Dạy con như cầm thú, cha đang tâm đánh chết con gái 4 tuổi

06/04/2012 14:19
Hồng Thủy (Theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Vợ chồng y đi làm, Huy và vợ cho con vào bao tải, buộc lại và trói ngoài hiên nhà hay cạnh nhà vệ sinh. Một chút nghịch ngợm của con trẻ cũng khiến vợ chồng y nổi nóng, giáng một cú tát trời giáng vào mặt đứa con tội nghiệp, máu miệng máu mũi trào ra, đứa trẻ tội nghiệp lìa đời.
Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua 5/4/2012 tòa án thành phố Đông Uyển đưa ra xét xử vụ cha đẻ đánh chết con gái 4 tuổi chỉ vì cháu bé "nghịch ngợm, không chịu nghe lời".

Cái chết của đứa trẻ đáng thương mới 4 tuổi đầu dưới tay người cha độc ác, người mẹ tàn nhẫn vô tình làm nhức nhối con tim rất nhiều độc giả.
Từ Văn Huy bật khóc trước tòa, nhưng y vẫn cho rằng đánh con không có gì sai
Từ Văn Huy bật khóc trước tòa, nhưng y vẫn cho rằng đánh con không có gì sai
Hổ dữ cũng không ăn thịt con, vậy mà Từ Văn Huy lại đang tâm dùng điếu thuốc đang cháy châm vào lòng bàn tay non nớt của đứa con gái mới 4 tuổi đầu để "cho nó chừa thói vứt đồ đạc lung tung".

Vợ chồng y đi làm, Huy và vợ cho con vào bao tải, buộc lại và trói ngoài hiên nhà hay cạnh nhà vệ sinh. Một chút nghịch ngợm của con trẻ cũng khiến vợ chồng y nổi nóng, giáng một cú tát trời giáng vào mặt đứa con tội nghiệp, máu miệng máu mũi trào ra, đứa trẻ tội nghiệp lìa đời.
Tháng 6/2011 Từ Văn Huy và vợ là Hồ Hồng Mai sau khi bàn bạc đã quyết định đón đứa con gái 4 tuổi từ quê nhà, một làng quê heo hút thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đến Đông Uyển, Quảng Châu cho gần bố gần mẹ và chuẩn bị cho con đi học mẫu giáo.

Chính đôi tay người cha, người mẹ này đón đứa con về, những tưởng được bố mẹ thương yêu bù đắp cho những tháng ngày đằng đẵng xa cách, chỉ một tuần sau khi đến Đông Uyển, Tiểu Như (tên em bé đã được thay đổi) thường xuyên phải "ăn đòn" thay cơm.
Những người dân trong khu xóm trọ của vợ chồng Huy, Mai đã quá quen với tiếng trẻ con khóc thất thanh sau những trận đòn roi của người lớn. Hai kẻ làm cha, làm mẹ tàn nhẫn ấy thường xuyên lấy roi vọt để "dạy con" với những hình phạt kinh hoàng hơn cả thời trung cổ.

Một đứa bé 4 tuổi đầu, chỉ cần nghịch ngợm một chút hay không nghe lời là phải hứng chịu hàng loạt trận đòn bằng thắt lưng, gậy gộc vào mông và đùi đến trầy da, bật máu. Thậm chí điếu thuốc đang húng nóng bỏng trên tay cũng được y dùng làm "công cụ dạy con", Huy châm thẳng vào tay con trẻ.
Đau lòng hơn, những trận đòn thừa sống thiếu chết dồn lên đầu đứa trẻ diễn ra ngay trước mắt người mẹ đẻ ra nó, Hồ Hồng Mai vẫn khoanh tay đứng nhìn, không một lần can ngăn, thậm chí còn bảo chồng: "Thôi cứ kệ xác nó, không cần phải dạy!"
Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, kết thúc cuộc đời một con người, một đứa trẻ vô tội. 12 giờ trưa ngày 15/8/2011 đi làm về, phát hiện thấy Tiểu Như vốn bị trói ngoài hành lang từ sáng đang xếp lẫn mấy lọ gia vị để trên chiếc kệ thấp ngay gần đó đổ ra, trộn lẫn với nhau và bốc ăn, Hồ Hồng Mai nổi cơn tam bành tát đứa con mấy cái, chưa hả, lúc chồng đi làm về thị còn "tố cáo" với chồng về "tội trạng" của đứa con mới 4 tuổi đầu.

Mới nghe vợ nói có vậy, Huy dùng gậy vụt thẳng lên người đứa con nhỏ dại một cách không ghê tay.
Y cầm điếu thuốc đang hút dở châm thẳng vào lòng bàn tay non nớt của đứa bé, Tiểu Như khóc rú lên đau đớn, người cha mất hết nhân tính ấy lấy luôn miếng giẻ gần đó nhét vào miệng đứa trẻ để hàng xóm láng giềng khỏi nghe thấy.
Một lát, thấy Tiểu Như mặt mày tái mét, hơi thở khó khăn, người cha tàn nhẫn mới rút miếng giẻ khỏi miệng con và cởi trói cho nó. Tiểu Như nôn thốc nôn tháo, hai vợ chồng vẫn thản nhiên dọn cơm ăn, y còn quát lớn: "Có dọn ngay đi không thì bảo!".

Đứa bé tội nghiệp lật đật bò dậy bốc bãi nôn vào phòng vệ sinh. Vừa đi ngang qua mâm cơm, Huy xoay người giáng một cái tát trời đánh vào mặt đứa con mình, Tiểu Như lăn quay ra đất, máu miệng máu mũi trào ra.
Lúc này 2 vợ chồng mới hoảng hốt bế con lên, Tiểu Như đã ngất lịm, Huy cuống cuồng gọi xe cấp cứu, nhưng ngõ nhỏ, chờ lâu, vợ chồng y đành bế con chạy xuống bắt xe ôm đưa đi viện cấp cứu. Sau khi hội chẩn bác sĩ cho biết nhiều khả năng Tiểu Như bị xuất huyết não, cần chụp CT.

Nhưng hai vợ chồng không mang đủ tiền, lại lật đật chạy đi xoay sở, 30 phút sau quay lại, đứa con gái tội nghiệp đã vĩnh viễn lìa đời, kết thúc 2 tháng kinh hoàng khi sống chung với những trận đòn roi của chính những người đã sinh ra nó.
Sáng hôm qua 5/4/2012 khi trả lời trước tòa, Từ Văn Huy vẫn cho rằng đánh con là một biện pháp giáo dục, không có gì là sai cả. Biện bạch cho tội ác của mình, Huy nói: "Cả hai vợ chồng tôi đều làm thuê kiếm sống, nhưng không muốn con mình trở thành đứa lang thang, lêu lổng nên đã đón nó từ quê ra nuôi dạy.
Tôi không thể đánh chết con mình được!" Theo y, Tiểu Như là đứa trẻ rất nghịch ngợm, sau nhiều lần bảo ban không được, bất đắc dĩ mới phải dùng đến roi vọt.
Hơn nữa, nhà y có 4 anh em từ nhỏ đã lớn lên trong đòn roi và chửi mắng của người mẹ, những đứa bạn cùng tuổi ở quê cũng vì đánh nhau mà phải ngồi tù, chỉ có y là biết an phận làm ăn và nuôi sống vợ con. Huy vẫn cho rằng, đánh con là điều bình thường, chỉ có điều lúc y nóng giận, y không còn ý thức được, con mình mới là đứa trẻ 4 tuổi.
Tội ác tày trời của vợ chồng Huy - Mai rồi đây sẽ bị luật pháp trừng trị, nhưng nếu họ còn một chút lương tâm thì suốt quãng đời còn lại sẽ không bao giờ có được sự bình yên với những tội ác đã gây ra.

Một lần nữa, vụ án đau lòng này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ ưa dùng bạo lực, đòn roi để dạy con, nên nhớ, con mình là một đứa trẻ, dùng đòn roi dạy con hậu họa khôn lường!
Hồng Thủy (Theo Tân Hoa Xã)