Tai nạn thảm khốc trong ngày 8.3 ở Khánh Hòa qua lời kể của nạn nhân

09/03/2013 08:36
Theo Tienphong
Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra lúc 0 giờ 40 phút ngày 8-3 tại km 1497+150, quốc lộ 1A, đoạn qua phố Nghĩa Bình (phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa) khiến 11 người chết, 73 người bị thương. Tang thương trải dọc nhiều tỉnh miền Trung, rất nhiều người dân đang trong tình trạng nguy kịch.

Hàng trăm người cứu nạn, 9 người chết tại chỗ

Xe khách 50 chỗ mang biển số 76M-1154 của nhà xe Chín Nghĩa (Quảng Ngãi), do anh Võ Ngọc Phương (SN 1982, trú tại xã Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển, chạy hướng Bắc Nam đã đâm thẳng vào xe giường nằm mang biển số 77B-003.69 của hãng xe Cúc Dũng (Bình Định), do anh Lý Thanh Dũng (SN 1971, ở Hoài Ân, Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển, chạy hướng ngược lại.
Sau va chạm, cả hai xe bị bẹp dúm dó, dính chặt vào nhau. Hàng trăm người thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị y tế của tỉnh Khánh Hòa và Quân y Vùng 4 hải quân được huy động tham gia cứu chữa nạn nhân, khắc phục hậu quả tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh dưới). Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Đình Quân.
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh dưới). Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Đình Quân.

Công an phải dùng xe cầu kéo hai xe ra rồi cưa, cắt phần đầu để đưa những người tử nạn. Đến 3 giờ sáng, hiện trường được giải phóng xong.
Có 9 người chết tại chỗ, một người chết tại Bệnh viện huyện Cam Lâm, một người chết tại Bệnh viện thành phố Cam Ranh. Do số người bị nạn quá nhiều, hơn 4 giờ sáng, người bị thương cuối cùng mới được đưa tới bệnh viện.
Có 49 người bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cam Ranh, trong đó có một người chết sau khoảng 15 phút, 23 người bị thương nặng, 5 ca nguy kịch (1 bệnh nhân chấn thương sọ não được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa).
Tại Bệnh viện huyện Cam Lâm, có 11 nạn nhân vụ tai nạn được đưa đến đây, trong đó 1 người đã chết. Đội điều trị 46 của Vùng 4 cũng tiếp nhận 15 người bị thương.

Giây phút kinh hoàng

Tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh, một số hành khách đi xe 76M-1154 bị thương nhẹ cho biết, khi xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 50 người, một số người ngồi ở lối đi giữa hai dãy ghế.
“Đang ngủ, tôi giật mình mở mắt sau khi bị văng về trước, thấy mặt con trai mới 15 tháng tuổi đầy máu, máu cũng chảy từ đầu xuống hai bên má tôi” - Chị Nguyễn Thị Tuyết Loan (25 tuổi, quê Tịnh Trà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) bàng hoàng kể.
Anh Đặng Văn Thương (32 tuổi, quê huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) cho biết, sau khi cùng vợ và hai con nhỏ về quê ăn Tết, ngày 7-3 cả nhà đón xe 76M-1154 vào TP Hồ Chí Minh.
Xe rời bến lúc 15 giờ 30 phút ngày 7-3, dừng đổ xăng khoảng 0 giờ 30 ngày 8-3 rồi chạy thêm khoảng 15 phút, anh Thương bỗng nghe tiếng xe va chạm nhau rất lớn. Tuy ngồi ở hàng ghế gần cuối, nhưng sau cú va chạm anh Thương bị dồn lên giữa xe, vợ và hai con gái anh cũng văng trên sàn xe, bị nhiều người đè lên, nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Trong hàng chục người bị thương, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Thủy (24 tuổi, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) bị chấn thương sọ não kín, chị Thủy bị tụ máu dưới màng cứng, con trai chị là cháu Trịnh Huy Ngọc Bảo mới 14 tháng tuổi, bị nhẹ hơn. Dù rất đau, chị Thủy lại lo nhiều cho con trai và chồng, anh Trịnh Văn Anh đang trong phòng mổ, chưa biết tình hình như thế nào.
Anh Lý Thanh Hùng, anh của Lý Thanh Dũng, lái xe 77B-003.69, may mắn chỉ bị gãy chân. Hai anh em thay nhau lái xe, lúc xảy ra tai nạn anh Hùng đang ngủ ở băng ghế phía sau. “Chỉ nghe tiếng rầm, rồi không biết gì nữa, tỉnh lại thì đã ở Bệnh viện huyện Cam Lâm” - Anh Hùng nói.
Tang thương

Tại nhà tang lễ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bà Trịnh Thị Lãnh (59 tuổi, Đắk Lắk), mẹ của nạn nhân Lê Trịnh Duy Khoa cứ khóc lịm nhiều lần. Vợ chồng anh Khoa có hai con, đứa lớn học lớp sáu, đứa nhỏ học lớp hai.
Chiều 7-3, lúc lên xe 77B-003.69 về nhà sau khi vào TP Hồ Chí Minh khám bệnh, anh Khoa gọi điện cho vợ, báo là sáng 8-3 ra bến xe Quy Nhơn đón anh về.
Nhưng đến 9 giờ sáng, bà Lãnh nghe con dâu gọi điện, báo anh Khoa bị tai nạn, mất rồi. Bà kêu cả nhà 6 người đi Khánh Hòa ngay, nhưng ra đến bến xe Đắk Lắk, hai người bị móc túi mất hết tiền, đành quay về nhà. “Dù nghèo nhưng tụi nhỏ học giỏi lắm, giờ thằng Khoa đi rồi, ai dạy dỗ, nuôi nấng tụi nó”. Bà Lãnh lại khóc ngất.
Trong số người chết, có hai chị em ruột Đặng Thị Kim Hoa, Đặng Thị Thơm, ở huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Chị Hoa có ba người con, trong đó hai người đang học đại học và THPT, chị Thơm có hai con đang học lớp bốn và lớp sáu.
Để nuôi con ăn học, hai chị phải vào Sài Gòn bán nem chả. Làm lụng vất vả cả năm, dịp Tết mới về thăm nhà được, tình cảm gia đình vấn vít nên đến nay hai chị mới vào Sài Gòn, tiếp tục làm ăn.
Anh Đặng Bá Vằng, em họ của hai chị, cho biết, khi nghe tin hai chị bị nạn, anh vội vàng đến nhà xác Bệnh viện 87 Hải quân để nhận dạng, báo cho gia đình các chị biết khi đã chắc chắn. Lúc chúng tôi hỏi chuyện anh Vằng, anh Nguyễn Yên - chồng chị Thơm và anh Võ - chồng thị Hoa đang trên đường từ Quảng Ngãi bắt xe vào Nha Trang…
Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Cam Ranh.
Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Cam Ranh.

Nơi xảy ra tai nạn có bùn mía trơn trượt

Theo Thượng tá Đậu Quang Tuyến, Phó Trưởng Công an thành phố Cam Ranh, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là xe 76M-1154 chạy quá tốc độ và sai làn đường.
Theo chị L., một người bán tạp hóa ngay nơi xảy ra tai nạn, lúc 0 giờ 30, chị nhìn qua khe cửa, thấy một xe tải bị bung nắp phía sau, rồi có chất màu đen bóng rơi xuống rải khắp mặt đường dài khoảng 20m, mùi mía xộc vào mũi rất khó chịu.
Khoảng 5 phút sau, có một xe tải khoảng 2,5 tấn đi qua đoạn đường đó, bị trượt quay ngang, tài xế thắng chà xuống mặt đường. May có khoảng đất trống phía trước nên xe lủi vào đó, không bị lật.
Tiếp đó, hai xe container cũng loạng choạng va vào nhau, nhưng không có tai nạn. Sợ có xe mất thắng, bị trơn trượt sẽ tông thẳng vào nhà nên chị L. lui vào.
“Vừa quay lưng, nghe như có tiếng nổ lớn, tôi giật bắn người mở cửa chạy ra thì thấy hai xe như dính chặt vào nhau, hành khách khóc la, nhiều người máu đầy mình”. Chị L. kể lại.
Nhiều người dân gần đó cũng xác nhận, mặt đường quá trơn, xe chạy thắng không kịp. “Ngay trong buổi sáng xảy ra tai nạn, hàng chục xe máy chạy qua bị ngã liên tục, công an và người dân phải phụ dựng dậy. Sau đó, có xe và công nhân của công ty Môi trường đô thị Cam Ranh tới cào, hốt hết những chất bùn màu đen ra khỏi mặt đường, người đi đường mới hết té ngã”.
Chị Ng. nói. Theo nhiều người, chất bùn đen chính là chất thải của nhà máy đường, sau công đoạn sản xuất mật.
Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế tỉnh, UBND thành phố Cam Ranh, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên người bị nạn.
Tổng số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân tử vong là 7 triệu đồng, bị thương nặng 3,5 triệu đồng, bị thương nhẹ 2 triệu đồng. Đến chiều 8-3, đã có 6 người chết được gia đình đến nhận, đưa thi thể về quê an táng.
Một chiếc xe tải chở bùn mía, bị nghi ngờ làm rơi vãi bùn ở nơi xảy ra tai nạn đã được đưa về trụ sở Công an Cam Ranh, chờ kiểm tra, xác minh. Trung tá Nguyễn Văn Khải, Đội trưởng Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông Cam Ranh, Phòng CSGT, Công an Khánh Hòa cho biết.
Theo Tienphong