Chặng đường "chạm đến tim khán giả" của Quán quân GMTQ Hoài Lâm

15/06/2014 09:17
Lê Vân
(GDVN) - Tối 14/6, Hoài Lâm đã đoạt quán quân chương trình "Gương mặt thân quen" với phần trình diễn thuyết phục khi hoá thân thành cố nghệ sỹ cải lương Thanh Nga.

Với phần thi xuất sắc trong đêm chung kết Gương mặt thân quen, Hoài Lâm đã chiếm trọn tình cảm của ban giám khảo, khán giả và trở thành quán quân của chương trình ở mùa thứ hai.

Hoài Lâm xuất sắc chiến thắng tại Gương mặt thân quen 2014
Hoài Lâm xuất sắc chiến thắng tại Gương mặt thân quen 2014

Đến với chương trình Gương mặt thân quen, với áp lực "là con trai nuôi của danh hài Hoài Linh" - thành viên ban giám khảo, Hoài Lâm đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều để có thành công như hôm nay. Hãy cùng nhìn lại chặng đường đến với danh hiệu quán quân của chàng trai trẻ 19 tuổi.

Hóa thân thành Celine Dion "chất"

Ngay khi xuất hiện tại tập đầu của "Gương mặt thân quen", Hoài Lâm đã khiến khán giả ngỡ ngàng và yêu thích khi hoá thân vào vai nữ ca sỹ nổi tiếng thế giới Celine Dion.

Giám khảo Đức Huy hết lời khen ngợi: "Khi cậu chưa ra tôi cứ có suy nghĩ thắc mắc không biết làm sao một Hoài Lâm nam tính mà có thể cải trang thành một nữ danh ca.

Tuy nhiên, sau khi xem biểu diễn thì tôi rất khen ngợi tiết mục này vì vừa đủ ở mọi khía cạnh về sự hoá thân, phong cách, cách phát âm và chất".

Với màn hoá thân thành công này, Hoài Lâm giành vị trí thứ nhất và nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.


Hoài Lâm hoá thân thành Celine Dion

Với thành công bước đầu ở tập 1, sang đến tập 2, Hoài Lâm bị đảo ngược tình thế và xếp vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng khi hoá thân thành ca sỹ Thái Lan, Mario Maurer và thể hiện ca khúc trong bộ phim “Tình người duyên ma”.

Với phần hát tiếng Thái mà đa số khán giả và ban giám khảo không hiểu tiếng, mặc dù ghi nhận sự cố gắng và phần thi đem lại tiếng cười cho khán giả, nhưng kết quả chung cuộc, Hoài Lâm xếp hạng cuối cùng.


Chia đôi giải thưởng 100 triệu với Minh Thuận

Với thất bại của show thứ 2, Hoài Lâm lấy lại phong độ trong tập thứ 3 của Gương mặt thân quen. Lần này với hoá thân hoàn hảo từ vẻ bề ngoài cho đến cách hát nhập tâm, truyền cảm, Hoài Lâm đã hoá thân thành công thành ca sỹ Andrea Bocelli với tuyệt phẩm “Besame Mucho”. Trong liveshow 3 này, anh với Minh Thuận cùng nhau chiếm vị trí đầu bảng và giành 100 triệu đồng.


Hoài Lâm giành 100 triệu lần 2 khi hoá thân thành ca sỹ Andrea Bocelli với tuyệt phẩm Besame Mucho

Sang tới liveshow 4 của chương trình, với đề bài hoá thân thành danh ca, diễn viên điện ảnh Marc Anthony, song ca cùng ca sỹ Khởi My bài hát “I want to spend my lifetime loving you”, đúng như nhận xét của Mỹ Linh, tiết mục này Hoài Lâm thể hiện không thật xuất sắc, cuốn hút như những tập trước. Kết quả cuối cùng Hoài Lâm thêm một lần nữa ở vị trí cuối bảng xếp hạng.

Thể hiện ca khúc “Khóc” đã từng là hit một thời của ca sỹ Đông Nhi trong liveshow 5, mặc dù nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo về cách hoá trang, cách thể hiện nhưng nam ca sỹ gốc miền Tây vẫn chưa thực sự có những bứt phá. Lần này anh xếp hạng 3/6.

Đến show thứ 6 của chương trình, với màn thể hiện bài hát “Tình hờ” của ca sỹ Khắc Triệu, chồng nữ ca sỹ Cẩm Vân,  Hoài Lâm giành vị trí thứ 2/6.

Phần thi này, Hoài Lâm khiến khán giả thích thú với màn diễn cùng Mỹ Linh khi anh hát thêm tên nữ ca sỹ vào bài hát, ngoài ra, Hoài Lâm còn thể hiện năng khiếu vừa hát vừa đánh trống mà không hề bị chệch nhịp.


Hoài Lâm hóa thân thành ca sĩ Khắc Triệu

Ở tập 7, với ca khúc nổi tiếng “Rolling in the deep” của nữ ca sỹ Adele, sự hoá thân của Hoài Lâm vẫn không thuyết phục được khán giả và ban giám khảo, lần này Hoài Lâm xếp vị trí 5/6.

Trong tập 8, Hoài Lâm hoá thân thành Quang Lê thể hiện ca khúc “Thương về miền Trung”. Phần thi được ban giám khảo đánh giá cao và cho là rất ấn tượng. Tuy nhiên, ở đêm thi này, Hoài Lâm phải nhường ngôi đầu cho Minh Thuận vì hoá thân xuất sắc thành ca sỹ Tina Turner, Hoài Lâm xếp vị trí thứ hai.


Hoài Lâm hoá thân thành Quang Lê

Cuộc 'lột xác' thành ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng

Với màn thể hiện ấn tượng từ vẻ bề ngoài điển trai, màn nhảy mang đậm dấu ấn của ca sỹ Nguyễn Hưng, trong đêm liveshow thứ 9, Hoài Lâm đã có màn hoá thân mà theo MC Thanh Bạch "đây là một cuộc lột xác của Hoài Lâm" với bài hát Chỉ riêng mình ta.

Giám khảo Mỹ Linh cũng hoàn toàn bất ngờ trước màn biểu diễn này. Chị nhận xét, ở hai vòng đầu thì Hoài Lâm biểu diễn rất cuốn hút nhưng sau đó thì đuối dần, nhưng đến vòng này, cách nhảy, cách hát đã khiến Mỹ Linh rất ngạc nhiên.

Giám khảo Đức Huy thì khuyên Hoài Lâm nên đầu tư học nhảy để đa dạng phong cách vì anh có khiếu nhảy.

Còn  giám khảo Hoài Linh cũng công nhận đây là một màn lột xác của con trai Hoài Lâm. Với sự đánh giá cao của ban giám khảo nhưng kết quả chung cuộc trong liveshow 9 này, Hoài Lâm thêm một lần nữa ở vị trí thứ 2, sau màn trình diễn “thổi lửa” ấn tượng của Mia.


Hoài Lâm hoá thân thành Nguyễn Hưng với Chỉ riêng mình ta

Sau 9 liveshow Gương mặt thân quen, “phong độ” của Hoài Lâm không thực sự ổn định, với 2 lần về nhất, 3 lần về nhì và 2 lần ở vị trí gần áp chót, và 2 lần xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng. Nhưng đến những tập cuối thì Hoài Lâm thực sự toả sáng và chứng tỏ tài năng thực sự.

Tạo thành cơn sốt khi hóa thân thành Sơn Tùng M-TP

Với sự hoá thân thành Sơn Tùng M-TP cùng bài hit “Em của ngày hôm qua” trong liveshow 10, Hoài Lâm tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng mạng và từng là chủ đề gây tranh cãi giữa các fan sau khi Mỹ Linh khen Hoài Lâm hát live hay hơn cả bản gốc.

Với những bước nhảy, và tạo hình giống bản mẫu Sơn Tùng M-TP, Hoài Lâm nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả và ban giám khảo. Giám khảo Đức Huy nhận xét, đây là một phần thi xuất sắc còn giám khảo Hoài Linh cũng phải “lạy con”. Với màn hoá thân thành công này, Hoài Lâm lần thứ 3 giành được vị trí thứ nhất kèm giải thưởng 100 triệu đồng.


Mỹ Linh 'vái lạy' khi hóa thân thành "báu vật dân gian" Hà Thị Cầu 

Khi khán giả chưa hết bất ngờ từ màn “lột xác” ấn tượng thành Sơn Tùng M-TP của Hoài Lâm thì sang đến liveshow 11, ca sỹ trẻ một lần nữa chứng tỏ tài năng khi hoá thân quá tuyệt vời vào vai cố nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu với bài xẩm “Xẩm Thập ân”.

Màn biểu diễn của Hoài Linh khiến giám khảo Mỹ Linh cũng phải “lạy cụ”. Giám khảo Hoài Linh nhận xét: "Điều tôi rất mừng là Hoài Lâm còn nhỏ mà hát được dòng nhạc này. Hi vọng các bạn trẻ hãy tìm hiểu dòng nhạc này, tất cả những bài thơ, bài văn hay nhất, có tính thời sự nhất nó đều nằm ở trong hát xẩm”.

Giám khảo khách mời Mỹ Tâm cũng bị màn biểu diễn của Hoài Lâm thuyết phục hoàn toàn.

Với màn hóa thân thành nghệ nhân Hà Thị Cầu, Hoài Lâm lần thứ 4 giành giải thưởng 100 triệu đồng nhưng với nhiều khán giả, Hoài Lâm đã thực sự chiến thắng tại Gương mặt thân quen dù chưa đến đêm Chung kết.


Cả khán phòng bật khóc với "cố nghệ sĩ Thanh Nga Hoài Lâm"

Và trong liveshow cuối cùng, đêm trao giải của Gương mặt thân quen mùa thứ hai, Hoài Lâm lại khiến cả khán phòng, và nhiều khán giả xem chương trình qua truyền hình cũng phải xúc động với màn hoá thân thành cố nghệ sỹ cải lương Thanh Nga, Thanh Sang với trích đoạn Tiếng trống Mê Linh.

Với nội dung hướng đến lòng yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc, Hoài Lâm đã chạm đến nhiều trái tim của những người con đất Việt. Nghệ sỹ Ngọc Giàu có mặt tại đêm chung kết cũng đã nhận xét Hoài Lâm như một nhân tài hiếm có của âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sỹ Đức Huy coi Hoài Lâm là một viên ngọc quý và cần mài giũa theo thời gian để toả sáng hơn nữa. Mỹ Linh cảm ơn Hoài Lâm vì trích đoạn đã đánh thức lòng tự hào dân tộc trong mỗi trái tim con người Việt Nam.

Nữ diva  xúc động chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên trong đời, chị xem cải lương mà rơi lệ. Trong tất cả các đêm thi trước, tài năng của em đã không còn phải bàn cãi nữa. Nhưng hôm nay, điều tuyệt vời mà em làm được là lật lại những trang sử của dân tộc. Trong bối cảnh của đất nước bây giờ, màn biểu diễn của em, đặc biệt là câu kết: "Đất nước Việt Nam sẽ độc lập muôn đời" đã đánh thức lòng tự hào dân tộc".

Danh hài Hoài Linh nhận xét với tư cách không phải với tư cách là ban giám khảo mà nhận xét với tư cách là một người bố: “Bố cảm ơn con vì đã nghe lời bố, không phải nghe lời bố là hát trích đoạn này, mà nghe lời bố là con đã giữ dòng nhạc quê hương...".


Vừa mới đây, Hoài Lâm chia sẻ những dòng cảm xúc trên trang cá nhân khi trở thành Quán quân của Gương mặt thân quen mùa thứ 2: "Trong cảm xúc hiện tại thì Lâm không thể nói được quá nhiều điều vì niềm hạnh phúc và sự xúc động quá lớn. Lâm chỉ biết rằng, mình phải làm những điều xứng đáng nhất sau cuộc thi để những người đã tin tưởng bình chọn và trao cho Lâm giải thưởng này sẽ cảm thấy được tôn trọng nhất!".

Lê Vân