Qua sự kiện 23 học sinh ở Phố Mới (Quế Võ, Bắc Ninh) nghi bị kẻ xấu dụ
dỗ dùng chất gây nghiện, dư luận ở đây đặt nghi vấn: Phải chăng, những
đối tượng xã hội đen đã dám "qua mặt" công an dụ dỗ con em của những gia
đình khá giả vào con đường nghiện ngập để làm "nô lệ" cho chúng?
Nửa tháng nay, dư luận tại trung tâm huyện Quế Võ (Bắc Ninh) rúng động
bởi có thông tin cho biết nhiều học sinh bị đầu độc bằng chất gây nghiện
thông qua nước uống và hít trực tiếp.
Biết Kờ So Hờ T. mang trong mình căn bệnh động kinh nên Kờ Sô Y Dót, 45
tuổi, trú buôn Độc Lập A, xã KrôngPa, huyện Sơn Hòa, Phú Yên giả danh
thầy lang tìm đến nhà để dụ dỗ.
Ngày 10/3, Công an phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) cho biết đang tạm
giữ ông Đồng Luật, 75 tuổi, ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi vì đã có
hành vi hiếp dâm một cháu bé 6 tuổi ở gần nhà.
(GDVN) -Nghĩa chở bạn gái đến nhà chơi với ý định dụ dỗ “làm chuyện người lớn”, tuy nhiên bị “đối phương” không đồng ý. Bực tức, thanh niên này trói bạn gái lại rồi bịt mặt để thực hiện hành vi đồi bại.
Một nữ sinh 16 tuổi mất tích đầy bí ẩn trong nửa tháng qua, trong khi đó
gia đình của thiếu nữ này liên tục nhận được những cuộc gọi tống tiền
và tin nhắn gạ gẫm tình dục của những kẻ bệnh hoạn.
Nghe theo lời dụ dỗ của nhóm thanh niên, 3 nữ sinh dại dột đã bỏ nhà "đi hoang". Không những ngủ chung cả nhóm còn say sưa "thác loạn" cùng rượu trắng và mì tôm
Một phạm nhân cay đắng: "Sau vụ đó, thanh niên trong xóm gần như "tuyệt chủng" vì đi tù ráo cả chỉ vì một cô bé lẳng lơ. Giờ thì cạch đến già, tôi ân hận lắm".
(GDVN) -Nằm mơ người phụ nữ ấy cũng không ngờ chính người em trai ruột mà chị thương nhất lại đang tâm hại đời hai đứa con gái mình, cũng là cháu ruột của y.