Trẻ em nông thôn, vùng sâu vùng xa ở Trung Quốc |
Chỉ vì bố mẹ không đóng nổi học phí, đành phải ngồi ngoài kiếm "chữ rơi, chữ vãi" |
Hai vợ chồng mù lòa dắt díu nhau xin ăn qua ngày |
Cố bám lấy thành phố để kiếm miếng ăn |
Lao động ngoại tỉnh tràn vào các đô thị tìm việc làm, ăn ngủ vật vờ vì tiền đâu ra thuê nhà trọ? |
Không có tiền, một bà lão bị lôi xuống xe |
Hai ông bà già xin ăn trước một cửa hàng |
Kẻ ăn không hết người lần không ra |
Đi làm cả năm có ngày tết cũng không về được với vợ con vì không mua nổi vé tàu |
Sự kỳ thị của cái gọi là "đẳng cấp xã hội" |
Cuộc đời bao giờ mới bớt khổ? |
Thành thị và nông thôn khác nhau chỗ nào? |
Dựa vào gánh hàng rong kiếm kế sinh nhai khi đầu 2 thứ tóc vẫn bị xua đuổi |
"Cháy nhà hôi của" |
Cay đắng phận làm thuê |
Đói ăn vụng, túng làm liều |
Khoảng cách giàu nghèo, hai mảng tối sáng của một bức tranh |
Điều kiện cơ sở vật chất tồn tàn tại một trường học |
Trẻ em miền núi Trung Quốc trước khi học kiến thức đã phải học "làm xiếc" đu dây qua sông mùa lũ đến |
Trong thế kỷ 21 mà vẫn có những đứa con chăm sóc mẹ già đã ngoại 90 như thế này |
Sự tuột dốc đạo đức xã hội của một nhóm người khi chà đạp lên nhân phẩm, thân thể người khác |
Hồng Thủy (nguồn China News)