Ngôi sao của Bayern vừa tuyên bố điều đó với nhật báo Kicker. Nhưng nó sẽ chỉ trở thành hiện thực một khi anh giành cả 2 danh hiệu cao quý nhất trong Hè này - Champions League cùng Bayern và EURO 2012 cùng ĐT Hà Lan. Robben tuyên bố một cách chắc nịch: “Tôi muốn cùng giành Champions League và EURO. Đó là niềm ao ước với bất cứ cầu thủ nào. Tôi cũng rất tha thiết một trong hai danh hiệu đó. Và còn gì tuyệt vời hơn nếu giành được cả 2. Nếu vậy tôi sẽ từ giã sự nghiệp ngay lập tức. Tôi nghĩ điều đó cũng đáng để đánh đổi”.
Nói thì phải giữ lời đấy nhé Robben! |
Chiến dịch chinh phục chức vô địch châu Âu vẫn còn chưa bắt đầu, vậy nên khó có thể nói ĐT Hà Lan nắm bao nhiêu % cơ hội đăng quang. Còn ở Champions League, Bayern của Robben chỉ còn 1 trận đấu nữa là đến thiên đường. Và nếu Bayern đến được thiên đường, thì Robben sẽ tiến được một nửa bước đến ngày giải nghệ.
Chắc chắn những tuyên bố của Robben ‘nghiêm trọng’ hơn lời thề cắt phăng mái tóc đuôi ngựa của Camoranesi đưa ra trước trận chung kết World Cup 2006. Khi ấy, anh đã làm đúng lời thề và mãi mãi chia tay với mái tóc đuôi ngựa. Robben thậm chí còn thể hiện quyết tâm hơn thì dám đánh đổi cả sự nghiệp còn đang sáng sủa phía trước. Chẳng biết nếu ‘lỡ’ vô địch cả Champions League lẫn EURO, ngôi sao người Hà Lan này có dám thực hiện lời hứa của mình hay không? Thôi thì cứ mong cho Robben chỉ thực hiện được một nửa ước mơ vậy. Bởi nếu anh có giải nghệ thật thì thế giới sẽ không còn được chứng kiến một trong những cầu thủ kỹ thuật bậc nhất nền bóng đá đương đại nữa!
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Vespa