Long Nhật: 'Sự thật còn khốc liệt hơn Bảo Yến nói'!

06/09/2012 14:20
Quốc Khánh
(GDVN) - Đó là vài trong nhiều câu chuyện về Bảo Yến in dấu sâu đậm trong tâm trí của ca sĩ Long Nhật. Theo anh, chắc bài phỏng vấn Bảo Yến đã hiểu và đăng sai ý chị nên mới gây ra chuyện lùm xùm như bây giờ.

- Bảo Yến trong mắt Long Nhật là người như thế nào?

Nữ danh ca Bảo Yến trong mắt tôi là một người đẹp về gương mặt, mái tóc, vóc dáng và chị sở hữu một giọng ca tuyệt vời, chị có thể hát đủ tất cả các thể loại trữ tình quê hương, trữ tình lãng mạn, dòng nhạc sang trọng, dòng nhạc bình dân, nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc Mỹ sôi động, êm dịu, nhạc Nga, nhạc Pháp nhẹ nhàng. Nói chung chị là một người ca sĩ toàn diện và rất tình cảm, hay tâm sự, sẻ chia, chị luôn luôn lắng nghe những tâm sự của tôi và những người thân thiết. Chị có thể khóc vì nỗi buồn của người khác. - Trong một bài phỏng vấn gần đây, ca sỹ Bảo Yến cho rằng showbiz Việt từ lâu nay đã thiếu tình người. Nếu đúng như vậy thì có vẻ thế giới giải trí quá ảm đạm. Anh có cho là như vậy không? Có! Những điều chị nói chỉ là một phần thôi. Còn sự thật khốc liệt hơn nhiều. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những điều tốt đẹp, có những tình bạn chân thành trong giới nghệ sĩ. Như danh ca hải ngoại Giao Linh, bà luôn gọi các ca sĩ đàn em đàn cháu bằng con và xưng má. Hay như ca sĩ Hương Lan, em út, hay gọi chị là chị Hai và chị cũng hay giúp đỡ đàn em bằng cách hát song ca, dìu dắt giúp đỡ trong nghề nghiệp, tham gia những chương trình liveshow của các ca sĩ nhỏ hơn mình, với mức thù lao tượng trưng như là sự giúp đỡ thiết thực.
Ca sĩ Long Nhật chia sẻ suy nghĩ tốt đẹp về Bảo Yến.
Ca sĩ Long Nhật chia sẻ suy nghĩ tốt đẹp về Bảo Yến.
- Mới đây, nhạc sỹ Quốc Dũng (chồng của Bảo Yến) cho rằng người viết bài đã dựng chuyện để “bôi nhọ” Bảo Yến.  Anh có nghĩ đó là những chuyện bịa đặt không? Tôi không nghĩ như nhạc sĩ Quốc  Dũng cho rằng tác giả bài báo nọ cố tình bôi nhọ chị Bảo Yến hay là dựng chuyện để chia rẽ nghệ sĩ. Mà tôi lại nghĩ, do lúc phỏng vấn chị Yến có cách tâm sự như chị em ở ngoài đời với nhau, có thể phóng viên nọ hiểu không hết ý rồi biên tập lại sai lệch với ý nghĩa ban đầu mà chị Yến sẻ chia, sau đó lại không gởi bài viết cho chị duyệt trước mà đã vội vàng đăng, nên mới có sự hiểu lầm đáng tiếc này.- Thực tế trong showbiz Việt đã có không ít những lời chê bai, kể xấu nhau tràn lan trên các mạng xã hội. Đó phải chăng là một phần không thể thiếu được trong đời sống nghệ sỹ? Không chỉ riêng trong showbiz Việt mới có những lời chê bai kể xấu nhau, bôi nhọ danh dự nhau mà ngành nghề nào cũng có sự đố kị ganh ghét lẫn nhau. Nhưng tại bởi vì nghệ sĩ là người của công chúng và báo chí hay khai thác họ nên nghệ sĩ làm gì cũng dễ bị xăm soi cẩn thận. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ được vinh danh đoạt giải thưởng trong nghề nghiệp, các nghệ sĩ băng đèo lội suối đi làm từ thiện, đem quần áo, thuốc men, lương thực đến vùng bão lũ, thiên tai, hỗ trợ đồng bào bị dịch bệnh, báo chí cũng đăng nhiều. Nhưng có điều, những câu chuyện lùm xùm, những scandal ngoài nghề nghiệp, nghệ thuật, và công tác xã hội có vẻ hấp dẫn và được quan tâm nhiều hơn, nó là đề tài nóng sốt để mọi người bàn tán khắp nơi khi có một nghệ sĩ tên tuổi nào dính vào. Lỗi này là do ai, do truyền thông, do nghệ sĩ hay do khán giả?- Những người từng được coi là bạn thân cũng có thể trở thành những người “không đội trời chung” như trường hợp của Mr Đàm - Phương Thanh, Thanh Thảo – Thúy Vinh. Phải chăng tình bạn trong showbiz cũng là chuyện “sớm nở tối tàn”? Không đúng! Ở đâu cũng có những tình bạn tốt đẹp chân thật và cũng có những cái không phải là tình bạn, tình người sớm nở tối tàn. Tôi biết trong showbiz cũng có những tình bạn tốt đẹp, sẵn sàng hy sinh giúp đỡ lẫn nhau rất đáng trân trọng. Như những tình bạn tri kỉ của Phương Thanh và Siu Black; Lâm Vũ và Vân Quang Long; Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ; Hoàng Tuấn và Đan Trường; hay các bậc tiền bối như NSND Lệ Thủy đối với gia đình NSUT Minh Phụng, Kiều Tiên. Tôi còn biết NSUT Mỹ Châu đã bay nửa vòng trái đất từ Mỹ về dự đám tang của NSUT Minh Phụng, hay NSND Lệ Thủy dù bận mấy cũng không quên ngày giỗ của NSUT Minh Phụng. Tôi vẫn không quên diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh, Phước Sang và tất cả các anh chị em nghệ sĩ của TP HCM và cả nước đã thức trắng đêm cả tuần lễ đám tang Lê Công Tuấn Anh.  Tôi vẫn thường tham gia các chương trình gây quỹ ủng hộ những nghệ sĩ già yếu neo đơn tại TP HCM. Đàm Vĩnh Hưng cũng đã thực hiện những chương trình gây quỹ giúp đỡ các nghệ sĩ khó khăn và kêu gọi anh chị em đồng nghiệp thăm viếng các nghệ sĩ nghèo đã từ giã sân khấu khi họ bệnh tật. Vẫn còn đó những điều tốt đẹp trong cuộc đời này và thật đáng trân trọng những nghĩa cử, những tấm lòng lấp lánh tình nghệ sĩ.


- Vậy theo anh, chuyện bị chèn ép, ngáng đường… có thường xuyên xảy ra trong làng giải trí Việt?
Như đã nói trên, bất cứ ngành nghề nào cũng có chuyện chèn ép, ngáng đường chứ không riêng gì trong làng giải trí Việt. Các em ca sĩ trẻ bây giờ sướng hơn thời của tôi rất nhiều, ngày xưa chuẩn bị lên hát mà có ngôi sao vào là ca sĩ trẻ phải chờ đợi. Hôm nào mà được anh Ba Ngọc Sơn, NSUT Vũ Linh hay các danh ca Bảo Yến, Nhã Phương, Cẩm Vân nhường cho hát một bài để được lãnh lương ra về là sướng lắm. Chứ không như bây giờ, nhiều lúc kẹt giờ chạy show chúng tôi là những ca sĩ tên tuổi mà phải năn nỉ các em trẻ hoặc bầu show ưu tiên cho hát trước kẻo sợ trễ giờ. Tôi còn nhớ một ca sĩ trẻ ở Hà Nội được mời hát trong chương trình của Phi Nhung, em này được Phi Nhung nhường cho hát trước, Phi Nhung có dặn em hát một hai bài thôi nhé để dành thời gian cho chị vì đêm này là đêm của chị. Vậy mà em ca sĩ kia ra sân khấu hát liền tù tì 5,6 bài làm Phi Nhung chờ đợi lâu quá đứng trong cánh gà khóc ngon lành…- Anh có bao giờ bị cản đường, ganh ghét trên con đường âm nhạc của mình không? Có! Nhưng mà thôi “nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi”.
- Anh có thể kể lại một kỷ niệm với Bảo Yến hoặc một nghệ sỹ nào đó thân thiết với anh để độc giả thấy rằng thế giới giải trí vẫn chan chứa tình người?
Showbiz toàn là chuyện thị phi nhưng showbiz cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu cho tất cả mọi người mọi nhà, bởi vì không có showbiz thì cuộc đời này thật buồn bã, vô nghĩa. Tôi có rất nhiều kỉ niệm với chị Bảo Yến. Lần đầu tiên được nhà hát Hòa Bình mời về làm ca sĩ và dẫn dắt chương trình, tôi đã rất vui mừng và hạnh phúc khi đứng trên sân khấu với thần tượng. Mỗi lần đến tiết mục của chị tôi đều nghĩ ra một cái gì đó thật hay thật độc đáo để dẫn dắt giới thiệu về chị và lúc chị trình diễn tôi thường đứng sát trong cánh gà và chiêm ngưỡng. Thỉnh thoảng chị lại nhìn vào trong hậu trường cười với tôi, chị hay nói em yêu quý giọng hát của chị, em hiểu và theo dõi sự nghiệp của chị nên em dẫn dắt và giới thiệu về chị rất gần gũi và ý nghĩa. Nhớ những lần, đưa chị đi may áo dài hay trên đường lưu diễn có tấm vải nào đẹp, hợp với chị tôi đều mua đem về làm quà cho chị, thấy chỗ nào có quảng cáo mỹ phẩm đẹp tóc đẹp da, tôi đều không quên chị. Ngược lại, chị cũng rất thương tôi, mỗi lần ghé nhà chị tôi kêu đói bụng chị đều mở tủ lạnh lấy đồ ăn hâm nóng cho tôi, tôi bị bệnh chị cạo gió và bấm huyệt thật tuyệt vời và tài tình khiến tôi nhanh khỏe lại, rồi những lần đi ăn quà vặt ở chợ Bến Thành, những quán ăn bình dân ở Sài Gòn hay la cà ở những nhà hàng café và những vũ trường sang trọng của Sài Gòn. Còn biết bao nhiều kỉ niệm nữa về người chị thân thương, về danh ca Bảo yến- thần tượng âm nhạc một đời của tôi.
Quốc Khánh