Thơ viếng ca sĩ Wanbi Tuấn Anh

22/07/2013 12:37
LÊ THỐNG NHẤT
(GDVN) - Cuối giờ chiều ngày 21/7, thông tin chàng ca sĩ "Đôi mắt” chính thức trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 26 thực sự gây sốc cho người hâm mộ đặc biệt là gia đình, những người bạn, đồng nghiệp của anh.

Để tưởng nhớ chàng ca sĩ trẻ tài hoa, TS Lê Thống Nhất đã viết chia sẻ cùng độc giả báo Giáo dục Việt Nam bài thơ viếng ca sĩ Wanbi Tuấn Anh. Báo Giáo dục Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài thơ này đến với độc giả.

Thơ viếng ca sĩ Wanbi Tuấn Anh
 
Em đã Vụt mất rồi ư ?

Dòng thư cuối đó vẫn như nghẹn ngào

Em ơi ! Phải làm thế nào ?

Hoá cơn mưa …mẹ đang gào khóc em

Hãy tỉnh giấc dậy ! Mà xem…

Còn đâu Tìm thấy sau rèm trắng tang

One Day…tháng Bảy phũ phàng

Đôi mắt khép lại …đau ngàn trái tim

Thật lòng xin lỗi….khó kìm

Bơ vơ thương một cánh chim cuối trời

Từng ngày qua đã rã rời

Cho em giây phút nghỉ ngơi lúc này

Đêm qua Dạ khúc dứt day

Lời yêu một thủa em say cõi lòng

Ngày Hạnh phúc đã từng mong

Đâu là Dấu vết  trên dòng sông đau

Dối lòng hẹn một kiếp sau

Như là Chắp cánh cho nhau  nặng tình

Cám ơn mầu áo trắng tinh

Xe tang Vượt dốc  , cõi linh thiêng về….

LÊ THỐNG NHẤT