Falcao quá “cao” với Atletico?

31/03/2013 11:30
Theo TTVH
Từng tuyên bố sẽ bắt kịp Ronaldo và Messi trong cuộc chạy đua giành danh hiệu Pichichi nhưng giờ đây Falcao lại tụt về phía sau với khoảng cách mỗi ngày một lớn dần.
Trước vòng 29, chân sút chủ lực của Atletico mới ghi được 21 bàn thắng, bằng một nửa của Messi (42 bàn) và kém Ronaldo (27 bàn) tới 6 lần lập công. “Mãnh hổ” đang đuối dần, hay động lực thi đấu đã cạn kiệt do nhàm chán?

Falcao.
Falcao.

Tờ MARCA mới đây đã công bố một thống kê ấn tượng liên quan đến Falcao: tiền đạo 27 tuổi chính là chân sút có hiệu suất săn bàn khủng khiếp nhất trong lịch sử Atletico Madrid. Tính riêng tại La Liga, cầu thủ người Colombia đã ghi được 45 bàn thắng trong 5.051 phút thi đấu, bình quân cứ 112 phút lại ghi một bàn. Như vậy Falcao đã vượt qua chân sút Baltazar Maria, người từng ghi 53 bàn thắng trong 6.202 phút (bình quân 117 phút/bàn) cho “Los Rojiblancos”. Escudero, người giữ kỷ lục săn bàn của đội bóng áo đỏ - trắng chỉ đạt hiệu suất 171 phút/bàn. Huyền thoại Luis Aragones cần 183 phút cho một lần sút tung lưới đối phương. Hay như một trường hợp gần đây là Diego Forlan, từng đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng, trung bình cũng mất tới 142 phút cho một bàn thắng.

Sau một mùa giải làm quen với đội bóng mới, Falcao đã thực sự bùng nổ ở mùa giải thứ hai. Anh khởi đầu ấn tượng với 6 bàn thắng chỉ trong vòng một tuần với hai cú hat-trick. Hat-trick đầu tiên là vào lưới đương kim á quân Europa League, Athletic Bilbao. Hat-trick thứ hai sau đó 4 ngày trong trận gặp Chelsea đã biến “El Tigre” trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 3 bàn trong một trận tranh Siêu cúp châu Âu kể từ khi thể thức đá một lượt được áp dụng năm 1998.

Dường như không có hàng thủ nào đủ sức ngăn chặn móng vuốt của “mãnh hổ”. Anh trút 5 quả đại pháo vào lưới Deportivo để trở thành cầu thủ đầu tiên sau hơn một thập kỷ lập được kỳ tích này ở Liga. Và trong trận đấu mà Atletico thất thủ trước Barca, cá nhân Falcao vẫn để lại dấu ấn với bàn mở tỷ số đẹp mắt từ khá sớm. Một nạn nhân cũng phải đón nhận 3 bàn thua từ cựu ngôi sao Porto là Betis, với 2 bàn ở Liga và 1 bàn ở Cúp Nhà Vua.

Những thống kê ấy thể hiện rất rõ đẳng cấp của Falcao cũng như ảnh hưởng của anh đối với đội bóng bên bờ sông Manzanares. Nhưng ở một khía cạnh khác nó cũng đặt ra dấu hỏi: phải chăng Falcao gắn bó với Atletico là một sự lãng phí? Falcao quá xuất sắc để chơi cho một đội bóng luôn phải sống dưới cái bóng của gã khổng lồ cùng thành phố và không bao giờ dám đặt ra mục tiêu vô địch Liga hay Champions League?

Falcao đã có được 27 bàn thắng cả thảy: 21 tại Liga, 4 tại Cúp Nhà Vua và 2 tại Europa League. Nếu HLV Simeone không “kiêng” dùng anh ở Europa League (chỉ chơi 2 trận), thành tích sẽ còn ấn tượng hơn nữa. Những mục tiêu đã được báo chí đặt ra cho anh: ghi thêm 10 bàn nữa trong 11 trận còn lại (10 ở Liga và trận chung kết Cúp Nhà Vua) để vượt qua thành tích 36 bàn mùa trước. Và nếu có thêm 12 bàn, anh sẽ tự phá kỷ lục ghi 38 bàn/mùa của mình ở Porto.

Nhưng trên thực tế thì “El Tigre” đã tịt ngòi trong 3 trận gần nhất và Atletico cũng đã phải nếm mùi thất bại trên sân nhà Calderon lần đầu tiên. Phải chăng sau khi đã bị loại ở Europa League và vào chung kết Cúp Nhà Vua, Falcao đã chẳng còn hứng thú với Liga? Và phải chăng “mãnh hổ” cũng muốn tìm một thử thách mới mẻ? Cha của Falcao, ông Enrique Garcia mới đây cho biết con trai mình sẽ sớm cân nhắc tương lai, và những lời mời gọi cũng đã được gửi tới, đặc biệt là từ Chelsea.
Theo TTVH