Hàng nghìn người bất chấp mưa to dự Đại lễ Vu Lan

20/08/2018 06:56
Đỗ Thơm
(GDVN) - Tối 18/8, dù trời mưa rất to nhưng hàng nghìn người dân vẫn có mặt trong Đại lễ Vu Lan tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Hòa Bình).

Mùa Vu Lan báo hiếu cũng là dịp gợi nhắc đến nguồn cội của mỗi con người đó là chữ Hiếu.

Đây là dịp chuyển đi thông điệp nhân văn của cuộc sống: Hãy nghĩ về Mẹ - Cha, mở lòng với đồng loại để thương yêu nhau nhiều hơn. 

Hàng nghìn tăng ni, phật tử đã về chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Hòa Bình) để tham gia Đại lễ.

Nghi lễ Bông hồng cài áo được diễn ra trang trọng. (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)
Nghi lễ Bông hồng cài áo được diễn ra trang trọng. (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)

Các nghi thức tâm linh như lễ tiếp linh, lễ cúng phật – quy vong, lễ tụng kinh cầu siêu, lễ cấp mã cho vong, cúng thí thực cô hồn, niệm phật cầu gia bị, dâng y cúng dàng chư tăng… được diễn ra trang trọng.

Trọng tâm của buổi lễ là nghi thức bông hồng cài áo cho hàng nghìn người có mặt tại chùa.

Theo Đại đức Thích Trí Thịnh – trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng - Trưởng ban tổ chức buổi Đại lễ, những buổi lễ như thế này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý uống nước nhớ nguồn, với tiên tổ.

Nó nhắc nhở mọi người nhớ về cha mẹ, bậc sinh thành yêu quý.

Đại đức Thích Trí Thịnh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)
Đại đức Thích Trí Thịnh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)

Những ai còn cha, còn mẹ sẽ cài lên ngực áo một đoá hoa hồng đỏ thắm tự hào với niềm hạnh phúc vô biên vì còn cha còn mẹ là còn tất cả, còn những nghĩa tình cao quý, thân thương.

Còn đoá hồng màu trắng như một nỗi bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung da diết khi đã mất cả cha mẹ.

Có mặt từ sáng sớm tại chùa, ba mẹ con chị Nguyễn Thùy Dương (Cầu Giấy, Hà Nội) không quản ngại thời tiết tham dự buổi lễ đến tận khi kết thúc vào lúc hơn 11 giờ tối.

Không ngăn được giọt nước mắt khi nhắc về đấng sinh thành, chị Dương tâm sự: "Cả bố và mẹ tôi đều an táng tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên. May mắn là chùa Kim Sơn Lạc Hồng nằm ngay trong khuôn viên dự án.

Vì vậy, mỗi năm vào dịp này, tôi và các con đều lên đây tham dự Đại lễ và thăm mộ phần ông bà.

Khi bố mẹ tôi còn sống, ông bà đã dành cả cả cuộc đời lo lắng cho các con, các cháu.

Có những lời nói, việc làm mà chúng tôi đã chần chừ chưa thực hiện. Bây giờ, chúng tôi có thực hiện cũng không thể.

Vì thế, tôi đưa các con đến mong muốn các cháu sẽ hiểu hơn về ngày Lễ này cũng như hiểu hơn công lao của cha mẹ.

Tôi cũng mong rằng những ai may mắn được cài lên ngực bông hoa hồng đỏ khi còn cả cha mẹ, muốn báo đáp công ơn của cha mẹ thì hãy làm khi cha mẹ còn sống”.

Đóa hoa hồng trắng cài áo cho những ai mà đấng sinh thành đã khuất núi. (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)
Đóa hoa hồng trắng cài áo cho những ai mà đấng sinh thành đã khuất núi. (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)

Em Lê Thị Linh – học sinh lớp 11 Trường Trung học Phổ thông công nghiệp Hòa Bình, một trong số các em học sinh tham dự Đại lễ chia sẻ: “Năm nào vào dịp lễ Vu Lan em cũng đến chùa Kim Sơn Lạc Hồng để tham gia nghi lễ “bông hồng cài áo”.

Mỗi lần được cái đóa hoa hồng đỏ lên áo, em thầm cảm ơn vì đấng sinh thành luôn ở bên cạnh, che chở, đồng hành cùng em trong cuộc đời”.

Em Linh tâm sự, buổi lễ là bài học thấm thía đối với những người trẻ như Linh.

“Nghe bài giảng của sư thầy về công ơn dưỡng dục, về đạo làm con, em thấy mình cần phải sống có trách nhiệm và biết yêu thương cha mẹ mình để sau không phải hối hận điều gì”, Linh tâm niệm.

Đại đức Thích Trí Thịnh cho biết: “Trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh dịu hiền của mẹ, nghiêm nghị của cha.

Cha mẹ dù còn hay đã mất, nhưng vẫn hiện hữu trong chúng ta qua từng hơi thở, qua nhịp đập con tim, qua dòng máu đang lưu thông trong huyết quản.

Xin hãy cài và hãy hướng nguyện về cha mẹ bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất".

Nghi thức thả đèn hoa đăng cầu siêu độ vong linh. (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)
Nghi thức thả đèn hoa đăng cầu siêu độ vong linh. (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)

Sau nghi lễ bông hồng cài áo, hàng nghìn tăng ni, phật tử đã cùng nhau thực hiện nghi thức thả đèn hoa đăng cầu siêu độ vong linh nhằm thắp sáng những giá trị tinh thần, tâm linh, cầu nguyện cho quốc thái, dân an, gia đình an tọa,…

Đồng thời, vong nhân đã khuất sẽ theo những ánh sáng ấm áp mà bỏ đi những oan khiên thù hận, bước theo con đường giải thoát khổ đau.

Đỗ Thơm