Quyền Linh bị fan nữ lừa, Uyên Linh kinh doanh truyện ma (P74)

10/04/2012 10:17
V.T (tổng hợp)
(GDVN) - MC Quyền Linh bị fan lừa, Hà Trần về nước biểu diễn, Miss Teen Tài năng biểu diễn bốc lửa như Hoàng Thùy Linh... <Đây là Bản tin Sao Việt điểm tin về các Sao khác nhau> Xem theo tên từng Sao: Quyền Linh, Hồ Hà, Tôn Nữ Na Uy, Yến My, Anh Quân
Trong một bài viết trên VietNamNet về sự cố dở khóc dở cười của nghệ sỹ có đoạn viết về MC Quyền Linh: Dù không phải là ca sĩ, thường xuyên đứng trên nhiều sân khấu lớn, thế nhưng diễn viên Quyền Linh vẫn có một lượng fan đông đảo chẳng thua kém ai. Trong số đó, có một trường hợp mà anh chẳng bao giờ quên được. Đó là một cô gái trẻ, hâm mộ MC của Vượt lên chính mình đến mê mệt. Cứ anh đi đâu là cô ta có mặt ở đó. Có những lần đi quay, cô ta đến tận hiện trường, chỉ chờ khi nào thần tượng được nghỉ là lao vào... chăm sóc.
Trong một bài viết trên VietNamNet về sự cố dở khóc dở cười của nghệ sỹ có đoạn viết về MC Quyền Linh: Dù không phải là ca sĩ, thường xuyên đứng trên nhiều sân khấu lớn, thế nhưng diễn viên Quyền Linh vẫn có một lượng fan đông đảo chẳng thua kém ai. Trong số đó, có một trường hợp mà anh chẳng bao giờ quên được. Đó là một cô gái trẻ, hâm mộ MC của Vượt lên chính mình đến mê mệt. Cứ anh đi đâu là cô ta có mặt ở đó. Có những lần đi quay, cô ta đến tận hiện trường, chỉ chờ khi nào thần tượng được nghỉ là lao vào... chăm sóc.
Lúc đầu thì cũng vui, nhưng càng về sau thì Quyền Linh càng thấy sợ. Anh bảo, cứ lần nào nhấc máy nghe điện thoại, nghe thấy "Em nè..." là anh sởn da gà liền. Bao nhiều lần anh đổi số cũng không thoát. Nhiều người khuyên nên báo công an, nhưng anh lại ngại. Thế rồi một hôm, nữ "fan cuồng" gọi Quyền Linh, không nói gì nhiều, chỉ nói em đang ở cầu Sài Gòn, cho anh một tiếng đồng hồ, nếu không đến anh sẽ ân hận cả đời. Nghe giọng cô gái nghiêm trọng quá, anh cũng chột dạ, thê nên đành phải bỏ dở công việc mà đi. "Trên đường đi tôi phải nghĩ ra đủ mọi tình huống mình sẽ phải đối phó. Cùng lắm là cô ấy ôm mình... nhảy xuống sông." nam diễn viên này nhớ lại.
Lúc đầu thì cũng vui, nhưng càng về sau thì Quyền Linh càng thấy sợ. Anh bảo, cứ lần nào nhấc máy nghe điện thoại, nghe thấy "Em nè..." là anh sởn da gà liền. Bao nhiều lần anh đổi số cũng không thoát. Nhiều người khuyên nên báo công an, nhưng anh lại ngại. Thế rồi một hôm, nữ "fan cuồng" gọi Quyền Linh, không nói gì nhiều, chỉ nói em đang ở cầu Sài Gòn, cho anh một tiếng đồng hồ, nếu không đến anh sẽ ân hận cả đời. Nghe giọng cô gái nghiêm trọng quá, anh cũng chột dạ, thê nên đành phải bỏ dở công việc mà đi. "Trên đường đi tôi phải nghĩ ra đủ mọi tình huống mình sẽ phải đối phó. Cùng lắm là cô ấy ôm mình... nhảy xuống sông." nam diễn viên này nhớ lại.
Tuy nhiên, khi đến nơi, mọi lo lắng khi nãy trong anh hóa mây hóa khói để nhường chỗ cho sự tức giận. Chẳng có vẻ gì là một người chán đời muốn tự tử, cô gái ngồi nhởn nhơ uống nước mía ở chân cầu và hớn hở ra mặt khi thấy Quyền Linh tới. Và không để thần tượng kịp nổi nóng, cô gái nũng nịu giải thích: "Hôm nay là sinh nhật em, không làm thế này chắc anh sẽ chẳng chịu đến. Anh đừng giận nghen! Nghe vậy, thần tài của bà con nông dân đành phải nuốt giận mà chia vui. Thế nhưng sau lời chúc mừng sinh nhật, anh cũng không quên nhắn nhủ "Anh quá mệt mỏi rồi. Từ giờ anh sẽ không gặp lại em nữa!" (Theo VietNamNet)
Tuy nhiên, khi đến nơi, mọi lo lắng khi nãy trong anh hóa mây hóa khói để nhường chỗ cho sự tức giận. Chẳng có vẻ gì là một người chán đời muốn tự tử, cô gái ngồi nhởn nhơ uống nước mía ở chân cầu và hớn hở ra mặt khi thấy Quyền Linh tới. Và không để thần tượng kịp nổi nóng, cô gái nũng nịu giải thích: "Hôm nay là sinh nhật em, không làm thế này chắc anh sẽ chẳng chịu đến. Anh đừng giận nghen! Nghe vậy, thần tài của bà con nông dân đành phải nuốt giận mà chia vui. Thế nhưng sau lời chúc mừng sinh nhật, anh cũng không quên nhắn nhủ "Anh quá mệt mỏi rồi. Từ giờ anh sẽ không gặp lại em nữa!" (Theo VietNamNet)
Mặc dù đang điều trị thanh quản, Hồ Ngọc Hà vẫn quyết định góp giọng cho MV 'Gắn kết yêu thương' cùng Lệ Quyên và nhóm Vmusic.
Mặc dù đang điều trị thanh quản, Hồ Ngọc Hà vẫn quyết định góp giọng cho MV 'Gắn kết yêu thương' cùng Lệ Quyên và nhóm Vmusic.
Bài hát “Gắn kết yêu thương” do nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác là dự án âm nhạc mới với sự tham gia của 25 nghệ sĩ nổi tiếng như Hà Hồ, Đức Tuấn, Thành Lộc, Phương Thanh, Hồ Trung Dũng... Bài hát là thông điệp yêu thương kêu gọi cộng đồng tham gia ủng hộ, bù đắp cho số phận bệnh nhi không may mắn có được tương lai tươi sáng hơn. Mặc dù lịch diễn bận rộn, hai người đẹp vẫn thu xếp để có thể tham gia vào MV mang tính xã hội này.(Theo Ngôi Sao)
Bài hát “Gắn kết yêu thương” do nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác là dự án âm nhạc mới với sự tham gia của 25 nghệ sĩ nổi tiếng như Hà Hồ, Đức Tuấn, Thành Lộc, Phương Thanh, Hồ Trung Dũng... Bài hát là thông điệp yêu thương kêu gọi cộng đồng tham gia ủng hộ, bù đắp cho số phận bệnh nhi không may mắn có được tương lai tươi sáng hơn. Mặc dù lịch diễn bận rộn, hai người đẹp vẫn thu xếp để có thể tham gia vào MV mang tính xã hội này.(Theo Ngôi Sao)
Lễ hội áo dài tại Festival Huế 2012 có chủ đề “Hoa sen trong hội họa” tối 9/4 tại bia Quốc học (TP Huế), Hoa hậu Thùy Dung, Ngọc Hân còn có người đẹp từng gây ấn tượng tại Hoa hậu VN 2010, Tôn Nữ Na Uy.
Lễ hội áo dài tại Festival Huế 2012 có chủ đề “Hoa sen trong hội họa” tối 9/4 tại bia Quốc học (TP Huế), Hoa hậu Thùy Dung, Ngọc Hân còn có người đẹp từng gây ấn tượng tại Hoa hậu VN 2010, Tôn Nữ Na Uy.
Na Uy thu hút mọi ánh nhìn với tà áo trắng thướt tha của nhà thiết kế Công Khanh. Vẻ đẹp nền nã của cô được tôn vinh với tà áo dài xuất hiện trên nền sân khấu đầy hoa sen. (Theo Vnexpress)
Na Uy thu hút mọi ánh nhìn với tà áo trắng thướt tha của nhà thiết kế Công Khanh. Vẻ đẹp nền nã của cô được tôn vinh với tà áo dài xuất hiện trên nền sân khấu đầy hoa sen. (Theo Vnexpress)
Vừa sinh con gái đầu lòng cách đây gần 4 tháng trên đất Mỹ, ca sĩ Trần Thu Hà sẽ trở về Việt Nam để hát trong Chương trình "Lung linh sắc Việt" lần thứ 2 với chủ đề “Biển và giai nhân”. Đây là sự kiện nằm trong Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 sẽ tổ chức vào cuối tháng 4.2012, với sự tham gia của các ca sĩ Tuấn Ngọc, Quang Linh, Thu Minh, Lệ Quyên, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Nguyễn Ngọc Anh, Uyên Linh, Phương Vy, Thảo Trang và nhóm Năm Dòng Kẻ. (Theo Dân Việt)
Vừa sinh con gái đầu lòng cách đây gần 4 tháng trên đất Mỹ, ca sĩ Trần Thu Hà sẽ trở về Việt Nam để hát trong Chương trình "Lung linh sắc Việt" lần thứ 2 với chủ đề “Biển và giai nhân”. Đây là sự kiện nằm trong Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 sẽ tổ chức vào cuối tháng 4.2012, với sự tham gia của các ca sĩ Tuấn Ngọc, Quang Linh, Thu Minh, Lệ Quyên, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Nguyễn Ngọc Anh, Uyên Linh, Phương Vy, Thảo Trang và nhóm Năm Dòng Kẻ. (Theo Dân Việt)
Miss Teen Tài năng 2011 Dương Mạc Yến My thể hiện ca khúc hit ‘Rung động’ của Hoàng Thùy Linh không kém phần bốc lửa trong chương trình FIFA Online2 Award 2012, vinh danh các tài năng eSports Việt Nam, tối 9/4 tại Hà Nội.
Miss Teen Tài năng 2011 Dương Mạc Yến My thể hiện ca khúc hit ‘Rung động’ của Hoàng Thùy Linh không kém phần bốc lửa trong chương trình FIFA Online2 Award 2012, vinh danh các tài năng eSports Việt Nam, tối 9/4 tại Hà Nội.
Miss Teen Tài năng 2011 Dương Mạc Yến My diện một chiếc váy đỏ - màu ưa thích của Hoàng Thùy Linh khi biểu diễn trên sân khấu. (Giaoduc.net.vn)
Miss Teen Tài năng 2011 Dương Mạc Yến My diện một chiếc váy đỏ - màu ưa thích của Hoàng Thùy Linh khi biểu diễn trên sân khấu. (Giaoduc.net.vn)
Nhật Tinh Anh khoe ảnh chụp tại Mỹ. Từng có thời gian Nhật Tinh Anh tính sang Mỹ định cư vì gia đình, ba mẹ anh đều đã chuyển sang đây sinh sống ổn định từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, sau đó, bởi cảm thấy không thể dứt bỏ showbiz hoàn toàn nên chàng ca sỹ Và anh đã yêu thay đổi quyết định vào giờ chót.
Nhật Tinh Anh khoe ảnh chụp tại Mỹ. Từng có thời gian Nhật Tinh Anh tính sang Mỹ định cư vì gia đình, ba mẹ anh đều đã chuyển sang đây sinh sống ổn định từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, sau đó, bởi cảm thấy không thể dứt bỏ showbiz hoàn toàn nên chàng ca sỹ Và anh đã yêu thay đổi quyết định vào giờ chót.
Một điều khá đặc biệt là Nhật Tinh Anh thường chụp hình một mình nhiều hơn là cùng bạn bè. Anh tiết lộ: "Tôi không nhiều bạn nhưng hầu hết bọn họ đều rất... "chất". Thú thực tôi chỉ có hai người bạn tri kỷ để chia sẻ những suy tư trong cuộc đời này. Cả hai người bọn họ đều là lớn tuổi hơn tôi. Họ có học thức, uyên bác nên tinh tế và tình cảm lắm". (Theo Zing)
Một điều khá đặc biệt là Nhật Tinh Anh thường chụp hình một mình nhiều hơn là cùng bạn bè. Anh tiết lộ: "Tôi không nhiều bạn nhưng hầu hết bọn họ đều rất... "chất". Thú thực tôi chỉ có hai người bạn tri kỷ để chia sẻ những suy tư trong cuộc đời này. Cả hai người bọn họ đều là lớn tuổi hơn tôi. Họ có học thức, uyên bác nên tinh tế và tình cảm lắm". (Theo Zing)
'Chúng tôi luôn sống giữa những lời đồn thổi. Việc sống đúng vị trí riêng mới là điều quan trọng. Khi tôi đã xác định việc của mình là nhạc sĩ, nhà sản xuất, đương nhiên tôi phải đứng phía sau. Còn tôi muốn nhảy lên trước để được mọi người nhắc đến, tôi sẽ không còn thời giờ để làm công việc cá nhân', Nhạc sỹ Anh Quân trả lời trên một tờ báo.
'Chúng tôi luôn sống giữa những lời đồn thổi. Việc sống đúng vị trí riêng mới là điều quan trọng. Khi tôi đã xác định việc của mình là nhạc sĩ, nhà sản xuất, đương nhiên tôi phải đứng phía sau. Còn tôi muốn nhảy lên trước để được mọi người nhắc đến, tôi sẽ không còn thời giờ để làm công việc cá nhân', Nhạc sỹ Anh Quân trả lời trên một tờ báo.
Tôi cực đoan với chính mình, còn với mọi người tôi rất lắng nghe. Vì tôi luôn tin rằng một cái đầu giỏi mấy cũng không hay bằng nhiều cái đầu. Nghệ sĩ, nếu có cá tính thì không ai áp đặt được. Nếu tôi làm cho người khác mà cố tình giống Mỹ Linh là tôi thua. Quan trọng là ca sĩ, họ có khác được cái bóng của Mỹ Linh không? Tôi luôn bị định kiến là làm đĩa cho ai "màu" cũng giống Linh, tôi làm bất cứ gì, người ta phải chăm chăm xem có phải "bản sao Mỹ Linh" không trước khi xem liệu nó có hay? Trong khi sự thực là chính tôi phải luôn lưu ý những ca sĩ đến làm đĩa với mình: "Em hát thế là giống "người ta" lắm, phải hát khác". (Theo Phụ nữ TP. HCM)
Tôi cực đoan với chính mình, còn với mọi người tôi rất lắng nghe. Vì tôi luôn tin rằng một cái đầu giỏi mấy cũng không hay bằng nhiều cái đầu. Nghệ sĩ, nếu có cá tính thì không ai áp đặt được. Nếu tôi làm cho người khác mà cố tình giống Mỹ Linh là tôi thua. Quan trọng là ca sĩ, họ có khác được cái bóng của Mỹ Linh không? Tôi luôn bị định kiến là làm đĩa cho ai "màu" cũng giống Linh, tôi làm bất cứ gì, người ta phải chăm chăm xem có phải "bản sao Mỹ Linh" không trước khi xem liệu nó có hay? Trong khi sự thực là chính tôi phải luôn lưu ý những ca sĩ đến làm đĩa với mình: "Em hát thế là giống "người ta" lắm, phải hát khác". (Theo Phụ nữ TP. HCM)
Báo Hoa học trò viết về Uyên Linh: Một trong những phi vụ kinh doanh đầu tiên của Uyên Linh là dịch và (tự) xuất bản… truyện ma. Ngày còn học cấp Hai, nữ ca sỹ "Cám ơn tình yêu" và hai người bạn nữa thích học tiếng Anh sau đó tìm truyện ma và hí hoáy dịch rồi đóng thành một quyển sách mỏng. Hài lòng với thành quả của mình, Linh lê la đi giới thiệu từng lớp với giá bán là 1.500/cuốn và bất ngờ đơn đặt hàng đổ về đến hơn 100 cuốn mới ghê! Nhưng chuyến “làm ăn” đầu tiên… đổ vỡ vì nhà trường biết chuyện và tịch thu hết sách, mời phụ huynh cùng các nhân vật liên quan. Lúc đó chị Linh mới biết chuyện mình photo truyện ma là… tuyên truyền văn hóa phẩm xấu. Phi vụ đó Uyên Linh bị nêu tên trước toàn trường và mém bị hạ hạnh kiểm. Nghĩ đến bây giờ vẫn còn thấy ớn!
Báo Hoa học trò viết về Uyên Linh: Một trong những phi vụ kinh doanh đầu tiên của Uyên Linh là dịch và (tự) xuất bản… truyện ma. Ngày còn học cấp Hai, nữ ca sỹ "Cám ơn tình yêu" và hai người bạn nữa thích học tiếng Anh sau đó tìm truyện ma và hí hoáy dịch rồi đóng thành một quyển sách mỏng. Hài lòng với thành quả của mình, Linh lê la đi giới thiệu từng lớp với giá bán là 1.500/cuốn và bất ngờ đơn đặt hàng đổ về đến hơn 100 cuốn mới ghê! Nhưng chuyến “làm ăn” đầu tiên… đổ vỡ vì nhà trường biết chuyện và tịch thu hết sách, mời phụ huynh cùng các nhân vật liên quan. Lúc đó chị Linh mới biết chuyện mình photo truyện ma là… tuyên truyền văn hóa phẩm xấu. Phi vụ đó Uyên Linh bị nêu tên trước toàn trường và mém bị hạ hạnh kiểm. Nghĩ đến bây giờ vẫn còn thấy ớn!
''Hồi đi học chị Linh chơi cờ hơi bị ngon! Tự học chơi cờ vua, những năm cấp Hai và cấp Ba, chị ấy liên tục được trường cử đi thi đấu các giải trong quận và thành phố. Thật ra, Linh tự nhận mình đánh cờ không thuộc hàng “thượng thừa” nhưng lại… át vía đối thủ với những trận cờ tốc độ. Tập trung cao, đặt cờ nhanh như chảo chớp, gương mặt lại “nghiêm trọng” nên các đối thủ của chị Linh thường xuyên “bị” ấn tượng nhầm là cô nàng “thứ dữ”. Nhưng thật ra ngày trước chị ấy hiền khô!", Một đoạn viết khác đăng tải trên Hoa học trò (Theo Hoa học trò)
''Hồi đi học chị Linh chơi cờ hơi bị ngon! Tự học chơi cờ vua, những năm cấp Hai và cấp Ba, chị ấy liên tục được trường cử đi thi đấu các giải trong quận và thành phố. Thật ra, Linh tự nhận mình đánh cờ không thuộc hàng “thượng thừa” nhưng lại… át vía đối thủ với những trận cờ tốc độ. Tập trung cao, đặt cờ nhanh như chảo chớp, gương mặt lại “nghiêm trọng” nên các đối thủ của chị Linh thường xuyên “bị” ấn tượng nhầm là cô nàng “thứ dữ”. Nhưng thật ra ngày trước chị ấy hiền khô!", Một đoạn viết khác đăng tải trên Hoa học trò (Theo Hoa học trò)
V.T (tổng hợp)