Man City mùa 2013/14: Sẽ chỉ đá vì top 4!

20/05/2013 07:06
Hoàng Quân
(GDVN) - Manchester City sẽ bước vào mùa giải 2013/14 với một HLV mới và một lối đi mới. Họ sẽ làm được gì sau khi Roberto Mancini đã ra đi?
Như vậy là Roberto Mancini đã ra đi. Ông đã làm được rất nhiều cho Manchester City trong 4 mùa giải mà mình dẫn dắt. Nhưng dù sao chuyện đó cũng đã qua, và giờ là lúc City hướng tới tương lai.
Câu hỏi được đặt ra đầu tiên, ai sẽ là HLV mới của Manchester City? Ứng cử viên hàng đầu vào lúc này được cho là Manuel Pellegrini, nhưng chưa có gì chắc chắn cả. Chúng ta sẽ còn phải chờ cho tới khi nào giấy trắng mực đen.
Man City không thể mơ vô địch Ngoại hạng Anh.
Man City không thể mơ vô địch Ngoại hạng Anh.

Dù thế nào đi nữa thì vị HLV mới cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề quan trọng có ảnh hưởng lớn tới tương lai của CLB.
Hợp đồng cầu thủ
Mùa hè 2013 này cựu binh Kolo Toure sẽ ra đi dưới dạng tự do và thủ môn 35 tuổi Richard Wright cũng vậy, do đó lớp cầu thủ tự do năm nay của City không có gì đáng bàn. Tuy vậy năm 2014 lại khác.
Lớp cầu thủ tự do 2014 của City sẽ được dẫn đầu bởi Carlos Tevez, cùng với 3 cầu thủ có vai trò phòng ngự là Gareth Barry, Joleon Lescott và Maicon. Vì thế mà cả bốn người đều sẽ là mục tiêu chuyển nhượng trong mùa hè 2013 này, Carlos Tevez đang được liên hệ bởi một CLB đến từ nước Pháp (Paris Saint-Germain hoặc Monaco), trong khi Joleon Lescott đã được đồn là sẽ bị chuyển nhượng từ hơn 1 năm trước (và hậu vệ thuận chân trái này cũng sẽ rất đắt hàng). Maicon nhiều khả năng sẽ rời CLB dưới dạng tự do. Chỉ có Gareth Barry có thể được gia hạn hợp đồng.
Lớp cầu thủ tự do năm 2015 toàn là những ngôi sao đắt tiền. Edin Dzeko, Samir Nasri, James Milner, Pablo Zabaleta, Micah Richards, Aleksandar Kolarov và John Guidetti. Nếu như Milner và Zabaleta rất dễ được giữ lại bởi sự nổi tiếng của họ với các CĐV, Dzeko cùng Nasri và Kolarov sẽ cân nhắc xem họ được sử dụng thế nào trong 12 tháng tới để quyết định có ở lại hay không. Micah Richards sẽ cần phải sớm bình phục chấn thương trước khi nghĩ tới vấn đề hợp đồng. Còn John Guidetti nhiều khả năng rời CLB nếu anh không được trọng dụng ở vị trí tiền đạo.
Chuyển nhượng
Tương lai của Carlos Tevez tương đối mập mờ vào lúc này, và khả năng anh rời Etihad cao hơn ở lại vì Roberto Mancini đã không dùng Tevez với Sergio Aguero một cách thường xuyên (Man City bất bại khi cặp Tevez – Aguero có mặt trên sân). Tất nhiên vị HLV mới sẽ có tiếng nói quan trọng, và nếu tân HLV muốn trọng dụng bộ đôi người Argentina, El Apache có thể ở lại.
Do thuận chân trái nên sẽ có rất nhiều CLB quan tâm tới tương lai của Joleon Lescott. Trung vệ này đã không còn được sử dụng thường xuyên trong hệ thống xoay vòng của Man City khi mà Matija Nastasic chứng tỏ sự ổn định bên cạnh Vincent Kompany. Tuy vậy kinh nghiệm thi đấu của Lescott sẽ rất hữu ích với những CLB tầm trung cần xây dựng một hàng phòng ngự chặt chẽ, và mức giá không quá 10 triệu bảng cho Lescott cũng là khá mềm.
Gael Clichy đã gia hạn hợp đồng, thế nên Aleksandar Kolarov sẽ phải cân nhắc tương lai của mình tại Etihad. Anh đã đá dự bị cho Clichy trong mùa 2012/13 và do sự sụt giảm số phút thi đấu, cựu hậu vệ của Lazio không còn giữ được phong độ cũ. Sẽ có lựa chọn cho Kolarov ra đi, với một số đội bóng Serie A đang chầu chực.
Trường hợp của Scott Sinclair và John Guidetti sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc vị HLV mới có trao cơ hội thể hiện cho họ hay không, hay sẽ giữ nguyên thứ tự xoay vòng của Roberto Mancini, hoặc tệ hơn cho cả hai người là HLV mới sẽ mang về những tân binh đắt tiền ở vị trí của họ.
Samir Nasri đã khẳng định rằng anh sẽ không ra đi trong mùa hè 2013 này, do vậy tương lai của tuyển thủ người Pháp sẽ được xem xét trở lại trong vòng 12 tháng nữa. Còn với Micah Richards, giá trị chuyển nhượng của anh sẽ là bằng 0 nếu không hoàn toàn bình phục chấn thương.
Có tin đồn cho rằng hộ công Isco của Malaga sẽ là cầu thủ của City nếu Manuel Pellegrini tới Etihad nhậm chức. Nếu đó là tin chính xác, sự có mặt của Isco nhiều khả năng là sẽ nhằm thế chỗ Tevez. Tuy nhiên tin đồn vẫn là tin đồn chừng nào Pellegrini chưa xuất hiện.
Hệ thống thi đấu
Ít ra thì khi bị cách chức, Mancini đã kịp để lại di sản ở Etihad là một hàng phòng ngự chắc chắn số 1 Premier League cả về số bàn thua (31) lẫn tỷ lệ trung bình số lần bị dứt điểm mỗi trận (9.7). Họ đặc biệt rất giỏi trong việc bảo vệ thế dẫn bàn của mình, khi mới chỉ để đối phương 3 lần gỡ hòa thành công. Một khi có Joe Hart trong khung gỗ và một Vincent Kompany gần như không thể bị vượt qua (mỗi trận bị qua người 0.5 lần, thấp nhất trong các trung vệ ở giải Ngoại hạng), hàng thủ City vẫn sẽ tiếp tục OK.
Vấn đề của City nằm cả ở hàng công. Họ dứt điểm nhiều thứ 3 giải đấu (17.5 lần/trận) và trúng đích nhiều nhất (6.2 lần/trận), nhưng số bàn thắng chỉ cao thứ 6 (64 bàn). Edin Dzeko, người dự bị nhiều hơn đá chính (16 so với 15) lại là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB với 14 bàn thắng. Sự sa sút phong độ của Sergio Aguero (12 bàn thắng) so với 23 bàn của mùa 2011/12 là hết sức đáng kể. Hộ công Carlos Tevez đã đóng góp tất cả những gì có thể với 11 bàn và 8 kiến tạo, nhưng vị trí của anh không đòi hỏi anh phải là tay săn bàn.
Bên cạnh đó các tiền vệ cũng chơi không đúng sức mình. Bất chấp là một đội rất giỏi ở khâu kiến tạo dựa vào kỹ thuật cá nhân, Man City trung bình chỉ qua người thành công 7.7 lần/trận, cao thứ 6 Premier League.
Ngoài ra, lối chơi quyết liệt của City đôi lúc có tác dụng ngược với họ, khi trung bình họ phạm 12.4 lỗi/trận, cao thứ nhì Premier League chỉ sau Stoke (12.9). Theo thống kê của OPTASports, 32% số pha phạm lỗi diễn ra bên phần sân City đã dẫn tới các bàn thắng cho đối phương.
Dự đoán 2013-14
City có thể sẽ trụ được trong top 4 nhưng khả năng tranh chấp chức vô địch của họ chưa thể được đánh giá vào lúc này khi mà vị HLV mới còn chưa được công bố danh tính. 
Lực lượng của City nhìn chung đủ để đi sâu ở các mặt trận cúp, trong đó có FA Cup bởi băng ghế dự bị của City khá mạnh chỉ sau Chelsea. Tuy nhiên ở Champions League họ có lẽ không thể đi sâu được dù Manuel Pellegrini có dẫn dắt hay không. Lọt vào vòng 16 đội cũng đã là một sự tiến bộ.
Hoàng Quân