Nổi bật ngày 23/1: Tàu chiến của Mỹ và các nước rầm rập vào vùng Vịnh

23/01/2012 21:00
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)
(GDVN) - Tàu chiến các nước rầm rập vào vùng Vịnh, Hà Nội vắng tanh ngày đầu năm, chùa chiền đông nghịt ngày cuối năm.. là những thông tin nổi bật ngày 23/1.
Tàu chiến các nước rầm rập vào vùng Vịnh:  Các tàu chiến của Anh và Pháp hôm qua (22/1) đã gia nhập vào nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ tạo thành một đội tàu hùng mạnh gồm 6 chiếc rầm rập đi qua Eo biển Hormuz nhạy cảm bất chấp những lời đe dọa gần đây của Iran. Thông tin này do Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đã đi qua Eo biển Hormuz và vào vùng Vịnh mà không có sự cố xảy ra dù trước đó Tehran từng tuyên bố sẽ hành động nếu bất kỳ tàu chiến nào Mỹ quay trở lại khu vực.  Tàu USS Abraham Lincoln đã hoàn thành nhiệm vụ “định kỳ” ở Eo biển Hormuz “như kế hoạch đã định trước mà không gặp bất kỳ sự cố nào”, phát ngôn viên Hạm đội Thứ 5 của mỹ - bà Rebecca Rebarich cho biết.
Tàu sân bay Mỹ
Tàu sân bay Mỹ
Tàu Lincoln được hộ tống bởi một nhóm tàu chiến khác là tàu sân bay đầu tiên của Mỹ đi vào khu vực vùng Vịnh kể từ tháng 12 đến giờ. Con tàu này đến vùng Vịnh để thay thế cho tàu USS John C. Stennis vừa rời đi.
Cùng đi vào vùng Vịnh đợt này có cả các tàu chiến của Anh và Pháp. Theo Bộ Quốc phóng Anh hôm qua cho biết, tàu HMS Argyll thuộc Hài quân Hoàng gia Anh đã gia nhập vào nhóm tàu sân bay Lincoln của Mỹ.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho hay: "tàu HMS Argyll và một tàu chiến Pháp đã cùng đi qua Eo biển Hormuz với nhóm tàu sân bay Mỹ để nhấn mạnh cam kết không thay đổi của cộng đồng quốc tế về việc duy trì quyền tự do đi lại ở đây theo luật quốc tế".

Theo phát ngôn viên trên, Anh đã duy trì “sự hiện diện liên tục trong khu vực như một phần của đóng góp không mệt mỏi cho an ninh vùng Vịnh". Các tàu chiến Anh đã tham gia tuần tra khu vực Vùng Vịnh liên tục kể từ những năm 1980 đến giờ.

Tất cả những động thái điều động tàu chiến nói trên của các cường quốc là nhằm đáp trả các lời đe dọa liên tiếp gần đây của giới lãnh đạo Iran về việc đóng cửa Eo biển Hormuz – một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới với khoảng 1/5 nguồn cung cấp dầu mỏ cho thế giới đi qua đây.

Chính vì tầm quan trọng chiến lược của Eo biển Hormuz nên Mỹ và các nước khác phản ứng rất mạnh với lời đe dọa đóng của eo biển này của Tehran. Washington tuyên bố sẽ không “dung thứ” cho bất kỳ hành động gây cản trở giao thông đi lại qua Eo biển Hormuz. Các cường quốc phương Tây cũng kịch liệt lên án động thái đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz. Ngay cả Trung Quốc – một đồng minh của Iran, cũng lên tiếng cảnh báo Tehran không được đóng cửa tuyến đường biển này. (Nguồn: Theo_VnMedia)
Một vụ cướp tiệm vàng táo tợn ngày cuối năm:
Vào khoảng 17 giờ ngày 21/1 tại hiệu vàng Huy Hoàng Hoan Vởn cơ sở 2 thuộc khối 5 thị trấn Hoàng Mai huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã xảy ra vụ cướp táo tợn.
Sáng 23/1, anh Đậu Huy Cường chủ cửa hàng chưa hết bàng hoàng kể lại: Sáng 20/1 có một nam thanh niên tuổi khoảng 30, đeo kính râm, mang khẩu trang kín mặt đến hỏi mua một chỉ vàng, sau khi trả giá xong, đối tượng giã vờ nói thiếu tiền nên hẹn hôm khác đến lấy. 
Anh Cường bị đâm nhiều nhát vào tay và bụng
Anh Cường bị đâm nhiều nhát vào tay và bụng
Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng lại tiếp tục đến nhà và điện cho anh Cường nói mở cửa để mua vàng vì lúc này cửa hàng đã đóng. Tuy nhiên anh Cường cương quyết không bán hàng vào thời điểm này nên đối tượng bỏ đi.

Đến khoảng 17 giờ ngày hôm sau (21/1), đối tượng trên tiếp tục đến cửa hàng mua ½ chỉ vàng và 2 chiếc nhẫn bạc. Trong lúc anh Cường đang đếm tiền thì đối tượng bất ngờ dùng dao đâm thẳng vào người anh. 

Nhờ sự cảnh giác cao anh Cường nhanh nhẹn tránh sang một bên nhưng vẫn bị lưỡi dao cắm sượt vào bên sườn phải khiến anh bị thương. Lúc đó chị Dương Mai Hiền vợ anh Cường trông thấy liền xông vào ôm đối tượng và la hét hàng xóm. 

Hai vợ chồng xô ngã đối tượng xuống đất, và rất may con dao cũng được văng ra. Đối tượng thấy thế bỏ chạy nhưng anh Cường vừa hô hoán “cướp,cướp” vừa đuổi theo. Nhờ sự giúp đỡ của nhân dân đối tượng đã bị tóm gọn. Hiện trường thu được một con dao nhọn chọt tiết lợn, một bình xịt cay, một súng điện và một dao nhọn Thái Lan để trong cốp xe máy.

Tại cơ quan công an đối tượng khai tên là Võ Viết Xuân (1977) trú khối Quyết Thái phường Hòa Hiếu thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Cuối năm vừa qua do làm ăn thua lỗ, hiện đang nợ hàng tỷ đồng, rất nhiều chủ nợ đến đòi tiền và tuyên bố nếu 30 tết này không trả sẽ “xử” y theo luật rừng. Do quá bức bách nên Xuân đã nghĩ kế làm liều.

Chùa đầu năm đông nghịt người cầu may:

Gần trưa mùng 1 Tết, người dân Hà Nội đổ xô đến các chùa để cầu lộc, cầu tài và sức khỏe đầu năm trong thời tiết ấm áp. Trong khi đó, tại TP HCM, các chùa Phổ Quang, Vĩnh Nghiêm... cũng đông nghẹt người.

Chùa đông nghịt người đi lễ đầu năm
Chùa đông nghịt người đi lễ đầu năm
Khác với nhiều năm trước, ngay sau giờ khắc giao thừa, nhiều người dân Hà Nội đổ đến các chùa để cầu tài lộc và may mắn dù thời tiết khá lạnh. Tại chùa Trấn Quốc, Quán Thánh nằm trên đường Thanh Niên đông nghẹt người.

Theo ghi nhận của VnExpress.net lúc 2h sáng tại chùa Trấn Quốc, dọc hai bên đường có khá nhiều ôtô. Bên trong chùa đa phần là các bạn trẻ. Dịch vụ bán muối, gạo và diêm lộc đầu năm cũng được nhiều sinh viên mở ra dịp này.

Hồ hởi bước ra khỏi cổng chùa, nhóm bạn trẻ ở quận Tây Hồ cho biết ngay sau khi chiêm ngưỡng màn pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm họ đã rủ nhau về đây để thắp nén nhang đầu năm tỏ lòng thành kính. Trong những bộ quần áo quấn ấm áp, số thanh niên này nói, nếu những người trung niên đến đây để cầu công danh, tài lộc thì mục đích của họ đến đây chủ yếu là cầu sức khỏe và việc học hành cho bản thân mình

Đến gần trưa nay, thời tiết ở thủ đô khá chiều lòng người. Người người tấp nập trong những bộ quần áo mới đến các ngôi chùa. Ai cũng cười đùa vui vẻ.

Sắp mâm hoa quả chuẩn bị đưa vào dâng lễ ở gian điện chính chùa Quán Sứ, anh Thu (40 tuổi, phó giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở huyện Từ Liêm) cho biết năm nào ngày mùng 1 Tết anh cùng vợ con cũng đến đây để làm lễ. Ngoài việc cầu công danh sự nghiệp, năm Nhâm Thìn anh còn ước nguyện cho hai cô con gái của mình có sức khỏe và học hành được giỏi giang.

Trong khi đó, tại chùa Phúc Khánh nằm dưới chân cầu vượt lúc 11h trưa nay lối vào ken đặc người, ai ai cũng phải nhích từng bước chân một. Vượt được quãng đường gần 100m để vào làm lễ bên trong, nhiều người phải mất hơn nửa tiếng. Với những em bé đi theo cùng cha mẹ, để tránh bị ngạt thở, nhiều gia đình phải kiệu lên đầu.

Hai nữ sinh chết dưới giếng sâu:

Chiều 22-1 (29 tết), Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận có hai nữ sinh chết trong một cái giếng ở thôn 3, xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh.

Hai nữ sinh chết dưới giếng (Ảnh minh họa)
Hai nữ sinh chết dưới giếng (Ảnh minh họa)
Theo lãnh đạo Công an xã Bắc Ruộng, hai nạn nhân bị chết dưới giếng là Nguyễn Thị Dung và Lê Thị Yến, đều sinh năm 1997, cư ngụ ở thôn 2, xã Bắc Ruộng. Yến và Dung là học sinh lớp 9 Trường THCS Bắc Ruộng.

Cũng theo cán bộ công an này, khoảng 4 giờ sáng ngày 19-1 (25 tết), Dung và Yến cùng hai học sinh khác chạy thể dục buổi sáng nhưng không may cả hai đã lọt xuống một cái giếng sâu chừng 10m và có đường kính khoảng 3m. Khi phát hiện, người dân đến cứu thì đã muộn.

“Hai ba ngày nay có thông tin cho rằng có một nhóm thanh niên rượt đuổi các cháu để cưỡng hiếp. Sau đó nhóm này đẩy các cháu xuống giếng. Nhưng chúng tôi khẳng định không hề có việc này” - một lãnh đạo công an xã nói.

Chiều 22-1, trả lời PV qua điện thoại, một lãnh đạo công an Bình Thuận cho biết, vụ việc vẫn đang được công an huyện Tánh Linh tiếp tục điều tra.

Hà Nội ‘rộng thênh thang’ sáng mùng 1:

Cứ mỗi năm, Hà Nội lại có một vài giờ đồng hồ ngắn ngủi vào buổi sáng để mất đi vẻ chật chội, tấp nập và trở nên “rộng thênh thang”…

Đường Hà Nội rộng thênh thang ngày mùng 1 Tết
Đường Hà Nội rộng thênh thang ngày mùng 1 Tết
Nếu như vào những ngày thường, từ khoảng 8h sáng tình trạng ùn tắc đã xảy ra trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội thì cứ đến sáng Mùng 1 Tết hàng năm, một cảnh tượng đối nghịch thú vị diễn ra: phố xá vắng tanh vắng ngắt, người và xe chỉ qua lại lác đác. Điều này khiến Hà Nội mất đi vẻ chật chội, tấp nập và trở nên “rộng thênh thang” trong một vài giờ đồng hồ ngắn ngủi…

Miền bắc giá rét trong Tết Nguyên Đán:

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau đó có cường độ ổn định và còn được bổ sung thêm vào thời kì các ngày 25/1 và khoảng ngày 28-29/1 nên đợt rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền Bắc sẽ kéo dài trong khoảng 5 - 7 ngày tới. 

Tết Nguyên Đán này thời tiết sẽ giá lạnh
Tết Nguyên Đán này thời tiết sẽ giá lạnh
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 23/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, rét hại, vùng núi có nơi dưới 7 độ C. 

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh. 

Dự báo chi tiết từng vùng ngày và đêm nay như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, có nơi 6 - 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 19 - 21 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12- 15 độ C. 

Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 - 15 độ C. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, phía nam có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía bắc rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, phía Nam 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C, phía Nam 17 - 20 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía nam 21 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía nam 26 - 29 độ C. 

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C./.

Báo đưa tin sai, hàng trăm người đi xem pháo hoa đêm giao thừa:

 Do một tờ báo đưa thông tin sai nên hàng trăm người dân dân đã kéo đến Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giòng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn – TPHCM) để chờ xem bắn pháo hoa.

Người dân đi xem bắn pháo hoa...hụt!
Người dân đi xem bắn pháo hoa...hụt!
 Từ 23- 24 giờ ngày 22-1 (29 tháng Chạp năm Tân Mão), hàng trăm người dân đã kéo đến Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giòng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn – TPHCM) để chờ xem bắn pháo hoa. Tuy nhiên, thực tế  UBND TP và UBND huyện Hóc Môn không có kế hoạch bắn pháo hoa mà do trước đó, một tờ báo có uy tín đã đăng thông tin trên.

Để giữ gìn trật tự, Công an huyện Hóc Môn và Công an xã Xuân Thới Thượng đã có mặt để điều tiết giao thông , mãi đến 24 giờ tình hình mới ổn định.

Đâm chết người vì "ảo thuật":

Khoảng 21h30 ngày 21-1, tại khu vực công viên Ngãi Giao (khu phố 2, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu), hai nhóm thanh niên đánh nhau, khiến một người chết tại chỗ, một người khác bị thương.

Đâm chết người vì ảo thuật (Ảnh minh họa)
Đâm chết người vì ảo thuật (Ảnh minh họa)
Theo điều tra của Công an huyện Châu Đức, vào thời điểm trên, Nguyễn Chung Tình (21 tuổi) cùng Đỗ Văn Hiếu (18 tuổi); Đinh Ngọc Duy (19 tuổi); Đinh Văn Cảnh (17 tuổi); Nguyễn Thế Minh (20 tuổi), cùng trú ấp Suối Lúp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, đến thị trấn Ngãi Giao chơi. Khi đang ngồi tại công viên thì gặp hai thanh niên là Trương Thanh Tú (18 tuổi, trú thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ) và Nguyễn Duy Bằng (19 tuổi, tạm trú thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành).

Quen biết nhau từ trước nên họ cùng ngồi nói chuyện. Lúc này, Tình trổ tài ảo thuật với bộ bài Tây, nhưng chỉ sau vài "chiêu" thì nhóm của Tú không hài lòng nên xảy ra đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Tú rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người Tình. Tình cố gượng bỏ chạy, song chỉ được khoảng 10m thì té ngã, rồi tử vong.

Lúc này, Tú quay sang đâm Hiếu vào hông trái. Hiếu lấy xe bỏ chạy về nhà. Khi đang chạy trên quốc lộ 56 đến địa phận thuộc xã Bình Ba thì bị ngất và ngã xuống đường. Hiếu được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa và được mổ cấp cứu do bị vết dao xuyên phổi. Hiện, Hiếu tạm thời qua cơn nguy kịch.

Công an huyện Châu Đức đã phối hợp với phòng PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt Trương Thanh Tú khi đang lẩn trốn tại nhà của bố mẹ tại xã Suối Nghệ. Các đối tượng liên quan cũng đã được triệu tập. Hiện toàn bộ vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Tiến (Tổng hợp)