Những mỏm đá ở ven hồ Tây là nơi được các tay câu trộm cá rất ưa thích vì có thể đứng hàng giờ thoải mái mà không sợ bị ngâm nước và thoải mái ôm cần... "múa" liên hồi. |
Pha múa cần như múa ba lê của một tay trộm cá trẻ tuổi |
Từ người trẻ đến người già đều rất thích ra hồ Tây câu trộm cá |
Chỉ cần đi ven hồ Tây, dù là sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng có các tay câu trộm đứng trên các trụ bê tông lan can hồ "múa" |
Tối mịt nhưng các tay câu trộm xem ra có tính kiên nhẫn rất cao để... tập "múa" |
Lội hẳn xuống dưới hồ để múa cần bắt cá cho dễ |
Cấm thì đã sao??? Việc trộm ta cứ trộm |
Nhiều tay ngư tặc vác cần còn lẩn vào giữa các đám người đi dạo ven hồ để tránh công an bắt |
Do bị bắt chỉ tịch thu cần và thả cá lại hồ nên nhiều tay ngư tặc vẫn rất lộng hành |
Nhiều tay "ngư tặc nghiệp dư" đi ngang đường cũng tranh thủ vác cần vào kiếm chác ở hồ Tây |
Với những tay ngư tặc quen mặt ở hồ Tây thì việc đứng vài giờ "múa cần" trên các trụ bê tông chẳng có vấn đề gì |
Vác cả lưới để bắt được nhiều cá hơn |
Với những tay câu trộm cá chuyên nghiệp thì lưới và gậy to để đập nước đuổi cá là thứ không thể thiếu |
Thành quả sau ít hồi múa cần là đây !!! |
Hồ Tây là nơi có nhiều khách du lịch đi qua nhưng những cảnh tượng không mấy đẹp mắt của các tay ngư tặc đang làm xấu đi hình ảnh của hồ Tây thơ mộng và đặc biệt làm cạn kiệt đi nguồn sinh vật quí giá của hồ. |
Hoàng Lâm