(GDVN) - Khoảng 7h30’ ngày 9-10, em Trần Lai Thành, sinh viên lớp Điều khiển tự
động K9A, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên vô
cùng hoảng hốt khi phát hiện có “sinh vật lạ” trong quả
trứng vừa mua từ chợ về.
(GDVN) - Trong buổi sáng ngày 9-10, trên mạng internet đã xuất hiện hàng loạt các bức ảnh, video clip… do các bạn sinh viên tự quay với nội dung khẳng định những sinh vật lạ phát hiện trong trứng gà mà bạn Trần Lai Thành mua về là đỉa. Tuy nhiên, trao đổi với Giáo dục Việt Nam, Bác sỹ Trần Đăng Huấn – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Hà Đông, PGS. TS Nguyễn Đại Bình – Phó Giám đốc Bệnh K đều khẳng định, đỉa không thể có trong trứng gà. Đây là chuyện vô lí và không có cơ sở khoa học.
8h30 sáng nay (11/10), một đối tượng đã trà trộn vào trường mầm non 10A, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM gây thương tích và khống chế 1 cô giáo cùng 2 cháu nhỏ trong 1 phòng học. Khoảng 11h, đối tượng đã bị dẫn giải ra khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu cho hay, đối tượng tên Cao Quốc Huy, sinh ngày 6/6/1984 tại Quảng Ngãi, thường trú tại 625 Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM. 2 trẻ bị khống chế là cháu Nguyễn Đắc Tài và Bùi Quang Khôi (SN 2009).
(GDVN) - “Từ nhỏ Hiệp hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không hề có tiền sử bệnh tim. Sự ra đi của cháu là nỗi đau xót vô cùng lớn với gia đình chúng tôi! Đó hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn xảy đến với cháu và gia đình. Gia đình tôi không cho nguyên nhân cái chết của cháu là do hiến máu nhân đạo…”.
Khoảng 8h30 sáng nay (11/10), một nam thanh niên bất ngờ xông vào trường mầm non 10A trên đường Gò Cẩm Đệm (phường 10, Tân Bình, TP.HCM) khống chế cô hiệu trưởng cùng các em học sinh. Hàng trăm cảnh sát đang bao vây giải cứu các em.
(GDVN) - Có 2 lý do được ông Thanh đưa ra trong thông báo này. Thứ nhất, những
người ở đây thường xuyên gây rối, cãi chửi nhau với hàng xóm gây mất
trật tự an ninh. Thứ hai, những người ở đây “cư xử với mẹ già rất mất
dạy, không thể chấp nhận được”.
(GDVN) - Ngày 10/10, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lương Văn Can (SN 1990, trú tại xã Mường Ải, Kỳ Sơn) về tội hiếp dâm.
(GDVN) - "Nguyên nhân chính nằm ở người vợ ông Đức, bà này đã từng chửi nhau với
hầu hết các chị em dâu trong nhà, thậm chí chửi cả mẹ chồng. Thế
nhưng, ông Đức là người sống phụ thuộc vào vợ, do đó, không thể khuyên
nhủ, dạy bảo vợ mình tử tế, khiến bà này càng ngày càng lấn lướt".
(GDVN) - Chỉ cần người đi bộ sơ ý rơi tiền, gã xe ôm còn trẻ tuổi ở bến xe bus trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) nhanh như… “điện giật” xông ra nhặt vội rồi giấu biến.
(GDVN) - “Đào” Vân, nhân viên của tôi kể: “Anh biết không? Có những hôm, em chỉ
ngồi một bàn thôi, có hơn 1 giờ đồng hồ mà ra khỏi phòng em được vài
triệu. 4 vị khách, mỗi người cho vài trăm. Bình thường, khi đã ngồi bàn,
người thì cho 300, người cho 500, chứ cái loại 200 thì coi như ngồi
không công ”.
(GDVN) - Chiều 9/10, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo. Đại diện Thành ủy Hà Nội khẳng định chỉ thị về số lượng khách mời dự tiệc cưới không quá 300 người là không mới.
(GDVN) -Nếu đứa trẻ từ khi 3 tuổi, biết gọi bố, bắt đầu biết nhận thức, nếu gọi
“Bố ơi!”, bố nói “Cái gì”, thì sau này con cái mình sẽ trả lời những
người xung quanh y hệt như vậy. Tương tự, cháu ví bà như “chó”, thì cần
xem lại xem ở nhà cô bé này, ông bà, bố mẹ đã nói năng, cư xử như thế
nào?
Trong 10 gương mặt nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2012 có thượng tá Lê Đức Đoàn (Đội CSGT số 1, công an Hà Nội), GS TS Nguyễn Tài Thu, PGS TS Hà Đình Đức...
Đứa con trai nhẫn tâm hất tung mâm cơm của mẹ già đang ốm, đập phá tài sản trong phòng riêng của mẹ... Khi cảnh sát đến can thiệp, anh ta còn tấn công cả cảnh sát.
(GDVN) - Những đào mà tôi tiếp xúc trong quá trình thâm nhập "nghiệp đoàn mại dâm" này, phần nhiều cho biết họ tranh thủ kiếm tiền trong vài năm, giắt lưng ít vốn để ra ngoài kinh doanh, lấy chồng. Sinh tồn một cách đầy tủi nhục nhưng các "đào" vẫn truyền tai nhau: Làm nghề này dễ kiếm tiền lắm.
(GDVN) - “Đào” Vân cười như nắc nẻ khi tôi hỏi về chiêu trò móc ví các đại gia:
“Anh tính hỏi cho con nào để giật mối làm ăn em à? Muốn có tiền thì chỉ
có nước chiều khách tới bến, “bán trôn nuôi miệng” mà anh”.
“Đường thẳng màu đen chạy dọc bụng của em rất hiếm ai có, mong em giúp giùm anh chụp một tấm ảnh nghệ thuật đó", nhiếp ảnh gia nhắn tin cho mẫu 16 tuổi.
(GDVN) - "Nước ối có chất gây, chất cặn và nhiều chất lạ khác khi vào mạch máu thường gây tắc mạch ở phổi, gây sốc dẫn đến tim đập nhanh, huyết áp tụt, thiếu máu não, suy hô hấp nặng… Quá trình này xảy ra rất nhanh nếu không được phát hiện và cấp cứu sớm, bệnh nhân sẽ tử vong sau 10-15 phút…".
(GDVN) - “Mỗi người có một quan điểm riêng của mình, đừng dạy đời tôi hay đơn
giản chửi bới tôi như một con chó. Nhưng các bạn đâu phải là tôi, nên
các bạn đâu có hiểu được cơ chứ…".
(GDVN) - “Ngã ba sung sướng” là tên các “dân chơi” thường gọi đoạn phố cắt các đường Nguyễn Chí Thanh, Láng, Láng Hạ (Hà Nội). Trong bán kính chưa đầy 2km nhưng ở đây có tới cả trăm cô gái hoạt động mại dâm. Gần 1 tháng lăn lộn trong vai một nhân viên chuyên chở gái mại dâm tới các quán karaoke “tay vịn” tại đây, phóng viên báo Giáo dục Việt Nam đã “mục sở thị” những phương thức hoạt động kì dị của "nghiệp đoàn mại dâm" lớn nhất Hà thành này.
(GDVN) - Khi qua được đất Campuchia, Đức và Sơn thua hết tiền mang theo nên có ý hỏi mượn Tây. Biết gia đình Đức có nhiều cao su nên Tây bày kế cho Đức dựng một vụ bắt cóc giả để mẹ Đức đưa tiền tiêu xài.
Sau vài chầu bí tỉ, nghe lời ngọt ngào của tiếp viên, cả 2 vào khách
sạn. Tưởng em đó “yêu” nên mới như vậy, ai dè khi xong chuyện, ông bạn
bị đòi ngay 1 triệu coi như là tiền bán dâm không trả không xong.
Dạo quanh phố phường trong vai gã trai háo sắc đi tìm “của lạ”, tôi mới hay những ngón nghề tinh vi và “nghệ thuật” đeo bám khách làng chơi của các cô gái hành nghề buôn phấn bán hương.
(GDVN) -Tối ngày 4/10/2012, Cục phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an đã điều tra, bắt tiếp 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy sang Trung Quốc, thu thêm 6 kg hêrôin.