Không chỉ mang đến một mùa trăng rộn ràng, những món quà nghĩa tình còn gửi gắm sự động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên hành trình nuôi dưỡng ước mơ.
Gần 3 tỷ đồng dành cho mùa trăng của các em thiếu nhi khó khăn, mồ côi, khuyết tật
Tết Trung thu dịp Rằm tháng Tám luôn là dịp đặc biệt đối với trẻ em, khi mỗi em nhỏ đều mong chờ một chiếc lồng đèn, một phần quà và những khoảnh khắc được vui chơi, phá cỗ bên gia đình, bạn bè. Với những em nhỏ mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, niềm vui ấy càng trở nên ý nghĩa khi có thêm sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.
Trong dịp Trung thu năm 2026, tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng đã được BSR đã tổ chức các chương trình hỗ trợ, chia sẻ với các hoạt động chăm lo thiếu nhi mồ côi, trẻ khuyết tật, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Chuỗi hoạt động được triển khai từ ngày 19 đến 25/9, với mong muốn đưa không khí mùa trăng đến gần hơn với các em nhỏ.
BSR cùng Đoàn Thanh niên Công ty đã phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang và các đơn vị đồng hành tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, trao quà, học bổng cho thiếu nhi tại các địa bàn. Từ những chương trình tập trung đông người đến các điểm dân cư, cơ sở bảo trợ xã hội, vùng xa, biên giới, hải đảo... hành trình sẻ chia của BSR được triển khai theo hướng để nhiều trẻ em có cơ hội đón một mùa Trung thu đủ đầy hơn.
Tại xã Đông Sơn, 60 phần quà với tổng trị giá 40 triệu đồng được trao cho trẻ em tại hai điểm Bình Thanh và Tịnh Hòa. Tại xã Vạn Tường, 120 phần quà trị giá 30 triệu đồng được trao đến các em nhỏ. Còn tại xã Bình Sơn, 80 phần quà, tổng trị giá 40 triệu đồng, tiếp tục được BSR gửi đến thiếu nhi địa phương.
Đặc biệt, tại Chùa Phổ Quang, những món quà Trung thu được trao tới 27 em nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại đây. Cùng với đó, nguồn kinh phí của BSR được phân bổ để chăm lo thiếu nhi tại các trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, cô nhi viện và các địa bàn biên giới, hải đảo.
Mỗi điểm đến lại có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở niềm vui của trẻ nhỏ khi nhận được món quà Trung thu. Đó cũng là cách những giá trị sẻ chia được lan tỏa từ một doanh nghiệp đến cộng đồng nơi BSR đang hoạt động.
Những chiếc lồng đèn thắp sáng ước mơ
Tối 22/9, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi trở nên rộn ràng với tiếng trống hội, tiếng cười và những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc trong chương trình “Đêm hội trăng rằm – Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Chương trình do Đoàn Thanh niên BSR phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và UBND phường Nghĩa Lộ tổ chức, với sự tham dự của hơn 600 thiếu nhi đến từ các phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng và các xã An Phú, Tịnh Khê.
Trong không gian đêm hội, các em được hòa mình vào những tiết mục múa lân, trống hội, văn nghệ măng non, hoạt cảnh rước đèn phá cỗ. Những hoạt động tưởng như giản dị ấy lại tạo nên một đêm Trung thu đáng nhớ đối với các em nhỏ. Dịp này, Ban tổ chức và Đoàn Thanh niên BSR cũng đã dành 600 phần quà cùng 114 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt, với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.
Đằng sau mỗi phần quà là một thông điệp: các em luôn được quan tâm, được khích lệ và có quyền ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Bí thư Đoàn Thanh niên BSR Nguyễn Lan Hương chia sẻ, các chương trình Trung thu không chỉ hướng đến việc trao tặng những món quà vật chất, mà quan trọng hơn là tạo ra không gian để các em được vui chơi, được kết nối và cảm nhận sự quan tâm của cộng đồng.
“Với Đoàn Thanh niên BSR, mỗi chương trình Trung thu không đơn thuần là một hoạt động trao quà. Chúng tôi mong muốn mỗi chiếc lồng đèn được trao đi sẽ mang theo một lời động viên, để các em cảm nhận rằng luôn có gia đình, cộng đồng và những người đồng hành quan tâm đến mình. Đặc biệt với những em còn nhiều thiệt thòi, sự động viên đúng lúc có thể trở thành nguồn năng lượng để các em tự tin hơn trong học tập và cuộc sống”, Bí thư Đoàn Thanh niên BSR Nguyễn Lan Hương chia sẻ.
Theo Bí thư Đoàn Thanh niên BSR, các hoạt động chăm lo thiếu nhi cũng là một phần trong hành trình phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ BSR. “Chúng tôi muốn những hoạt động của tuổi trẻ BSR không chỉ dừng lại ở một ngày hội, mà trở thành sự kết nối lâu dài với các em nhỏ và địa phương. Mỗi đoàn viên khi tham gia chương trình cũng có thêm cơ hội để hiểu hơn về trách nhiệm của mình với cộng đồng, từ đó lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm”, Bí thư Đoàn Thanh niên BSR cho biết.
Không khí Trung thu rồi sẽ khép lại, những chiếc lồng đèn có thể dần tắt ánh sáng, nhưng những niềm vui được trao đi vẫn còn ở lại. Với những em nhỏ được nhận học bổng, món quà ấy còn có thể trở thành động lực để các em tiếp tục đến trường, nỗ lực học tập và theo đuổi những ước mơ của mình.
Từ trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với cộng đồng, BSR đang góp thêm những gam màu ấm áp vào mùa trăng dành cho thiếu nhi. Và trong ánh sáng của những chiếc lồng đèn, điều đáng quý nhất có lẽ không chỉ là một đêm hội vui vẻ, mà là thông điệp rằng mọi ước mơ của trẻ em đều xứng đáng được nâng niu, khích lệ và tiếp sức để trở thành hiện thực.