Triều Tiên kêu gọi trung thành với Kim Jong-un, cảnh cáo tội phản bội

06/12/2013 10:08
Nguyễn Hường
(GDVN) - Bài báo kêu gọi lòng trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un được Rodong Sinmun đăng tải một ngày sau khi có bài xã luận cảnh báo rằng những người không thể hiện niềm tin tuyệt đối với nhà lãnh đạo sẽ bị nguyền rủa như những kẻ phản bội.
Hai ngày sau khi thông tin về việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên Jang Song-thaek bị cách chức, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã đăng tải bài viết ca ngợi lòng trung thành với chính quyền cũng như lời cảnh báo đanh thép tới những kẻ "phản bội".

Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm 5/12 đã có bài viết kêu gọi sự trung thành với chế độ và nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tờ báo này gọi Kim Jong-un là di sản của người sáng lập đất nước Kim Nhật Thành và cố nhà lãnh đạo Kim Jong-il.
Bài viết còn dành nhiều lời ca ngợi sự quan tâm chú ý của nhà lãnh đạo đương nhiệm và nhấn mạnh ông là nhà lãnh đạo của nhân dân thông qua các dự án phát triển cơ sở hạ tầng khác nhau tại Triều Tiên và theo đuổi những kế hoạch còn dang dở của ông nội và cha mình.
Bài báo kêu gọi lòng trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un được Rodong Sinmun đăng tải một ngày sau khi có bài xã luận cảnh báo rằng những người không thể hiện niềm tin tuyệt đối với nhà lãnh đạo sẽ bị nguyền rủa như những kẻ phản bội.
"Mọi người phải sẵn sàng để hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cách mạng", Yonhap dẫn đoạn trích trong bài báo của Rodong Sinmun cho biết.
Tình báo Hàn Quốc hôm thứ Ba cho biết, ông Jang Song-thaek, chồng của cô ruột nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, có thể đã bị cách chức sau khi hai trợ lí thân tín của ông sẽ bị tử hình công khai vì tội tham nhũng.
Giới chức an ninh Hàn Quốc và các nhà phân tích nhận định rằng, sự kiện này có thể là kết quả của một cuộc "đấu đá nội bộ" trong giới lãnh đạo Triều Tiên.
Hiện phía Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản ứng chính thức nào liên quan tới sự kiện trên. 
Nguyễn Hường