Sự kiện hi hữu này xảy ra tại khu dự trữ Hải dương học Fitzgerald nằm cách phía nam thành phố San Francisco (Mỹ) khoảng 20 dặm.
Con bạch tuộc đỏ sống ở Đông Thái Bình Dương này tỏ ra rất tự nhiên khi rời khỏi mặt nước và đi về vùng đất khô đầy rong biển trên cạn. Nó di chuyển trên cạn trong khoảng hơn 2 phút và tìm tới một vũng nước khác do thủy triều tạo ra.
Theo các nhà nghiên cứu tại khu dự trữ, những con bạch tuộc được nuôi nhốt tại đây đang tìm cách lên khỏi mặt nước với tần số đáng báo động. Nhiều con bạch tuộc khác trong khi tìm cách di chuyển trên cạn đã kém may mắn và trở thành bữa tối của người dân địa phương.
Những con bạch tuộc tìm cách lên cạn ngày càng nhiều |
Con bạch tuộc nhỏ đi bộ trên cạn |
Theo các nhà nghiên cứu tại khu dự trữ, những con bạch tuộc được nuôi nhốt tại đây đang tìm cách lên khỏi mặt nước với tần số đáng báo động. Nhiều con bạch tuộc khác trong khi tìm cách di chuyển trên cạn đã kém may mắn và trở thành bữa tối của người dân địa phương.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)