Nổ lớn ở Thái Bình: Một người chết, 2 người bị thương

24/12/2011 16:16
Tuệ Minh
(GDVN) - Khoảng 12h30 ngày 24/12, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Xác nhận với Phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, ông Trần Xuân Tuyết – Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: “ Vụ nổ xảy ra vào lúc 12h30 ngày hôm nay (ngày 24/12 – PV) ở nhà anh Khúc Ngọc Mến (SN 1971).

Hiện trưởng vụ nổ gas kinh hoàng ở Tạ Quang Bửu (HN)
Hiện trưởng vụ nổ gas kinh hoàng ở Tạ Quang Bửu (HN)

Vụ nổ làm vợ anh Mến đã tử vong ngay tại chỗ, còn anh Mến và em vợ của anh Mến thì bị thương nhưng ở mức độ bình thường đang được cấp cứu ở Bệnh viện Thái Bình. Hiện, chúng tôi đang tập trung điều tra để làm rõ nguyên nhân”.
Theo nguồn tin của Báo Giáo dục Việt Nam cho biết: Vụ việc xảy ra vào buổi trưa muộn nên rất nhiều người bị bất ngờ bởi tiếng nổ rất lớn.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã nhập cuộc và sau đó, đám cháy đã được khống chế. Có nhiều thông tin nghi ngờ vụ nổ xảy ra là do rò rỉ khí gas. 
Trong thời gian vừa qua, ở Hà Nội, cũng đã xảy ra 2 vụ nổ lớn do rò rỉ khí gas. Vụ nổ kinh hoàng nhất xảy vào ngày 3/11 từ căn nhà của anh Trần Nhật Minh (SN 1968) và chị Nguyễn Thu Ngân (SN 1974) ở phố Tạ Quang Bửu (HN).

Tiếng nổ lớn như tiếng bom dội khiến một số ngôi nhà trong cùng ngõ rung lên bần bật còn cửa kính thì bị vỡ nát. Vụ nổ xảy ra ngay lúc sáng sớm nên càng khiến người dân hết sức hốt hoảng. Hậu quả: 2 con của anh Minh tử vong còn anh Minh và chị Ngân đều phải cấp cứu trong bệnh viện Xanh - Pôn.

Gần đây nhất là vụ nổ do rò rỉ khí gas ở cửa hàng gas Phú Vinh tại thôn Vân Trì (xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Vụ nổ xảy ra vào lúc 6h30 ngày 11/12.

Sau khi tiếng nổ chát chúa xảy ra, ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao trùm cửa hàng gas Phú Vinh khiến ông chủ là anh Nguyễn Huy Việt (32 tuổi) và hai nhân viên bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Còn bà chủ là chị Trần Thị Tiểu Ngàn (32 tuổi) ôm con trai là cháu Nguyễn Thành Đạt mới 7 tháng tuổi chết kẹt trong nhà.
Tuệ Minh