Ai bảo vệ trẻ trước hiểm họa mất ATTP ngoài cổng trường?

08/12/2023 08:27
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bảo vệ các em chỉ xoay xung quanh những lời dặn dò, nhắc nhở, cấm đoán, hay tuyên truyền về tác hại của đồ ăn, thức uống bên ngoài, cũng chẳng có tác dụng nhiều.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ học sinh bị ngộ độc do sử dụng đồ ăn, đồ chơi được bày bán trước cổng trường. Không chỉ nhà trường lo lắng cho sức khỏe học sinh mà nhiều phụ huynh cũng cảm thấy bất an mỗi ngày con đến trường.

Đủ loại đồ ăn, đồ chơi vậy cổng trường

Mới sáng sớm, xung quanh cổng nhiều trường học đã thấy học sinh vây quanh những gian hàng rong, có đủ loại đồ ăn, thức uống và đồ chơi.

Ảnh minh họa: P.T

Ảnh minh họa: P.T

Đồ ăn thức uống toàn những món khoái khẩu của học trò. Nào là trà sữa, trà tắc, trà đào, trà vải, rồi nước ngọt xì tin, đến các loại nước đựng trong những chiếc hộp nhựa bé xíu có màu đỏ đỏ, xanh xanh.

Nào là cá viên chiên, viên thịt, hot dog, khoai chiên, gà rán, thịt bò khô, xúc xích, bánh chưng chiên, bánh chuối chiên, bim bim các loại, kem, cơm cuộn Hàn Quốc, cơm rong biển… Rồi các loại kẹo đựng trong bịch kín, các loại kẹo bánh có hình xăm, có những dòng chữ nước ngoài, các bịch bánh xà lách đủ loại kích cỡ. Có những loại quà bánh vừa để ăn vừa làm đồ chơi như kẹo son môi, kẹo hình khẩu súng…

Giá các món ăn vặt, đồ chơi lại không quá đắt, dao động từ 2.000 đồng đến 10.000 đồng đã sở hữu món đồ ăn, đồ chơi mình thích. Bởi thế, gần như học sinh nào cũng có thể mua được.

Điều đáng lo ngại là, phần lớn là các loại đồ ăn thức uống, đồ chơi bày bán không rõ nguồn gốc. Trên bao bì cũng không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng. Nếu nhìn vào những chảo dầu rán người lớn sẽ không dám đụng vào vì đen kịt. Tuy nhiên tụi nhỏ hầu như chẳng hề quan tâm đến điều đấy.

Hiểm họa khôn lường

Đã không ít lần ngay trong giờ học tôi phải ngưng bài giảng vì có học sinh nói mình bị đau bụng. Không phải một em, hiện tượng này được lập lại khá nhiều lần, mỗi lần lại một học sinh khác nhau. Khi hỏi ra, hầu như các em đều đã mua đồ ăn ngoài cổng trường.

Lại có những bé mua kẹo son môi, mua kẹo cây súng hoặc mua những chai nước màu có mùi thơm hắc vô cùng khó chịu. Thế nhưng, các bé vẫn cứ ăn, uống vô tư.

Có bé đau bụng vì đã ăn cơm su si kiểu Hàn Quốc, bé lại đau bụng do uống quá nhiều trà sữa. Có bé chỉ đau lâm râm nhưng cả tuần dai dẳng không khỏi. Có bé lại đau quằn quại, nôn ói đầy lớp.

Đã có những bé mua kẹo đập và vào lớp đập xuống đất cho phát ra tiếng nổ. Không chỉ làm nhiều bạn giật mình mà còn bay mùi hôi thối, hăng hắc vô cùng khó chịu. Có em, dùng súng bắn đạn nhựa, bắt dây thun vào mặt, vào mắt bạn gây thương tích.

Có phụ huynh vì quá bận việc nên buổi sáng đã cho con vài chục ngàn đồng để tùy con muốn ăn gì thì tự chọn lựa. Có bé mua đồ ăn sáng một ít còn dành phần lớn tiền để mua đồ ăn vặt.

Có phụ huynh lại quá hào phóng với con. Con ăn sáng rồi nhưng vẫn cho đến vài chục ngàn để mua đồ ăn vặt. Lại có gia đình, cha mẹ không quản lý tiền cẩn thận nên một số em trộm tiền để mua đồ ăn, đồ chơi.

Đã có không ít lần, người viết được học sinh báo có bạn mang quá nhiều tiền đến trường. Sau khi mời học sinh lên hỏi chuyện mới biết gia đình bán quán nên con lấy tiền mà ba mẹ không biết. Có bé xài tiền quen nên khi lấy tiền của ba mẹ không được lại sinh tật lấy tiền của bạn bè.

Làm gì để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh?

Chuyện hàng rong ngoài cổng trường rình rập sức khỏe của học sinh luôn được nhà trường quan tâm. Tuy nhiên, với chức năng của trường học không có quyền dẹp bỏ hàng rong trước cổng, đặc biệt với những người họ bày bán ngay trên phần đất của gia đình.

Nhà trường chỉ có thể thường xuyên nhắc nhở các em trong các buổi chào cờ đầu tuần. Tổng phụ trách Đội cũng đã đưa việc cấm mua bán hàng rong ngoài cổng vào thang điểm trừ, cử đội cờ đỏ trực ngoài cổng mỗi giờ ra chơi.

Còn thầy cô giáo viên mỗi ngày đều nhắc trên lớp. Nhà trường cũng thực hiện việc đóng cổng trong giờ ra chơi.

Nhưng, bảo vệ các em mà chỉ xoay xung quanh những lời dặn dò, nhắc nhở, những lời cấm đoán, hay tuyên truyền về tác hại của đồ ăn, thức uống bên ngoài, cũng chẳng có tác dụng nhiều. Một số trẻ lớp 1 có vẻ nghe theo nhưng học sinh lớp 4, lớp 5 thì vô cùng khó.

Học trò cứ nghe đó rồi quên đó nên gần như những lời nhắc nhở của thầy cô cũng không có tác dụng nhiều.

Giải pháp được xem là hữu hiệu nhất là thi thoảng, các trường học cũng làm tờ trình lên Ủy ban, lên công an xã/phường để nhờ lực lượng xuống dẹp giúp. Tuy thế, tình hình cũng chỉ yên ổn được vài ngày.

Phụ huynh phải là người đầu tiên bảo vệ con trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngoài cổng trường

Nhà trường, thầy cô giáo dù nỗ lực cũng khó lòng ngăn chặn được tình trạng học sinh mua bán hàng rong ngoài cổng. Giờ ra chơi các em không thể ra ngoài nhưng nhiều học sinh lại mua quà để sẵn trong cặp từ đầu giờ đi học. Giáo viên sao có thể khám cặp từng em, nhưng nếu có khám sẽ vi phạm quy định.

Cơ quan chức năng đã không ít lần kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt những hàng quán bày bán xung quanh khu vực trường nhưng cũng chỉ hạn chế được ít ngày. Nhiều người bán hàng rong không bán cố định một chỗ mà luôn di động một cách nhanh gọn. Họ thường canh trước giờ vào lớp buổi sáng, buổi chiều đến bán chừng vài chục phút là xong.

Chỉ khi phụ huynh không cho con tiền mới chấm dứt tình trạng mua bán. Đã có không ít phụ huynh cho biết, gia đình thường mua bánh kẹo cho con bỏ vào cặp mỗi ngày đến trường. Họ tuyệt đối không cho con dù chỉ một ngàn đồng. Thế nên, có đứng nhìn thèm thì những học sinh này cũng không thể mua đồ.

Trên lớp, người viết cũng đã chứng kiến không ít học sinh không có thói quen xài tiền vì đồ ăn thức uống luôn được ba, mẹ chuẩn bị sẵn.

Chị Lan Anh, phụ huynh có con học lớp 5 của trường đã chia sẻ: “Hai đứa con em chưa bao giờ được mẹ cho một ngàn đi học. Mới đầu thấy bạn có tiền mua đồ ăn, đồ chơi cũng về đòi. Thế nhưng sau khi nghe ba mẹ nói chuyện về tác hại của hàng rong thì cu cậu sợ hẳn”.

Không có tiền đi học cũng trở thành thói quen nên các con không bao giờ đòi dù bạn bè xung quanh có khá nhiều tiền.

Một thực tế cho thấy, chỉ cần vài ngày không bán được món hàng nào thì tự khắc chẳng cần ai phải đuổi họ cũng tự ý đi ngay. Vì thế, trong lúc chờ cơ quan chức năng có những biện pháp đối với việc bán hàng rong trước cổng trường thì tất cả phụ huynh đừng cho con tiền đến lớp.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết