Chợ nổi là đặc thù văn hóa của đồng bằng Cửu Long, hàng trăm ghe xuồng trôi bềnh bồng trên nước tạo thành khu chợ sầm uất chẳng khác nào chợ trên bờ. Tết đến xuân về, khắp chợ nổi rực rỡ sắc hoa đủ màu, kéo dài đến rằm tháng Giêng.
Khói nghi ngút ở các sạp buôn bán thủy hải sản, dịch vụ nướng cá lóc mọc lên hàng loạt, lợn quay đắt như tôm tươi, thỏi vàng mã 9999 sáng rực cả chợ... là những điều chỉ có trong ngày mùng 10 tháng Giêng.
Phiên chợ Bưởi cuối cùng của năm nay được họp vào đúng ngày giao thừa. Cả con phố tràn ngập sắc màu rực rỡ của các loại hoa tết, du khách tấp nập đi chọn mua những vật phẩm để chuẩn bị đón năm mới.
Thời bao cấp trôi qua trong gian khó, mỗi thời kỳ lại có những đổi thay riêng nhưng có lẽ, ai đã từng trải qua quãng thời gian ấy, hẳn không thể quên những hình ảnh dẫu bình thường, giản đơn nhưng rất đỗi thân thương, ấm cúng.
Chỉ một đoạn phố ngắn khoảng 100m, góc đường Nguyễn Xí – Đinh Lễ (Hoàn Kiếm – HN) từ lâu được tín đồ mê sách ưu ái đặt cho cái tên “chợ sách Hà thành”.
(GDVN) - Mỗi năm chỉ họp một lần vào dịp Tết, phục vụ khách du xuân, cầu duyên, tài, lộc, buôn may bán đắt nên những phiên chợ này luôn mang nét độc đáo riêng.