Nếu mục đích tối thượng chỉ là tiền bạc thì không nên chọn nghề giáo

11/06/2022 07:24
Hoài Ân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiều ngày 10/6, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân năm 2022.

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có bài diễn văn xúc động, đó là những lời căn dặn, chia sẻ chân thành, tiếp thêm động lực giúp các tân cử nhân vững bước trên mọi chặng đường.

Thông qua bài diễn văn, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh gửi gắm thông điệp: "Trong số các em, nhiều em sẽ trở thành nhà giáo. Khát vọng, đam mê và cuộc sống thực sẽ có lúc không đồng điệu, dung hòa. Chúng ta đang ở giữa yêu cầu của thời đại, đất nước, giữa đòi hỏi của phụ huynh, mong muốn của học sinh, suy cho cùng để làm tốt bổn phận của nhà giáo không hề dễ chút nào.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trình bày diễn văn. (Ảnh: Hoài Ân)

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trình bày diễn văn. (Ảnh: Hoài Ân)

Chúng ta đang ở giữa những biến động của thời cuộc, giữa những giá trị có lúc bị xê dịch nên những ai không đủ can đảm và bản lĩnh thì rất khó thực hiện tốt trọng trách cao quý của mình. Nếu mục đích tối thượng chỉ là tiền bạc thì nghề dạy học sẽ không thỏa mãn cho các em, nên tìm việc khác phù hợp hơn. Và nếu chỉ vì điều đó mà đánh mất lòng tự trọng thì không nên chọn làm nhà giáo. Hãy đủ tỉnh táo để có một quan niệm về ý nghĩa của cuộc đời, công việc một cách dung hòa".

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng nhấn mạnh, nghề dạy học rất cần sự khiêm tốn, mỗi nhà giáo phải là hiện thân của sự bình thường, có đúng, có sai và khi lỗi lầm thì nhận ra để sửa. Giáo viên không thể dạy học sinh can đảm và trung thực khi chính mình không dám đối diện với sự thật. Điều tối kị nhất đó chính là người thầy đem những hiểu biết hữu hạn của mình để giới hạn cái vô hạn trong trí tưởng của trẻ thơ.

"Bằng nhiều cách khác nhau, các em giúp trẻ nói thật, dám nói thật, dù đó là lỗi lầm, là sai trái, chỉ dám nói thật thì người ta mới dám nhận lỗi và sửa lỗi, để rồi các trẻ đó sẽ trở thành người dám bảo vệ sự thật.

Hãy đem thế giới bao la về với trẻ thơ. Đừng chỉ vì cái đói, cái nghèo, cái túng thiếu mà đành lòng nhốt tâm hồn và trí tưởng của trẻ trong góc lều chật hẹp, cố làm sao trong mỗi trẻ thơ có cho mình bầu trời mơ ước.

Đến với trẻ bằng sự chân thành, bằng tình yêu thương, bằng sự tinh tế để cảm hóa và nâng niu trẻ, khiến cho dù hoàn cảnh nào thì trẻ không phải tự ti, mặc cảm mà cố gắng vươn lên", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh chia sẻ.

Tân cử nhân Nguyễn Việt Dũng, khoa Toán - Tin đại diện cho các tân cử nhân phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ. (Ảnh: Hoài Ân)

Tân cử nhân Nguyễn Việt Dũng, khoa Toán - Tin đại diện cho các tân cử nhân phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ. (Ảnh: Hoài Ân)

Tại buổi lễ bế giảng, đại diện cho 2.840 tân cử nhân, tân cử nhân Nguyễn Việt Dũng, khoa Toán - Tin đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các giảng viên, viên chức, người lao động cùng những lời chúc tốt đẹp nhất đến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

"Cho dù mai này chúng em có rời xa mái Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, có người giảng dạy tại các trường phổ thông, có người tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu hoặc sẽ làm những công việc khác, chúng em mãi mãi là học trò của các thầy, các cô. Đối với chúng em, Sư phạm Hà Nội giống như ngôi nhà thứ 2 của mình", Nguyễn Việt Dũng nói.

Buổi lễ khép lại với những khoảnh khắc đáng nhớ, đó là giây phút xúc động và tự hào của các tân cử nhân khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học, đó là những nỗ lực trong suốt hành trình học tập, sự dạy dỗ tận tình của thầy cô và tình yêu thương vô bờ của gia đình.

Theo thông tin từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021, trường có 1.522 sinh viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 170 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 675 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Năm học 2021-2022, nhà trường có 1.318 sinh viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 192 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 665 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Các tân cử nhân nhận cuốn thư và hoa chúc mừng. (Ảnh: Hoài Ân)

Các tân cử nhân nhận cuốn thư và hoa chúc mừng. (Ảnh: Hoài Ân)

Tân cử nhân rạng rỡ trong ngày vui bế giảng và trao bằng tốt nghiệp. (Ảnh: Hoài Ân)

Tân cử nhân rạng rỡ trong ngày vui bế giảng và trao bằng tốt nghiệp. (Ảnh: Hoài Ân)

Buổi lễ còn có sự góp mặt của các bậc phụ huynh. (Ảnh: Hoài Ân)

Buổi lễ còn có sự góp mặt của các bậc phụ huynh. (Ảnh: Hoài Ân)

Nhiều phụ huynh bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của con mình trong ngày bế giảng khóa học. (Ảnh: Hoài Ân)

Nhiều phụ huynh bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của con mình trong ngày bế giảng khóa học. (Ảnh: Hoài Ân)

Hoài Ân