Trước khi giết bé gái 4 tuổi, hung thủ thực hiện 2 vụ cướp không thành

01/08/2012 07:20
Hoàng Lực
(GDVN) - Sau hành động thú tính xâm hại bé gái 9 tuổi, giết bé gái vừa mới tròn 4 tuổi, khi bị CQĐT xét hỏi về quá trình phạm tội của mình, tên sát nhân Đặng Trần Hoài mong cháu Khuất Mỹ Q được cứu sống. Phải chăng hắn đã hối lỗi mong cháu bé còn để hòng giảm tội?
Trở lại vụ trọng án xảy ra vào chiều ngày 29/7 tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây do tên sát thủ máu lạnh Đặng Trần Hoài gây ra đang được dư luận quan tâm và bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng trước tội ác của tên hung thủ này.
Tên sát nhân: Đặng Trần Hoài mong nạn nhân còn sống để cứu cánh cho hành vi tội lỗi của hắn
Tên sát nhân: Đặng Trần Hoài mong nạn nhân còn sống để cứu cánh cho hành vi tội lỗi của hắn
Sau khi gây án, tên hung thủ đã cố tình trốn thoát nhưng dã tâm của hắn đã không thực hiện được. Khi bị lực lượng quần chúng cùng công an hai xã Cổ Đông và Sơn Đông bắt giữ giao cho công an thị xã Thị xã Sơn Tây. Qua gần 10 tiếng đấu tranh khai thác, đến khoảng 2h đêm ngày 30/7/2012, Đặng Trần Hoài mới thừa nhận những tội lỗi của mình.
Đặng Trần Hoài đã lấy cớ say rượu nên không kiểm soát được hành vi thú tính của mình, nhưng lý do đó của hắn tỏ ra không thuyết phục. Bởi ngay sau khi gây án tên này đã có tình bỏ chạy trên đường tẩu thoát hắn còn liên tiếp thực hiện hai vụ cướp không thành công. Trao đổi với PV Báo điện tử GDVN, Thượng tá Phan Văn Kiểm, phó trưởng công an thị xã Sơn Tây, người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ trọng án này được biết, ngay sau khi bị bắt, tên Hoài tỏ ra hối hận vì hành vi tội lỗi của mình và hắn mong cháu Q sẽ được cứu sống và hắn được tha thứ. Khi đó hung thủ vẫn chưa biết cháu Khuất Mỹ Q. (sinh năm 2008) đã bị chính tay hắn sát hại đến chết. Trong thâm tâm tên sát nhân này vẫn mong cháu Q được cứu sống. Bởi hắn biết, nếu cháu Q được cứu sống tội hắn sẽ được giảm nhẹ tội. Dù đã qua gần hai ngày xảy ra vụ án và bắt giữ tại công an Thị xã Sơn Tây, nhưng người vợ của tên Đặng Trần Hoài vẫn chưa hay chồng mình phạm trọng tội. Được biết người vợ tên Hoài vừa mới sinh con nhỏ được hơn 10 ngày. Trao đổi với Trung tá Sáu, đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an Thị xã Sơn Tây được biết, hiện nay các điều tra viên đang tích cực lấy lời khai xác minh nguồn gốc con dao gây án. Theo lời khai của tên Hoài, con dao mài hắn sử dụng làm hung khí sát hại cháu Khuất Mỹ Q. được hắn lấy trong nhà nạn nhân. Tuy nhiên theo lời của anh Khuất Văn Hiền, thì trong nhà anh không có con dao như vậy. Theo đó anh Hiền cho biết con dao trong nhà anh hay sử dụng có bản lớn hơn...
Ông Nguyễn Văn Hùng: Người dân thôn Triều Đông mong đưa tên hung thủ về xử công khai tại thôn
Ông Nguyễn Văn Hùng: Người dân thôn Triều Đông mong đưa tên hung thủ về xử công khai tại thôn
Vụ án mạng kinh hoàng diễn ra làm rung động làng quê thôn Triều Đông, trao đổi với PV Báo điện tử GDVN ông Nguyễn Văn Hùng, phó trưởng công an xã Cổ Đông cho biết: "Gia đình anh Khuất Văn Hiền, là gia đình thuần nông chân chất, sống chan hòa với hàng xóm không bao giờ mâu thuẫn với ai, gia đình anh Hiền nhiều năm đạt gia đình văn hóa. Kinh tế của vợ chồng anh Hiền phụ thuộc vào mấy sào ruộng, thời gian rảnh rỗi có đi buôn bán mít quanh các xã". 

Nói đến dư luận xã hội, hàng xóm trong thôn Triểu Đông nói riêng và xã Cổ Đông nói chung, ông Hùng cho biết, đây là vụ trọng án lần đầu tiên xảy ra trong xã. Khiến người dân có phần hoang mang, song ngay sau khi tên hung thủ bị bắt ai cũng căm phẫn. "Chúng tôi mong rằng sau khi hoàn thiện hồ sơ vụ án, CQĐT sẽ đưa hung thủ về tận thôn để xử công khai để có tính răn đe mạnh mẽ..." - Ông Hùng cho biết thêm.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này, kính mời độc giả theo dõi...

Hoàng Lực