Những cái chết thương tâm ở bản Khau Hán (Tuyên Quang) khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Nhiều người cho rằng, đó là gia đình bị ma ám, những cái chết ấy là do “ma làm” .
(GDVN) - Cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã từng gọi anh trai của người vợ đầu tiên đến Trùng Khánh để chất vấn về việc có hay không chuyện người con trai với vợ đầu tiên đã âm mưu đầu độc bà Cốc Khai Lai.
"Sau này tôi sẽ khuyên con gái lấy chồng Tây. Giờ nó mới 6 tuổi nhưng đã hỏi những câu khiến tôi không thể trả lời: bố suốt ngày đi nhậu, chẳng giúp mẹ gì. Sao mẹ lại lấy người như thế làm chồng...", chị vợ mệt mỏi chia sẻ sau 8 năm sống với ông chồng nhậu nhẹt.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, V. nằm ngủ với vợ con mà cứ bị hoang tưởng vợ là thú dữ. Đang đêm, V. ra sức bóp cổ vợ mặc cho vợ V sợ hãi vẫy vùng kêu cứu.
(GDVN) -Bác sĩ Dương Minh Tâm (Viện Sức khỏe tâm thần TƯ) cho biết hiện nay bệnh viện tiếp nhận và chữa trị rất nhiều bệnh nhân tâm thần do đi áp vong, tìm mộ.
Lo lắng con học hành căng thẳng vào mùa thi nên nhiều bậc cha mẹ đã ra
sức tẩm bổ cho con bằng cả thức ăn lẫn thuốc bổ.
Nhưng vì sử dụng một cách thiếu hiểu biết nên nhiều học sinh bị tâm thần
sau khi dùng thuốc. Kết cục là các em phải bỏ học để đi điều trị trong
bệnh viện.
Sau một trận ốm "thập tử nhất sinh" với 9 tháng ăn cháo, ông Lê Minh H. (Mộc Châu) bỗng phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt có thể "gọi mưa" bằng cách... hát.