Hàng ngàn người chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ Rằm tháng Giêng

24/02/2013 06:13
Hoàng Lâm
(GDVN) - Các quán ăn mọc lên như nấm, hàng ngàn người đổ xô về làm lễ đầu năm khiến cảnh thanh tịnh của Phủ Tây Hồ bỗng trở nên nhốn nháo, mất mỹ quan.
Phủ Tây Hồ chật ních người và người đi lễ dịp rằm tháng giêng khiến nhiều người nếu muốn cắm hương phải giơ tay "chào cờ" rất lâu mới có thể tìm kiếm cơ hội cắm được
Phủ Tây Hồ chật ních người và người đi lễ dịp rằm tháng giêng khiến nhiều người nếu muốn cắm hương phải giơ tay "chào cờ" rất lâu mới có thể tìm kiếm cơ hội cắm được
Người và người chen chúc chật chội để đặt được lễ
Người và người chen chúc chật chội để đặt được lễ 
Các trò đỏ đen rút thăm xuất hiện nhan nhản
Các trò đỏ đen rút thăm xuất hiện nhan nhản
Các quán ăn vô tư biến sân Phủ Tây Hồ thành nơi rửa bát bán hàng
Các quán ăn vô tư biến sân Phủ Tây Hồ thành nơi rửa bát bán hàng
Phủ Tây Hồ đang bị biến thành "chợ" với các ki ốt mọc san sát nhau ngay trong khu vực sân đi vào
Phủ Tây Hồ đang bị biến thành "chợ" với các ki ốt mọc san sát nhau ngay trong khu vực sân đi vào
Những gốc cây trong khu vực sân Phủ Tây Hồ đều được tận dụng thành nơi chứa đổ đạc hoặc để rác
Những gốc cây trong khu vực sân Phủ Tây Hồ đều được tận dụng thành nơi chứa đổ đạc hoặc để rác 
Rác rến được xả rất vô tư
Rác rến được xả rất vô tư
Trong khi đó, lượng người đi lễ vẫn tiếp tục chen chúc nhau để kiếm được một chỗ cầu xin tài lộc đầu năm bằng mọi giá trong sân Phủ Tây Hồ
Trong khi đó, lượng người đi lễ vẫn tiếp tục chen chúc nhau để kiếm được một chỗ cầu xin tài lộc đầu năm bằng mọi giá trong sân Phủ Tây Hồ
Theo ghi nhận của phóng viên, các hàng quán khu vực Phủ Tây Hồ chặt chém khách đi lễ rất thoải mái. Nếu ai trót vào ăn một bán bún nhẹ cũng có giá đến 40.000 đồng hay một chiếc bánh tôm bé tí xíu cũng đã có giá đến 20.000 đồng... Mọi lời kêu ca của khách được trả lời gọn lỏn: "Ngày Tết mà".
Theo ghi nhận của phóng viên, các hàng quán khu vực Phủ Tây Hồ chặt chém khách đi lễ rất thoải mái. Nếu ai trót vào ăn một bán bún nhẹ cũng có giá đến 40.000 đồng hay một chiếc bánh tôm bé tí xíu cũng đã có giá đến 20.000 đồng... Mọi lời kêu ca của khách được trả lời gọn lỏn: "Ngày Tết mà".

Hoàng Lâm