(GDVN) - Ronaldo và đồng đội không thể giành 3 điểm trên sân nhà trước Espanyol và để Barca của Messi nới rộng khoảng cách lên 13 điểm trên bảng xếp hạng.
(GDVN) - Anh là vĩ đại nhất của bóng đá đương đại, nhưng anh sẽ không thể là vĩ đại nhất mọi thời đại nếu không có chức vô địch cao quý nhất của bóng đá.
Trước hết, chúc mừng Messi đã phá kỷ lục của Gerd Mueller. Kế đến, chia buồn với FIFA vì họ đang rơi vào tình trạng rất khó xử, không biết nên trao quả bóng gì cho Messi.
Điều gì đến cũng phải đến. Lionel Messi cuối cùng cũng xô đổ kỷ lục của huyền thoại Gerd Muller bất chấp anh vừa dính chấn thương cách đây vài ngày. Nhưng quan trọng hơn cả, cú đúp của siêu sao người Argentina đã giúp Barcelona vượt khó trên sân của Real Betis để ra về với 3 điểm đầy nhọc nhằn.
Một trong những chìa khóa thành công của Lionel Messi nói riêng và Barca nói chung là việc tiền đạo người Argentina hiếm khi dính chấn thương, đặc biệt là dưới thời HLV Pep Guardiola.
Dù không thắng được Benfica ở lượt đấu cuối và từng thất bại trước Celtic, nhưng Barca vẫn được nhà cái Paddy Power chọn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này.
(GDVN) - Với cú đúp vào lưới Bilbao, Messi đã có 84 bàn thắng tính cho đến thời điểm này của năm. Anh chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn của Muller đúng 1 pha lập công.
(GDVN) - Messi tiếp tục lọt vào danh sách rút gọn bầu chọn QBV lần thứ 6 liên tiếp và tràn trề cơ hội giành QBV thứ Tư. Thi sĩ Tú Anh đi tìm nguồn gốc thực sự của Messi bằng sáng tác mới nhất của mình.
(GDVN) - HLV Jose Mourinho vốn không chỉ nổi tiếng về tài chỉ đạo trên, mà ông còn được biết đến với khả năng “quản trị” con người tài ba của mình. Nhưng giờ đây, tại Real, dường như mọi thứ đang đi quá xa, vượt qua khả năng kiểm soát của HLV này.
(GDVN) - Tiền đạo của Santos, Neymar, đang được rất nhiều nơi chào mời, trong đó có Barcelona. Nhưng mua được anh như thế nào lại là chuyện không đơn giản.
(GDVN) - Barcelona đang dẫn đầu La Liga, với 10 chiến thắng và 1 trận hòa. Còn Messi đã ghi được tới 15 bàn thắng trong tổng số 36 bàn thắng của La Blaugrana.
(GDVN) - Xét về tài năng thì không thể so sánh giữa hai người, nhưng xét về góc độ thành công thì Messi thậm chí còn thua Beckenbauer, chứ đừng nói đến Pele.
(GDVN) - Khi Messi đi bóng và sút tung lưới Mallorca để nâng tỷ số lên 2-0, David Villa đứng rất gần nhưng chỉ vỗ tay lấy lệ. Anh không thèm chạy lại chúc mừng Messi như các đồng đội.