EMagazine

Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội chia sẻ hai câu hỏi giản dị đến hơn 4.800 tân sinh viên

Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội chia sẻ hai câu hỏi giản dị đến hơn 4.800 tân sinh viên

20/09/2026 12:00
Thi Thi
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - "Tại sao mình lại chọn ngôi trường này? Và sau này mình sẽ làm gì?" là hai câu hỏi giản dị mà PGS.TS Hoàng Tùng muốn chia sẻ với các em tân sinh viên K71.

Ngày 19/9, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội long trọng tổ chức Ngày hội chào đón tân sinh viên khóa 71. Ngày hội là dấu mốc đặc biệt với hơn 4.800 tân sinh viên K71 khi chính thức trở thành thành viên của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, mở đầu hành trình học tập và trưởng thành dưới mái trường có bề dày truyền thống. Đặc biệt, sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập Trường (1966–2026).

Học đại học không chỉ là học một nghề

Phát biểu tại Lễ chào đón tân sinh viên K71, PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chia sẻ: "Tôi muốn cùng các em nghĩ về hai câu hỏi rất giản dị, nhưng có lẽ nhiều em và gia đình cũng đang quan tâm: Tại sao mình lại chọn ngôi trường này? Và sau này mình sẽ làm gì?".

PGS.TS Hoàng Tùng nhìn nhận, mỗi em có một lý do khác nhau khi đến với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Có em đã xác định từ sớm; có em vì yêu thích ngành học; có em nghe lời khuyên của cha mẹ, thầy cô, anh chị; và cũng có thể đến hôm nay vẫn còn em đôi chút băn khoăn. Điều đó rất bình thường. Các em mới rời trường phổ thông và đang ở những ngày đầu tiên của một chặng đường mới.

Thầy Tùng nhấn mạnh, điều quan trọng bây giờ là hãy bắt đầu thật tốt. Hãy học tập nghiêm túc, tìm hiểu về ngành nghề, trải nghiệm cuộc sống đại học và khám phá khả năng của bản thân. Rồi chính những năm tháng ở đây sẽ giúp các em biết mình có thể đi đến đâu và muốn trở thành người như thế nào.

pgst-tung.jpg
PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phát biểu. Ảnh: Thi Thi.

Còn câu hỏi: Sau này mình sẽ làm gì? Câu trả lời có thể chưa rõ ngay hôm nay, nhưng sẽ dần rõ hơn trong những năm các em học tập tại đây. Các em sẽ được học một ngành nghề cụ thể, được tiếp xúc với thực tế và từng bước hiểu công việc mình có thể làm trong tương lai.

"Rồi các em sẽ thấy những điều mình học hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống. Đó có thể là một ngôi nhà, một cây cầu, một tuyến đường, một tuyến đường sắt, một khu đô thị; là công việc của một kiến trúc sư, một kỹ sư trên công trường, một người quản lý dự án; hay những công việc trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, vật liệu, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác. Nhưng học đại học không chỉ là học một nghề", Hiệu trưởng nhà trường nhắn nhủ.

129984a1-79c9-46c4-b5eb-3f1c3b95e61c.jpg
Tân sinh viên HUCE. Ảnh: Đăng Được.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng HUCE chia sẻ: "Những năm tháng ở đây còn là quãng thời gian để các em trưởng thành. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhà trường sẽ giúp các em có thêm hiểu biết về văn hóa, xã hội và cuộc sống; rèn luyện kỹ năng, cách suy nghĩ, cách giao tiếp và làm việc với mọi người.

Từ giảng đường này, các em sẽ có thêm những người bạn, những mối quan hệ mới. Có những người sẽ cùng các em học tập, cùng chia sẻ những năm tháng sinh viên và có thể còn đồng hành với nhau rất lâu trong công việc và cuộc sống sau này".

Ngày hôm nay, các em bước vào giảng đường đại học với niềm vui và niềm tự hào của cha mẹ, của những người thân yêu. Từ đây, các em sẽ tự lập hơn, tự quyết định nhiều hơn và cũng phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn với việc học và cuộc sống của mình.

Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi bước đi của các em vẫn luôn có gia đình dõi theo. Một kết quả tốt sẽ đem lại niềm vui, một buổi vắng học, một môn phải thi lại cũng có thể khiến cha mẹ lo lắng. Vì vậy, hãy cố gắng không chỉ cho mình, mà còn để xứng đáng với tình yêu và sự tin tưởng mà gia đình đã dành cho các em. Và khi gia đình gửi các em đến với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chúng tôi hiểu rằng Nhà trường cũng nhận về một trách nhiệm.

Nhà trường cam kết có trách nhiệm với sự thành công của mỗi người học: dạy cho tốt, chăm lo cho các em trong quá trình học tập, tạo điều kiện để các em trưởng thành và có hành trang tốt nhất khi ra trường. Tôi mong mỗi thầy cô, mỗi cán bộ, viên chức, dù ở vị trí nào, đều coi sự trưởng thành và thành công của sinh viên là một phần trách nhiệm của mình. Các em thành công, gia đình yên tâm - đó cũng là thành công của Nhà trường.

PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Tại buổi lễ, em Phạm Minh Trang - Khoa Xây dựng và Dân dụng và Công nghiệp thay mặt cho hơn 4.800 tân sinh viên chia sẻ cảm xúc trong ngày đặc biệt. Trang cho rằng, từ hôm nay, nhà trường không chỉ là nơi các em tiếp nhận tri thức, mà còn là nơi được trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành; để từng bước trở thành những người có năng lực, có trách nhiệm, có đạo đức và có ích cho xã hội.

dscf0667-454.jpg
Em Phạm Minh Trang - Tân sinh viên khóa 71, Khoa Xây dựng và Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Thi Thi.

Nhắn gửi đến các bạn tân sinh viên, Trang nhấn mạnh: "Chúng ta đã cùng nhau vượt qua một kỳ thi quan trọng để bắt đầu những năm tháng thanh xuân tại một ngôi trường mang tên “Xây dựng”. Đó không chỉ là tên gọi của một lĩnh vực đào tạo, mà còn gợi nhắc chúng ta về trách nhiệm xây dựng tri thức, xây dựng bản lĩnh, xây dựng tương lai và đóng góp cho đất nước.

Chúng ta có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được trong quá khứ. Tuy nhiên, hành trình phía trước chắc chắn không chỉ có thuận lợi mà còn có nhiều khó khăn và thử thách. Vì vậy, hãy cùng nhau xây dựng tương lai của chính mình bằng việc cố gắng học tập và rèn luyện hàng ngày và bằng những trải nghiệm chân thành trong những năm tháng đại học.

Hãy mạnh dạn thử sức, đừng ngại khó khăn và cũng đừng sợ thất bại. Đừng để những năm tháng đại học trôi qua một cách mờ nhạt. Bởi sau này, điều chúng ta nhớ nhất có lẽ không chỉ là những kiến thức đã học, mà còn là những người đã gặp, những điều đã trải qua và phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình sau mỗi chặng đường.

Vì vậy, hãy sống hết mình với nhiệt huyết của tuổi trẻ, để mỗi ngày học tập dưới mái trường này đều là một bước tiến gần hơn tới ước mơ và mục tiêu mà chúng ta đã lựa chọn".

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường cũng trao Học bổng Đỗ Quốc Sam - quỹ học bổng danh giá do Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội quyết định thành lập nhằm vinh danh các sinh viên hệ chính quy đạt thành tích xuất sắc.

Quỹ học bổng Đỗ Quốc Sam được hình thành từ nguồn kinh phí ủng hộ của gia đình cố Giáo sư Đỗ Quốc Sam (nguyên Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội (nhiệm kỳ 1977-1982), sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài trường.

dscf0698.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (bên phải màn hình) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng - Phó hiệu trưởng nhà trường (bên trái màn hình) trao học bổng cho các tân sinh viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thi Thi.

Bên cạnh sự đồng hành của thầy cô và nhà trường, hành trình của sinh viên HUCE còn nhận được sự sẻ chia quý báu từ các doanh nghiệp, đối tác, tổ chức và cộng đồng cựu sinh viên. Tại buổi lễ, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng tiếp nhận các nguồn học bổng và tài trợ dành cho hoạt động học tập, rèn luyện và hỗ trợ sinh viên.

dscf0721.jpg
Nhà trường trao chứng nhận tài trợ và tri ân doanh nghiệp, đối tác, cựu sinh viên vì sự đồng hành sâu sắc cùng sinh viên HUCE. Ảnh: Thi Thi.

Tân sinh viên trải nghiệm nhiều hoạt động sôi nổi

Trong khuôn khổ Ngày hội chào tân sinh viên, khuôn viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trở nên sôi động với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho tân sinh viên K71. Tại các gian trại, các em được tham gia minigame, thử thách, giao lưu và khám phá nhiều hoạt động bên lề, qua đó có thêm cơ hội làm quen với môi trường đại học ngay từ những ngày đầu nhập học.

Dịp này, các câu lạc bộ, đội, nhóm của HUCE cũng tổ chức tuyển thành viên. Đây là cơ hội để tân sinh viên K71 tìm hiểu về các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, đội, nhóm phù hợp với sở thích, năng khiếu và định hướng cá nhân, đồng thời chủ động kết nối với những người bạn có chung đam mê.

814741233-3362226013963942-4050560348529132272-n.jpg
Không khí sôi nổi của Mukbang Challenge. Ảnh: HUCE.

Một trong những hoạt động thu hút sự chú ý là cuộc thi Mukbang Challenge. Những màn tranh tài về tốc độ và khả năng ăn uống đã tạo nên bầu không khí sôi động, với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo sinh viên. Các thí sinh không chỉ mang đến những phần thi kịch tính mà còn tạo ra nhiều khoảnh khắc vui nhộn cho khán giả.

795431321-1453463539982904-1443966589521570686-n.jpg
Màn đồng diễn Flashmob của sinh viên. Ảnh: HUCE.

Không khí ngày hội tiếp tục được khuấy động với màn đồng diễn Flashmob của sinh viên. Những động tác dứt khoát, đồng đều cùng tinh thần trẻ trung, sôi nổi tạo nên tiết mục giàu năng lượng, thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên và khán giả có mặt tại chương trình.

Không chỉ mang tính biểu diễn, màn đồng diễn còn tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các thế hệ sinh viên, góp phần lan tỏa tinh thần đồng đội và nhiệt huyết tuổi trẻ. Hình ảnh các sinh viên cùng hòa vào một "vòng tròn kết nối" trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên.

Sôi động đêm đại nhạc hội BUILD UP 2026 – FLOURISH

Một trong những điểm nhấn đặc biệt Ngày hội chào tân sinh viên K71 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là đêm đại nhạc hội BUILD UP 2026 - FLOURISH (Bồi đắp để rực rỡ).

Đêm đại nhạc hội quy tụ nhiều tiết mục nghệ thuật được chuẩn bị công phu, kết hợp giữa các màn trình diễn của sinh viên và sự xuất hiện của các khách mời, mang đến không gian âm nhạc trẻ trung, giàu năng lượng.

Chương trình được tổ chức như món quà nhà trường và các thế hệ sinh viên đi trước dành tặng K71, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

816452533-3458169574366026-8779483905995128187-n-1457.jpg
Quang cảnh chương trình. Ảnh: HUCE.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, mỗi thế hệ sinh viên đều góp một dấu ấn vào hành trình chung của HUCE. Với các em khóa 71, hành trình ấy chính thức được nối dài từ những ngày đầu bước vào giảng đường. Thông qua chương trình, nhà trường gửi tới tân sinh viên thông điệp: "Hãy tự tin để khám phá, dám ước mơ và sáng tạo", qua đó khích lệ các em chủ động trải nghiệm, kết nối và phát huy sức trẻ trong chặng đường đại học.

Tại đêm hội, Ban Tổ chức cũng công bố kết quả các phần thi K71 Stage và Flashmob - Step and shine. Ở K71 Stage, Giải Nhất thuộc về tiết mục "Con cò" của Khoa Công nghệ thông tin kết hợp Khoa Cầu đường; Giải Nhì thuộc về tiết mục "Lá ngọc cành vàng" của Khoa Kiến trúc và Quy hoạch; Giải Ba thuộc về tiết mục "Srey Khmao Prae Kay" của Khoa Đào tạo Quốc tế.

nhac-hoi.jpg
Những màn trình diễn đầy cảm xúc tại đêm nhạc hội. Ảnh: HUCE.

Đối với phần thi Flashmob - Step and Shine, Giải Nhất được trao cho Đội Sinh viên tình nguyện Khoa Công trình Thủy; Giải Nhì thuộc về Đội Sinh viên tình nguyện Khoa Kiến trúc và Quy hoạch; Giải Ba thuộc về Đội Chi bộ Sinh viên.

818261179-1564316252058868-1667116292083274712-n.jpg
Ảnh: HUCE.

Từ những hoạt động trải nghiệm, giao lưu đến các sân khấu nghệ thuật và đêm đại nhạc hội, Ngày hội chào tân sinh viên K71 đã tạo nên một không gian giàu cảm xúc, nơi các tân sinh viên có cơ hội làm quen, kết nối và bắt đầu hòa mình vào đời sống đại học.

Ngày hội khép lại, nhưng cũng mở ra hành trình mới của hơn 4.800 tân sinh viên K71 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trong dấu mốc hướng tới 60 năm thành lập Trường, K71 chính thức tiếp nối hành trình của các thế hệ sinh viên HUCE, mang theo những trải nghiệm, kết nối và kỳ vọng về một chặng đường học tập, rèn luyện và trưởng thành phía trước.

Một số hình ảnh khác tại đêm đại nhạc hội BUILD UP 2026 - FLOURISH:

sv.jpg
817297790-1601374991718884-64964336838389833-n.jpg
798077776-1801542637705093-1658444036908414628-n.jpg
Thi Thi