(GDVN) - Từ giờ đến hết năm 2013, tập trung ngăn cản cơ bản gà nhập lậu. Nếu nhìn diễn biến vừa qua thì việc này rất khó nhưng chúng tôi thấy có thể làm được. Thứ nhất là vì chúng ta thấy được tác hại của loại gà này nên đề nghị nhân dân và các đại biểu Quốc hội không ăn gà nhập lậu bảo đảm sức khỏe cho mình. Thứ hai là gà nhập lậu không phải là bí mật nên hoàn toàn có thể xử lý được”.
(GDVN) - Cho rằng cháu Hà tử vong do các bác sỹ chẩn đoán sai và thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi làm việc nên gia đình bệnh nhi đã kéo đến bệnh viện.
(GDVN) - Mặt bằng y đức chung của ngành y tế Việt Nam giống như một nền kinh tế nhiều thành phần. Môi trường không thuần nhất thì y đức cũng không đồng nhất…
(GDVN) - “Nước mắt cá sấu không làm nên y đức của người thầy thuốc”. Vậy nước mắt cá gì thì làm nên y đức? Hay là nước mắt của bệnh nhân, của nhân dân? Nhưng xin thưa rằng, nước mắt của bệnh nhân không làm nên nổi y đức…".
(GDVN) - “Ngành y tế đáng buồn quá! Cứ giở báo, lật mạng ra là thấy tiêu cực. Điều đáng buồn hơn là khi những tiêu cực bị phanh phui thì người lãnh đạo cao nhất của bệnh viện lại tìm cách đùn đẩy trách nhiệm".
(GDVN) - “Làm bác sỹ phải như thế, không như thế làm sao mà có nhà lầu để ở, xe hơi để đi. Cái suất “chạy” vào bệnh viện đâu có rẻ. Có thông tin 400 – 500 triệu cũng không “mua nổi” cái suất vào bệnh viện lớn ở Hà Nội (?)… ”.
(GDVN) - Bệnh viện K đã có hình thức kỉ luật cụ thể đối với 2 cán bộ, nhân viên y tế vi phạm, trực tiếp lộ diện trong clip. Theo đó, hình thức kỉ luật cao nhất là cảnh cáo, không cho làm công tác chuyên môn tiếp xúc với bệnh nhân và cắt 100% tiền lương tăng thêm…
(GDVN) - "Cái lỗi chính là các y, bác sỹ trong bệnh viện. Nếu cứ khám theo đúng số bốc thì có còn cò nào hoạt động? Cũng giống như dịch vụ mua bán dâm, nếu chỉ có mua dâm mà không có bán dâm thì khách có mua dâm được không?"...
(GDVN) -Không như nhiều bệnh viện lớn khác trong nội đô Hà Nội, chỉ cần đến đầu
cổng gửi xe, "cò" ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông ngồi la liệt dù nắng hay
mưa để "mồi chài" người vào khám bệnh.
(GDVN) - "Sau khi sự việc trót lọt, không ngần ngại, vị bác sĩ đưa tay nhận tiền một cách bình thản giữa
thanh thiên bạch nhật và không quên chia sẻ số điện thoại để lần sau có
làm thì gọi luôn không phải qua cò".
(GDVN) - Tiêu cực của Viện K là nỗi buồn cho một số con người, làm tổn hại y đức, xâm hại giá trị thiêng liêng của người thầy thuốc. Tuy nhiên, xét cho đến cùng “con sâu làm rầu nồi canh”…
(GDVN) - “Người bị quay clip đau 1 thì lãnh đạo chúng tôi đau 10. Chúng tôi không muốn và rất đau lòng khi phải áp các hình thức kỉ luật lên đồng nghiệp của mình. Thế nhưng, công tội luôn luôn là hai phạm trù minh bạch…”.
(GDVN) - Sau khi "thỏa thuận" thành công với "cò mồi" ở cổng viện K, nhóm phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam được dẫn vào một gầm cầu thang trong bệnh viện. Đứng chờ chừng 5 phút, một nam nhân viên bệnh viện xuất hiện, nhận sổ khám bệnh được kẹp sẵn 100 nghìn đồng, rồi dẫn phóng viên vào thẳng phòng siêu âm, mà không cần phải lấy số, xếp hàng... Vậy nhân viên y tế này là ai?
(GDVN) - Những người trong ảnh là cò bệnh viện K, đã bị CA phường Hàng Bông phát hiện và xử lý hành chính trong thời gian gần đây. Họ chủ yếu là người Hà Nội.
(GDVN) - Cò mồi câu kết với cán bộ bệnh viện, đi đóng tiền khám bệnh cũng bị quát nạt xa xả, nhân viên thờ ơ với bệnh nhân.... là những hình ảnh mà nhóm phóng viên ghi lại được ở bệnh viện K - một trong những cơ sở y tế đầu ngành chữa trị ung bướu của Việt Nam.
(GDVN) - Nhiều người tự hỏi, đóng tiền khám thì có gì mà phải thái độ, tiêu cực?
Nhưng với bệnh viện K, đây là nơi mà nếu không biết nhẫn nại, thì người
khám có thể bị mắng chửi bất kỳ lúc nào, bất kể người đóng tiền là nam
hay nữ, già hay trẻ.
(GDVN) - Phòng có chức năng đón tiếp và hướng dẫn bệnh nhân đặt ở ngay cổng Bệnh viện K, nhưng lại không hề có người ngồi hướng dẫn. Rồi đến phòng hướng dẫn và thu tiền của bệnh nhân chụp X - quang cũng trống không trong khi người bệnh đứng xếp hàng chờ thu tiền".
(GDVN) - Không khí oi bức những ngày cuối hè được nhân lên gấp bội bởi “biển người” đi khám bệnh ở viện K, chuyến hành trình “chạy trốn thần chết” của các bệnh nhân từ các tỉnh thành khác lên Hà Nội dường như vẫn còn quá gian nan…
(GDVN) - Các bệnh viện lớn của thủ đô Hà Nội là tuyến cuối cùng trong cuộc hành trình chạy trốn “thần chết” của người bệnh nên lúc nào các bệnh viện thủ đô cũng trong tình trạng luôn quá tải. Thực tế này đã sinh ra một loạt “cò mồi”, những kẻ sống “bám" trên cơ thể bệnh nhân.
(GDVN) - Theo lời "cò", để được khám sớm, người bệnh phải chịu... chi thì mới được "đi tắt đón đầu" và đương nhiên phải làm theo đúng "kế" của cò mới đưa tiền cho nhân viên bệnh viện K được.
(GDVN) - "Chưa đầy 5 phút, chúng tôi được một người nam mặc áo blu trắng dắt vào trong phòng khám trước sự ngỡ ngàng của nhiều người đang ngồi dài chờ tới lượt khám".
(GDVN) - Ùn tắc từ cổng bệnh viện đến nơi gửi xe, mệt mỏi, chen chúc, vạ vật đứng, ngồi, nằm ở bất cứ chỗ nào có thể trong bệnh viện để đợi đến lượt được thăm khám, điều trị và chăm nom người thân... Đó là những hình ảnh "thường ngày ở huyện" ở Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.
Sáng 29/6, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác nhận thông tin
về trường hợp tai biến gây tử vong của sản phụ Trần Thị Minh Phượng (32
tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội).