Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Vụ tố chồng tưới phân lên người: Chồng tố ngược vợ bịa chuyện

03/12/2012 11:37
Thảo Lăng
(GDVN) - "Sở dĩ gia đình tôi không cho Hà ăn cùng mâm cơm vì đã nửa tháng nay, bố mẹ tôi cho Hà ăn riêng. Ăn riêng thì phải tự túc nhưng Hà không làm theo. Khi mẹ tôi đi qua nhà tắm, thấy công tắc bình nóng lạnh vẫn bật trong khi Hà tắm xong rồi thì có góp ý và cô ấy quay lại nói với lời lẽ khiêu khích", Chức trần tình.

Mới đây, tại trụ sở Công an phường Phúc Lương - Hà Đông, Dương Văn Chức đã có cuộc trao đổi với phóng viên về những uẩn khúc đằng sau câu chuyện bị vợ tố ngược đãi, theo bồ trẻ. Từ đầu tới cuối, Chức một mực nói những thông tin Hà chia sẻ trên báo chí là bịa đặt.

"Sở dĩ gia đình tôi không cho Hà ăn cùng mâm cơm vì đã nửa tháng nay, bố mẹ tôi cho Hà ăn riêng. Ăn riêng thì phải tự túc nhưng Hà không làm theo. Khi mẹ tôi đi qua nhà tắm, thấy công tắc bình nóng lạnh vẫn bật trong khi Hà tắm xong rồi thì có góp ý và cô ấy quay lại nói với lời lẽ khiêu khích", Chức trần tình

Nói thêm, Chức bảo, chuyện Hà về nhà, không được vào nhà rồi ngất lịm trước cửa hoàn toàn do gia đình Hà dàn dựng. Đêm đó, mặc dù đã được một người hàng xóm gần đó cho ngủ nhờ nhưng người thân của Hà vẫn cố tình trải rơm trước cổng nhà chồng và buộc mẹ con Hà phải ra đó nằm, khi ngoài trời rất lạnh. Hà nói bị chồng “cướp” con là sai, Chức nói tiếp.

"Tối đó em ở trong nhà và cũng biết mọi chuyện. Thương con em đã ra bế cháu nhưng Hà nhất quyết giằng lại. Khi cô ấy bị ngất thì em hoàn toàn không biết vì lúc đó đã ra khỏi nhà đi giải quyết nốt công việc...", chồng Hà nói.

Ảnh cưới của Chức và Hà cách đây 2 năm.
Ảnh cưới của Chức và Hà cách đây 2 năm.

Chức kể, vài tháng sau khi cưới Hà về, vợ chồng đã nảy sinh những mâu thuẫn. Chức cho rằng, Hà là dâu trưởng, phải nhã nhặn trong lời ăn tiếng nói với gia đình nhà chồng song lời góp ý đó không có hiệu quả.

"Em có mắng và cô ấy phản đối bằng cách nảy sinh ý định tự sát. Hà từng tuyên bố rằng sẽ gieo tai họa này xuống cho gia đình nhà chồng. Hiện nay vẫn còn biên bản có chữ ký của Hà xác nhận việc này”.

Vì mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng, gia đình Chức cho các con ra ở riêng. Nhưng tình trạng căng thẳng giữa 2 vợ chồng vẫn không được cải thiện khiến anh ta thường xuyên bỏ cơm và về nhà ít dần đi.

Đúng lúc đó, Chức quen một cô gái sống trọ ở trên Hà Nội. Sau những bữa cơm thân mật, họ đã nảy sinh tình cảm với nhau. "Em có đưa cô ấy về nhà một vài lần. Thấy bố em góp ý rằng, em đã có vợ và sắp con nên từ đó chúng em cũng chỉ dừng lại quan hệ đồng nghiệp với nhau...", Chức thừa nhận.

Giận chồng, Hà đã từng tuyên bố không cho con bú, mặc dù đứa bé chỉ có 2 tháng tuổi. Với hành động này, tình cảm với Hà trong Chức vốn còn chẳng bao nhiêu, nay hết hẳn.

Trả lời câu hỏi Hà đi bệnh viện, Chức đã tới thăm chưa, Chức nói: "Đến nay vẫn chưa biết vợ mình nằm ở đâu nên chưa thể đến thăm được". Chức bảo, giờ mọi chuyện không thể hàn gắn và thương nhất vẫn là đứa con vừa mới sinh.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Trọng Thám, Trưởng công an phường sở tại cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều cơ quan đoàn thể phường sở tại như Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đã đến nhà riêng của Chức để làm việc với gia đình.

Công an phường có ghi nhận vụ việc chị Hà bị ngất và ngay trong đêm đó đã cử cảnh sát khu vực vào viện để nắm tình hình.

Hai mẹ con Chức cũng đã được mời lên trụ sở công an phường để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, do vết thương chưa đủ 11%, cơ quan điều tra không thể khởi tố hình sự. Nhà chức trách chỉ xem xét việc gây mất an ninh trật tự để củng cố hồ sơ.

Trước đó, như Giáo dục Việt Nam (giaoduc.net.vn) đã đưa tin, ngày 29/11/2012, chị Đặng Thị Hà (SN 1989, trú tại Động Lãm, Phú Lương, Hà Đông) lên tiếng “tố” bị chồng và mẹ chồng ngược đãi.

Hà hiện tại.
 Hà hiện tại.

Theo lời chị Hà, chị và Dương văn Chức (SN 1989) yêu nhau rồi lấy nhau từ tháng 10/2010. Hai vợ chồng sống với nhau tới nay mới 2 năm, thì gần 1 năm nay, Chức đã ruồng rẫy vợ con.

Theo lời chị Hà, Chức từng làm nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên sản xuất nhãn mác quần áo. Khoảng tháng 1/2012, trong một lần đi gặp đối tác của một công ty thời trang, Chức quen biết với 1 phụ nữ trẻ sinh năm 1990, tên Trang. Một thời gian sau đó, Chức thường xuyên bỏ bê vợ đang mang bầu để đi công việc “đột xuất”.

Một thời gian sau đó, Chức nói với chị Hà là đã yêu Trang, ngỏ ý muốn chị đồng ý cho lấy Trang làm vợ. Chị Hà bất ngờ, tuy nhiên nghĩ rằng chồng chỉ chơi bời ở ngoài, một thời gian tỉnh ngộ sẽ quay về với vợ con nên chị mềm mỏng khuyên nhủ. Đồng thời, chị Hà đã tìm cách gặp Trang nói chuyện. Nhưng trong cuộc gặp này, Trang nói rằng đã quá yêu Chức, nên không thể dừng lại được. "Cũng từ đó, Chức không hề về nhà thăm vợ con 1 lần", chị Hà kể.

Tới ngày giỗ bà nội, Chức công khai mang Trang về nhà ra mắt trước sự chứng kiến của họ hàng nội tộc và cả người vợ mang bầu tới tháng sinh nở. Ngày chị Hà đẻ con trong bệnh viện, Chức và Trang đến thăm. Trước mặt người phụ nữ mới sinh con 1 ngày, Trang nói: “Anh Chức chờ chị qua 2 tháng sẽ bỏ chị, lấy em”.

Uất ức với lời nói của Trang, chị Hà nói chuyện với chồng và được Chức thông báo đó là sự thật. "Lý do là Trang có bố là Đảng viên, mẹ buôn bán, mọi điều kiện đều tốt hơn “nhà mày”, chị Hà vừa kể vừa khóc nghẹn ngào.

Chị Hà kể tiếp, những ngày tháng sau đó ở gia đình nhà chồng chẳng khác gì địa ngục. Chức cùng Trang thành lập công ty đồng phục 24. Bố mẹ chồng chị là ông Dương Văn Chứ và bà Đặng Thị Nga thường khuyên nhủ con dâu phải khéo, phải nghe lời chồng. Nhưng chưa bao giờ nhắc nhở con trai về thăm vợ con.

Chị nói, có lần, do mệt mỏi quá, chị bị mất sữa, bố mẹ chồng gọi bố đẻ chị đến làm 1 biên bản nói rằng chị Hà không cho con bú, chửi bới gia đình chồng, không nấu cơm cho chồng ăn rồi yêu cầu ông ký tên xác nhận và xin lỗi.

Càng gần đây, chị Hà càng bị bố mẹ chồng đối xử tệ bạc. Đã gần nửa tháng nay, mỗi khi cả nhà ăn cơm, ông bà đều bảo chị Hà bế con. Ăn xong, ngay lập tức họ dọn dẹp mâm cơm.

Đỉnh điểm, tối 29/11/2012, lúc Hà đi làm về, định đi tắm thì bị mẹ chồng tắt hết điện, không cho dùng điện và bình nóng lạnh. Lúc chị bảo mẹ chồng bật điện cho mình thì chồng và mẹ chồng xông tới, người bóp cổ, người đánh vào bụng. May mắn có hàng xóm và công an phường tới giải nguy, chị Hà cho biết.

Thảo Lăng