Bài dự thi số 114: Con người Ireland và sự thân thiện

09/10/2012 10:28
Trần Minh Nhật
(GDVN) - Mình đã yêu đất nước và những con người thân thương đó một cách tình cờ như một tiếng sét ái tình vậy, mình ước mình sẽ là siêu nhân để có thể kéo đất nước và những con người Ireland lại gần Việt Nam thân yêu.
Mình ước mình sẽ là siêu nhân để có thể kéo đất nước và những con người Ireland lại gần Việt Nam thân yêu. Như chúng ta đã từng nghe tới tiếng sét ái tình, vâng, tôi đã bị tiếng sét đó đánh trúng con tim của mình, một thằng con trai có một trái tim khô khan, đó là một tiếng sét đánh trúng con tim của tôi một người xa lạ hoàn toàn với đất nước và những người dân Ireland thân thiện, xa lạ nhưng thật gần gũi. Mình đã yêu đất nước và những con người thân thương đó một cách tình cờ như một tiếng sét ái tình vậy. cũng như bao người con trai khác trên hành tinh này, bóng đá là môn thể thao yêu thích của mình và rồi euro cũng đã đến, đó là mùa euro mình mong đợi suốt 4 năm trời. Mình có thể thức hằng đêm chỉ để xem những trận bóng đỉnh cao và xem những thần tượng mà mình mong đợi, nhưng dưởng như số phận đã cho mình một tình yêu đầy bất ngờ với những con người Ireland chỉ qua một khoảng khắc bất chợt này:
Những người con của Ireland, những cổ động viên bóng đá thân thiện và cũng là chính những người mà ở trong tim mình luôn có một sự cảm mến và trân trọng. Nếu muốn biết vì sao mình lại nói là mình yêu những con người xa lạ này thì các bạn cứ nhìn xem cách họ cổ vũ cho những người con của đất nước họ thi đấu thì biết, những chàng trai xanh đã thua, nhưng những người thân của đại gia đình Ireland đã không khóc, họ cũng không tuyệt vọng, trên gương mặt họ luôn hiện diện niềm vui, niềm hy vọng, tiếng cười và sự thân thiện tới bất ngờ, cái cách của họ khiền mình cảm thấy như họ đang hòa tấu một bài nhạc hay, nó dường như đang quấn lấy mình qua màn hình và hòa nhịp với bài ca đó.           
Nếu nói về những trận cầu thì ta có thể nói là họ đã thua đó, họ thua không có nghĩa là họ ra về với tâm lý của những kẻ thua trận hay của những holygan quá khích, thay vào đó họ ra về với tâm lý của những người chiến thắng. mình thấy cách cổ động của họ giống như những lời giới thiệu tuyệt vời về con người và đất nước của mình với các bạn bè trên thế giới. nó vượt qua mọi bộ phim, mọi khúc nhạc, mọi tờ quảng cáo. Ôi thật đáng yêu và thân thương biết bao khi nhìn thấy những con người đó quàng vai, trao cho nhau những cái ôm, nụ hôn đầy thân thiện với những con người xa lạ ở ngày hội bóng đá.
Họ tên: Trần Minh Nhật
Ngày sinh: 21/4/1990
Email: lorenzonhat90@yahoo.com
Địa chỉ: 12/9, khu phô 2, phường Hố Nai, Biên Hòa- Đồng Nai
SDT: 01297297925.
Mình đã yêu mất con người và đất nước Ireland từ những phút giây đó, và khi vòng bảng kết thúc và nhửng người con của Ireland phải trở về quê hương, trong mình giường như dâng trào lên một niềm xúc càm như phải chia tay những người mà mình yêu thương. Dù mình chưa được gặp một ai trong số đó hoặc chưa được đặt chân lên trên vùng đất đó nhưng những hình ảnh họ để lại dù ngắn ngủi nhưng đã in đậm trên tâm trí của mình. Mình ước mình là siêu nhân để tôi có thể kéo đất nước Ireland đó lại gần quê hương thân yêu Việt Nam cùa mình. Đó thật là một điều ước viễn vông, nhưng mình biết chắc một điều mình có thể làm được đó là đặt chân lên đất nước Ireland xinh đẹp và gặp gỡ những con người thân thương và đầy lòng mến khách của đất nước đó. Mình muốn được bước đi trên những đồng cỏ bát ngát, được ôm lấy những bộ lông cừu êm dịu hay được đùa nghịch với những chú chó chăn cừu thông minh.
Mình muốn được những con người ở đó ôm lấy mình như một thành viên trong gia đình, mình muốn được ăn một bữa ăn truyền thống của đất nước thân yêu đó như bánh khoai nướng, bò ngũ vị và bắp cải hay dubin lawyer một món ăn đặc sản của vùng đất thân yêu Ireland và đặc biệt là một cốc bia Guinness một thương hiệu bia của Ireland nổi tiếng trên toàn thế giới.
Và khi hoàng hôn buông xuống mình muốn được đi bộ tại khu vực temple bar tại thủ đô Dublin, hay ngồi trong một quán bar nào đó để cảm nhận nét đặc trưng của Ireland.
Và còn bao nhiêu những điều tuyệt vời khác nữa mà mình có thể tìm hiểu qua sách báo, internet về đất nước xinh đẹp và những con người ở đất nước xinh đẹp và hiếu khách này. Ôi mình đã yêu mất rồi cái đất nước xinh đẹp này ngay từ cái nhìn đầu tiên, với mình chỉ năm nay thôi là tôi sẽ tốt nghiệp ra trường, mình sẽ phải phấn đấu rất nhiều trong cuộc sống, mình sẽ phải đi làm, phải mưu sinh trong cuộc sống nhưng mình chắc một điều đó là tình yêu của mình với đất nước và con người Ireland sẽ không bao giờ bị lãng quên, mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình đó là đặt chân lên đất nước đó và gặp gỡ những con người thân thương đó cho dù tôi không phải là siêu nhân.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Ngôi trường đắt nhất nước Mỹ Sắc vàng mùa thu nước Nga
Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2012 - 2013 ĐH Harvard có thể đối mặt với trường hợp SV gian lận lớn nhất lịch sử
Giới thiệu một số ngành Khoa học Xã Hội bậc Cử nhân ở Đan Mạch

 Ghé thăm ngôi trường ‘đình đám’ trong Hana Kimi

Trần Minh Nhật