Đừng nghĩ Bayern đã loại được Juve!

03/04/2013 14:26
Trần Công Hưng
(GDVN) - Hai bàn quả là một khoảng cách lớn, nhưng với bản tính lì lợm sẵn có, không có chuyện đội bóng Italia cho phép Bayern sang dạo chơi để đem về chiến thắng.
Trước khi trận đấu diễn ra, người ta thắc mắc, Bayern - đội bóng thăng tiến nhất châu Âu thời gian qua sẽ làm gì được Juve - tập thể có phong cách lì lợm và khó đánh bại bậc nhất lục địa già vào thời điểm này. Đó là viễn cảnh được vẽ ra để khẳng định Bayern - Juve là cặp đấu hấp dẫn nhất vòng tứ kết Champions League năm nay, những diễn biến đêm qua một lần nữa đã chứng minh điều đó.

Juve sẽ phục thù Bayern trên sân nhà?
Juve sẽ phục thù Bayern trên sân nhà?

Bayern áp đảo, điều đó khỏi nói, họ sút gấp gần 3 lần đối phương (22 so với 8), nhưng nếu chỉ nhìn vào số cú sút để nói rằng “Hùm xám” đã hành hạ “Bà đầm già” suốt trận thì không hẳn. Cứ bị sút vài cú, Juve lại đáp trả. Bị dẫn bàn ngay phút đầu tiên trên sân của đội vừa nã 9 bàn vào lưới đối phương ở giải vô địch quốc gia, nhưng không thấy dấu hiệu nao núng hay vỡ trận của đội bóng Ý.

Việc bị áp đảo dường như đã được tính toán trước, nó cũng không quá khó giải thích. Lực lượng thua kém: Juve rõ ràng không có được những ngôi sao hạng A như Ribery hay Robben; nhạc trưởng Pirlo của họ sắp bước sang tuổi 34 và thật khó tranh chấp với Schweinsteiger đang ở tuổi sung mãn nhất, yếu tố kinh nghiệm chắc chắn lép vế trước sức trẻ khi bị dẫn bàn trong thế trận tấn công bão táp. Một trong những vị trí hiếm hoi cùng đẳng cấp với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến có lẽ là thủ môn, nhưng gánh nặng tuổi tác đã khiến cho Buffon không còn hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc như trước nữa, tuy chơi tốt nhưng cả 2 bàn thua của Juve đều khiến cho người ta cảm giác nếu ở thời đỉnh cao Buffon có thể đã làm hay hơn thế.

Và thế là Juve chịu trận. Nhưng đáng nói là họ cũng cầm bóng được tới 44,8% thời gian, tức không thua kém đối thủ là bao. Mỗi đường lên bóng đều có ý đồ rõ ràng và gây nguy hiểm, đây là điều không dễ khi bị đối phương lấn át. Juve không khiến người ta cảm thấy họ là đội cửa dưới, mà tạo cảm giác họ phải thua thiệt đơn giản là vì gặp hoàn cảnh bất lợi. Không một chút sợ sệt. Sự va chạm giữa cầu thủ hai bên cũng một phần cho thấy điều đó. Nếu như hiệp 1 tiền đạo Mandzukic làm thay nhiệm vụ của các hậu vệ là liên tục phạm lỗi và khiêu khích với các cầu thủ Juve thì sang đến hiệp 2 anh này cũng dính một serie đòn của Chiellini. Vidal thì thậm chí còn chủ động đá rắn trước khi bị Ribery đáp trả.

Cái cách Juve thu mình lại rồi thỉnh thoảng tung đòn giống như một con rắn bị dồn vào chân tường, nó có một cái gì đó lạnh lùng bí hiểm. Juve giờ chưa thể nào so sánh với chính họ của những năm 90, khi sự xuất hiện của họ gây một cảm giác ớn lạnh cho các đối thủ, nhưng Juve hiện tại cũng làm người ta thấy phảng phất “hương vị” của tháng năm xưa, khi hiện nay không ông lớn nào thích đối đầu với đội bóng áo sọc trắng đen.

Bayern đã có một trận đấu rất tốt khi dồn ép được một đội cứng đầu như Juve. Sau khi vượt qua Arsenal, cả thế giới phải nhìn “Hùm xám” bằng một con mắt khác và bằng trận thắng này Bayern cho thấy sức mạnh của họ không phải là nhất thời. Không còn “mong manh” hay phụ thuộc vào một vài cá nhân như những mùa trước nữa, cách tấn công của Bayern giờ đây rất có tính toán và khó phá vỡ do luôn có sự tham gia của cả tập thể, đó thật sự là một khối vững chắc và biến ảo khôn lường.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là Juve đã chịu thua, họ vẫn còn tới 90 phút trên sân nhà. Hai bàn quả là một khoảng cách lớn, nhưng với bản tính lì lợm sẵn có, không có chuyện đội bóng Italia cho phép Bayern sang dạo chơi để đem về chiến thắng. Còn nhiều diễn biến khó lường, hãy chờ đợi trận lượt về tại Juventus Arena một tuần sau đây.
Trần Công Hưng