Bé gái 9 tuổi cứu mẹ từ cõi chết

07/11/2011 12:06
Theo VnMedia
“Mẹ giống như nhị của một bông hoa hồng. Mẹ thơm như một bông hoa hồng màu đỏ. Mẹ có thể chiến thắng căn bệnh ung thư. Mẹ có thể thắng nó. Con yêu mẹ!”.
Dường như mọi hy vọng đã tắt ngấm khi bác sĩ nói với người mẹ hai con – Laura Binder rằng khối u đã lan từ ngực của cô sang gan và chẳng gì có thể cứu được cô nữa. Tuy nhiên, có một người đã không chịu bỏ cuộc – đó là cô con gái bé nhỏ 9 tuổi Linzi của cô Binder.
 
Ba mẹ con Binder.
Ba mẹ con Binder.
Hàng ngày trong suốt 7 tháng trời liên tục, Linzi luôn viết thư cho mẹ để bày tỏ tình yêu thương vô bờ bến của em với mẹ cũng như thúc giục mẹ không được từ bỏ cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư quái ác. Những bức thư đó đã trở thành liều thuốc tiên cứu người mẹ của Linzi từ cõi chết trở về.
 
Trong một bức thư, Linzi đã viết: “Mẹ giống như nhị của một bông hoa hồng. Mẹ thơm như một bông hoa hồng màu đỏ. Mẹ có thể chiến thắng căn bệnh ung thư. Mẹ có thể thắng nó. Con yêu mẹ!”.
 
Và đúng như những dòng thư của con gái Linzi, cô Binder đã đánh bại căn bệnh chết người của mình. Bác sĩ đã phải thốt lên: “đó là điều kỳ diệu” khi cơ thể của cô hoàn toàn hết sạch các tế bào ung thư.
Một bức thư của Linzi gửi mẹ.
Một bức thư của Linzi gửi mẹ.
Người mẹ đơn thân 32 tuổi sống ở Norwich, Anh cùng hai người con gái Linzi và Alicia, 3 tuổi, cho biết: “Thật sự là điều tuyệt vời. Tôi đã vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến chuyện mình sắp chết và phải để lại hai đứa con gái ngây thơ mà không có mẹ”.
 
“Hồi tháng 2, các bác sĩ đã nói với tôi rằng, khối u trong cơ thể của tôi đã lan sang gan và họ chỉ có thể làm nó chậm phát triển chứ không thể tiêu diệt được nó. Tuy nhiên, con gái Linzi bé bỏng của tôi không đầu hàng. Bé đã viết cho tôi những bức thư tuyệt vời mỗi ngày. Bé tin tưởng rằng tôi sẽ không chết và tôi sẽ dần khỏe lên. Và những bức thư tràn đầy tình yêu đó đã giúp cho điều thần kỳ xảy ra”.
 
Cô Binder, một trợ lý chăm sóc cho những người có khó khăn trong việc học tập, bắt đầu đến gặp bác sĩ từ hồi tháng 1 khi ngực cô cứng một cách bất thường. Bác sĩ đã cho cô uống thuốc kháng sinh nhưng cô đã phải trở lại gặp bác sĩ 3 lần vì ngực cô không hề đỡ đi.
 
Cuối cùng, cô Binder được giới thiệu đến khám tại Bệnh viện trường Đại học Norwich ở Norfolk. Tại đây, qua chụp chiếu và làm sinh thiết, bác sĩ đã báo cho cô Binder một tin khủng khiếp là cô đã bị ung thư vú. Binder tâm sự: “Tôi đã vô cùng sốc khi nhận được tin này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị một bệnh nghiêm trọng như vậy”.
 
Những lần chụp chiếu liên tục 3 tuần sau đó còn khiến cô Binder suy sụp hơn nữa bởi khối u đã bắt đầu lan rộng. “Tim tôi như vỡ ra. Tôi đã được phẫu thuật mổ vú nhưng khối u đã lan sang gan”, cô Binder cho biết.
 
“Các bác sĩ khẳng định, căn bệnh ung thư của tôi không thể chữa trị và họ chỉ có thể làm hóa trị cho tôi với hy vọng để tôi sống thêm được một thời gian. Vì vậy, tôi đã chụp rất nhiều ảnh với các con và đi chơi với các con rất nhiều. Tôi đã nỗ lực một cách tuyệt vọng để dành càng nhiều thời gian với các con tôi càng tốt cho đến khi tôi phải rời bỏ chúng”, cô Binder cho biết thêm.
 
Nhưng trong khi người mẹ phải trải qua những đợt hóa trị đau đớn thì cô con gái bé nhỏ đã sử dụng hàng giờ để viết thư mỗi ngày nhằm khích lệ tinh thần cho mẹ.
 
Cô Binder kể lại: “Mỗi khi đọc những bức thư của Linzi tôi luôn trào nước mắt. Mỗi ngày tôi đều mong thư của con gái. Những bức thư đó khiến tôi cảm thấy mọi thứ quanh mình trở nên tươi sáng hơn. Đọc những dòng chữ đầy yêu thương của con gái tôi đã được khích lệ rất nhiều. Tôi kiệt sức và rụng hết tóc vì những đợt hóa trị nhưng những bức thư của con gái đã tiếp sức mạnh cho tôi chống lại bệnh tật”.
 
Vào cuối tháng 9, cô Binder được đưa đi chụp chiếu lại sau một thời gian hóa trị. Người mẹ hai con nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ phải nghe tin rằng khối u đang lan rộng hơn nữa. Tuy nhiên, thật kinh ngạc cho cả cô và bác sĩ khi kết quả chụp chiếu không phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu nào của khối u.
 
Những dòng thư đầy yêu thương của Linzi đã cứu sống mẹ của em.
Những dòng thư đầy yêu thương của Linzi đã cứu sống mẹ của em.
Cô Binder cho biết: “Tôi ngạc nhiên và vui mừng đến mức không thốt lên lời. Tôi hoàn toàn bị sốc. Đã từng được nghe là mình sẽ không thể sống nổi và sau đó lại được tin khối u đã biến mất, đúng là một điều không thể tin nổi”.
 
“Các bác sĩ nói rằng, đó là một điều thần kỳ. Và đó đúng là như vậy. Tôi đã không thể không khóc”.
 
“Tôi đã lao đến trường đón con gái sau khi biết được kết quả vui mừng đó. Tôi đã thông báo với con gái mình rằng, khối u đã biến mất. Con bé bật khóc và ôm tôi mãi. Bé cũng không thể tin được vào điều kỳ diệu đó”, người mẹ Binder nhớ lại.
 
“Tôi chắc chắn sẽ không thể chiến thắng được căn bệnh đó nếu không có con gái. Những bức thư yêu thương đó đã giúp tôi. Các bác sĩ không thể giải thích tại sao khối u trong người tôi biến mất nhưng tôi có thể. Chính những bức thư thấm đẫm yêu thương của con gái đã cho tôi lý do để chiến đấu với bệnh tật và tiếp tục sống”.
 
Và vẫn có thời gian cho một lá thư cuối cùng. Linzi đã viết: “Chúc mừng mẹ! Tất cả khối u đã biết mất. Con yêu mẹ!”
 
Một phát ngôn viên của Trung tâm Nghiên cứu Căn bệnh Ung thư của Anh cho biết: “Đôi khi có thể xảy ra trường hợp khối u biến mất hoàn toàn khi mà người ta đã nghĩ rằng chẳng còn hy vọng gì nữa. Tình yêu của cô con gái là một thứ thuốc mạnh. Những suy nghĩ tích cực có thể giúp con người chiến thắng bệnh tật. Thật đáng kinh ngạc khi mọi thứ xảy ra như vậy. Không thể giải thích cho điều kỳ diệu này”.
Theo VnMedia