Ai làm được, em xin bỏ nghề!

Ai làm được, em xin bỏ nghề!
(GDVN) - N. nói “em bó tay chấm com rồi thầy ạ, sinh hoạt đầu giờ, em theo lớp từ đầu đến cuối, vậy mà anh em nhà A. mở mồm là nói tục, ai làm được, em xin bỏ nghề!”.

Cô đã nuôi em được bữa cơm nào đâu?

Cô đã nuôi em được bữa cơm nào đâu?
(GDVN) - Trước khi dang tay đánh học sinh, bạn chỉ cần hỏi chính mình “Đã nuôi học trò được bữa cơm nào chưa? Sao đánh nó?”, tin rằng bạn sẽ bỏ tay xuống.

Thầy cô giáo... và bạo lực

Thầy cô giáo... và bạo lực
(GDVN) - Chỉ có tình thương yêu của thầy cô mới thức dậy tình thương yêu trong học trò; chỉ có yêu thương, mới lan tỏa được tình bạn chốn học đường, đẩy lùi bạo lực.

Đề thi Văn vào lớp 10 rất nhân văn

Đề thi Văn vào lớp 10 rất nhân văn
(GDVN) - Nhiều thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội cho rằng, đề thi mang tính nhân văn cao đặc biệt là câu hỏi nghị luận về lòng yêu thương.

Trò ơi! Còn đó những yêu thương!

Trò ơi! Còn đó những yêu thương!
(GDVN) - Trò ơi, vô tình hay cố ý, trò đang làm cô mệt lắm! Mà dù có thế nào, cô vẫn giữ nguyên vẹn lòng yêu thương, lấy đó làm vũ khí của mình.

Hoa hậu Ngọc Hân nói chuyện lấy chồng

Hoa hậu Ngọc Hân nói chuyện lấy chồng
(GDVN) - "Nấc thang hạnh phúc thứ 2, chính là ngày Hân ngày thành thân, có người chồng yêu thương chăm sóc. Rồi nấc thang tiếp đến, là khi Hân có những đứa con thật xinh xắn, đáng yêu....Cuộc sống sẽ có rất nhiều những nấc thang hạnh phúc như thế...", Ngọc Hân thổ lộ.

"Hận đàn bà": Hội quái dị mới xuất hiện

"Hận đàn bà": Hội quái dị mới xuất hiện
Chúng còn rất trẻ, lắm đứa chỉ chớm ướm chân vào lĩnh vực tình trường nhưng lại hợp nhau ở mối "hận đàn bà" và quyết tâm xả nỗi hận ấy bằng những kiểu cách chơi bời mang tính sỉ nhục, hành xác cánh má hồng.

Khi phụ huynh tiếp tay cho sự vô cảm của trẻ

Khi phụ huynh tiếp tay cho sự vô cảm của trẻ
Không chơi, không trò chuyện với bất cứ ai, chỉ ngồi một góc trong lớp học và học, từ chối mọi hoạt động tập thể… Khi giáo viên hỏi thăm, cô học trò đáp do... bố mẹ dặn, đến lớp đừng để ai làm ảnh hưởng đến mình.

Điều gì đáng sợ hơn Ngày tận thế?

Điều gì đáng sợ hơn Ngày tận thế?
“Sống như thế nào là lựa chọn của mỗi người nhưng hãy nghĩ nếu chúng ta sống vô ích, vô tâm, thấy mỗi ngày trôi qua đều quá dài, vô nghĩa... thì liệu có khác ngày tận thế là mấy?” - Hoài Đảm nói.

Clip: Dòng chữ kỳ diệu mang hạnh phúc đến cho người ăn xin mù

Clip: Dòng chữ kỳ diệu mang hạnh phúc đến cho người ăn xin mù
(GDVN) - Câu chuyện nói về một người đàn ông bị mù và phải ra đường ngồi ăn xin. Với cái ống để đựng tiền xu và một tấm giấy nhỏ ghi dòng chữ " Tôi bị mù, rất mong mọi người giúp đỡ". Tuy nhiên, những dòng người vẫn tấp nập đi qua và chẳng mấy ai để ý, giúp đỡ người mù này. Nhưng rồi, điều kỳ diệu đã đến với ông khi chỉ với  dòng chữ khác của một cô gái:  "Hôm nay thật tuyệt vời dù tôi không nhìn thấy"...

Những bức ảnh khiến hàng nghìn người phải suy ngẫm

Những bức ảnh khiến hàng nghìn người phải suy ngẫm
(GDVN) - Nỗi vất vả của những người nghèo khó, trẻ em không có điều kiện để đến trường, người già phải bon chen cực khổ trong xã hội để có được miếng cơm manh áo… Đó là những hình ảnh xúc động đến rơi lệ của hàng nghìn cư dân mạng muốn thông qua đó nhằm truyền tải thông điệp ý nghĩa đến mọi người