(GDVN) - “Tôi hiểu cảm giác của Mourinho như thế nào khi ông ấy tới Nou Camp," tiền đạo người Thụy Điển nói bằng một giọng điệu thất vọng pha trộn với chua cay.
(GDVN) - Để kiểm chứng, hãy xem tình huống này. Trung vệ Nesta đã bị Puyol đè ngã trước khi kéo áo khiến 'vua ăn vạ' Busquets ngã ra đất nhưng ông trọng tài Bjorn Kuipers lại hồn nhiên thổi phạt đền cho Barca. Nếu không có 2 quả penalty may mắn, Barca chưa chắc đã giành vé vào bán kết và Messi không thể phá kỷ lục 12 bàn/mùa giải Champions League của Van Nistelrooy.
(GDVN) - Trận đại chiến Barca - Milan rạng sáng nay là tấm gương phản chiếu đẳng cấp của Ibrahimovic và Lionel Messi. Ibra vẫn tự nhận anh là cầu thủ giỏi nhất, nhưng đến nay chưa bao giờ giành được chức vô địch Champions League. Còn Messi đã là 1 tượng đài ở đây.
(GDVN) - Với tất cả các fan hâm mộ bóng đá, đại chiến Barca - Milan ở lượt về tứ kết Champions League (1h45 sáng mai, 4/4) là trận đấu không thể bỏ qua. Không chỉ được tận hưởng một bữa tiệc của bóng đá tấn công ở Nou Camp, bạn đọc còn có cơ hội nhận ngay những phần thưởng có giá trị.
Chiến lược gia 42 tuổi Pep Guardiola thừa nhận rất “sốt ruột” được tái đấu cùng Milan và khẳng định Barcelona sẽ nã vào lưới đối thủ này ít nhất 2 bàn.
(GDVN) - Dù đang trong quá trình chuẩn bị cho ca ghép gan, nhưng hậu vệ người Pháp vẫn ra sân tập để cổ vũ cho các đồng đội trước cuộc tái đấu với AC Milan vào rạng sáng ngày mai.
(GDVN) - Để động viên tinh thần các đồng đội trước trận lượt về Champions League tiếp AC Milan, tiền vệ Andres Iniesta tự tin tuyên bố, Barcelona sẽ khiến Rossoneri phải "phơi xác" ở Nou Camp.
(GDVN) - Phải đón tiếp một Milan già giơ tại đấu trường Champions League, Barcelona lại đón một tin không mấy vui vẻ khi nhạc trưởng của họ dính chấn thương và khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.
"Barcelona và Real Madrid luôn ở một đẳng cấp khác biệt, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra nếu như chúng tôi có được một phong độ tốt trong cuộc đối đầu trực tiếp với họ".
"Thiếu gia" mới nổi của bóng đá Nga, Anzhi Makhachkala, đang có kế hoạch chi ra 300 triệu euro để thực hiện mục tiêu góp mặt ở Champions League trong thời hạn 3 mùa bóng tới.
(GDVN) - Hành quân đến "miền đất dữ" Nou Camp để đối đầu với đội chủ nhà tại lượt về tứ kết Champions League nhưng thầy trò HLV Allegri tỏ ra rất thoải mái và tự tin trước cuộc tái đấu này.
Barcelona đã gửi đên khiếu nại lên UEFA về việc CLB AC Milan mặc dù đã hứa là sẽ tưới ẩm mặt sân, tuy nhiên đến cuối cùng vẫn không thực hiện lời hứa đó và phía Barca tin rằng đằng sau có một động cơ nào đó...
Lúc này, có 3 cầu thủ của Barcelona đứng trước bóng là Messi, Xavi và Alves. Hậu vệ người Brazil là người chạy đà và có vẻ như anh sẽ thực hiện một cú úp mu chân phải cực căng.
(GDVN) - Bayern Munich đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Marseille bằng hai pha lập công của tiền đạo Mario Gomez và tiền vệ Arjen Robben. Với chiến thắng 2-0 này, đội bóng nước Đức coi như đã đặt một chân vào bán kết Champions League mùa giải 2011-2012 khi họ được chơi trận lượt về trên sân nhà Allianz Arena.
Nếu trận đấu này diễn ra trên các so sánh và tính toán thì Milan đã thua rồi, nhưng bóng đá thường không màng đến những lý thuyết nhiều khi là vô nghĩa.
(GDVN) - Làm khách trên đất Bồ Đào Nha, Chelsea đã lựa chọn 1 lối đá phòng ngự phản công để hạn chế sức mạnh của đội chủ nhà khiến cho trận đấu chỉ được định đoạt bằng sự tỏa sáng của những ngôi sao.