Nhắc tới Hàn Quốc là người ta nghĩ ngay đến làn sóng phim truyền hình tràn ngập |
Với những ngôi sao "xinh như hàn quốc" và những cuộc tình "lãng mạn như phim Hàn Quốc" |
Hình ảnh chân thực về cuộc sống của người lao động xứ Hàn |
Một đất nước có nền nông nghiệp chủ yếu dựa vào cây lúa, cơm là thức ăn chủ yếu ba bữa một ngày |
Nhưng có những phong cảnh nên thơ, trữ tình |
Trên truyền hình người ta thấy nhiều nhà lầu, xe hơi và những khu phố sạch sẽ, thoáng đãng |
Một người nông dân Hàn Quốc bên cây rơm |
Họ cũng uống trà túi lọc pha cốc nhựa, không phải ai cũng có điều kiện đặt chân vào những nhà hàng sang trọng |
Hiên nhà và khung cửa |
Do ở xứ lạnh, rau củ quả trồng một vụ ăn quanh năm, muốn có rau ăn chỉ còn cách muối, món kim chi đặc trưng của xứ Hàn có lẽ cũng ra đời từ đó |
Nhà nhà muối kim chi, hàng cong, hàng vại để dự trữ ăn quanh năm |
Những vại kim chi được ủ, phơi nắng |
Đun củi vẫn là sự lựa chọn tiết kiệm của nhiều người dân |
Đường phố xứ Hàn cũng chằng chịt dây điện, một nét nào đó có phần quen thuộc như đường phố Hà Nội |
Thịt tươi và rau xanh luôn luôn đắt giá tại Hàn Quốc |
Một món ăn truyền thống và bình dân của người Hàn Quốc, trong đó có rong biển |
Quán ăn hè phố phục vụ nhu cầu ẩm thực cho người dânq |
Hồng Thủy (nguồn QQ)