Choáng với dàn sao đa quốc gia trong phim 'bom tấn' Hoa hồng có gai

28/08/2013 16:34
Bảo Anh
(GDVN) - Bộ phim tình cảm “bom tấn” đặc sắc của màn ảnh Hoa ngữ xoay quanh số phận những người phụ nữ khi rơi vào vòng lẩn quẩn yêu – hận – tình – thù từng tạo nên cú hích ấn tượng khi chinh phục hơn 900 triệu khán giả chăm chú theo dõi. Hoa hồng có gai sẽ lần đầu tiên ra mắt khán giả Việt Nam lúc 20g mỗi ngày trên kênh phim truyện D-Dramas (hiện có ở các mạng VTVcab, HTVC...), từ 29/8/2013.
Tình yêu và sự thù hận của “những đóa hồng”
Phẩm Như và Ngãi Lợi là hai người bạn thân thiết, tình như chị em. Ngãi Lợi còn được gia đình Phẩm Như cưu mang và anh trai Diệc Đức vô cùng yêu quý. Nhưng nếu như Phẩm Như hiền lành, nhu mì trong sáng bao nhiêu thì Ngãi Lợi lại sắc sảo, toan tính bấy nhiêu.



Cả hai cùng gặp gỡ, quen biết thiếu gia Hồng Thế Hiền nhưng sự ghen ghét của Ngãi lợi đối với Phẩm Như càng tăng cao khi cô chỉ là người tình vụng trộm còn Phẩm Như lại được chọn để chính thức bước vào hào môn nhà họ Hồng. 

Những tưởng Phẩm Như sẽ được hạnh phúc vì được Hồng Thế Hiền yêu thương, bất chấp khác biệt gia thế, sự phản đối của mẹ để kết hôn cùng cô. Nhưng vì 5 năm vẫn không sinh được con, Phẩm Như bị mẹ chồng ghét bỏ, thường xuyên hành hạ. Bản tính giản dị, hiền lành, lương thiện, cam chịu của cô cũng dần khiến Hồng Thế Hiền cảm thấy nhàm chán khiến hôn nhân tẻ nhạt.



Khi Ngãi Lợi từ Pháp trở về, cô quyết tâm đoạt Thế Hiền nên ra sức quyến rũ, chiếm đoạt tình cảm của Thế Hiền và bày kế gây chia rẽ, hại Phẩm Như. Đỉnh điểm khi biết Ngãi Lợi đã sinh cho mình đứa con đã được 5 tuổi, Thế Hiền đã đòi ly hôn, cùng Ngãi Lợi ép Phẩm Như phá bỏ thai nhi trong bụng để bảo toàn quyền thừa kế, gián tiếp gây ra cái chết của Phẩm Như.

Từ tai nạn trên biển, Phẩm Như được Cao Văn Ngạn cứu giúp. Nỗi đau thành oán hận, Lâm Phẩm Như trở lại tiếp cận Thế Hiền dưới một nhân dạng khác để trả thù. Cũng chính lúc này, Lâm Phẩm Như và Cao Văn Ngạn nảy sinh thứ tình yêu mãnh liệt nhưng cũng nhiều rào cản. Vòng xoáy oan nghiệt cuốn lấy người trong cuộc. Giữa thù hận và tình yêu, liệu rằng sẽ có ánh sáng của sự tha thứ, lòng vị tha? Cái kết nào sẽ là lối thoát cho tất cả?


Hoa hồng có gai chuyển tải đến người xem thông điệp phụ nữ như đóa hoa hồng, lúc dịu dàng mong manh khoe sắc nhưng cũng sẽ có lúc biết giương những chiếc gai nhọn đối phó với bão tố cuộc đời. Phẩm Như, Ngãi Lợi đều là những đóa hồng xinh đẹp và có những cách khác nhau để theo đuổi điều mình muốn. Lâm Phẩm Như trước hiền lành, mong manh nhưng về sau dần trở thành sắc sảo và có phần nhẫn tâm vì muốn trả mối thù. Còn Ngãi Lợi, dù đáng trách nhưng cũng rất đáng thương bởi đằng sau sự thâm độc và mưu toan là tình yêu bất chấp tất cả dành cho Thế Hiền. Bên cạnh đó, những tuyến nhân vật phụ như Cao Hồng, Cao San San… cũng có những câu chuyện đời đầy nước mắt khiến phim giàu cảm xúc, màu sắc.


Bộ phim là phiên bản Trung hóa từ Sự quyến rũ của người vợ (Hàn Quốc sản xuất) được dựng lại một cách cô đọng, rút ngắn từ 129 tập xuống 68 tập với dàn diễn viên trẻ trung xinh đẹp hơn đã mang về cho Hoa hồng có gai hàng loạt thành tích ấn tượng như: Phim truyền hình đạt rating cao nhất năm 2011 của Đài Truyền hình Hồ Nam và toàn Trung Quốc, làm nên trào lưu “về nhà xem phim” mạnh mẽ.


Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đa quốc gia như: Choo Ja Hyun (Hàn Quốc) vai Phẩm Như, Lý Thể Hoa (Hong Kong) vai Ngãi Lợi, cựu ảnh hậu Hạ Đài Phụng (Đài Loan), các ngôi sao Trung Quốc: Trịnh Diệc Đồng, Đồ Lê Mạn, cựu á hậu Lưu Khiết, Ảnh Vương Trì Soái và lớp hậu bối như Lăng Tiếu Túc vai chàng công tử nhà giàu thiếu bản lĩnh, dối trá Hồng Thế Hiền.

Sự diễn xuất đồng đều, tròn vai khắc họa được tính cách nhân vật có chiều sâu lay động được lòng khán giả. Những hờn ghen, yêu thương, oán hận giữa vợ chồng, tình nhân được thể hiện “thật” đến nỗi người xem cảm thấy như những câu chuyện xảy ra đâu đó xung quanh mình.

Bảo Anh