Đột nhập 'chợ đá quý' bán... như rau ở Việt Nam

25/06/2012 15:26
Đông Phong/ Đất Việt Online
Từ sáng sớm, khi những dải sương trắng vẫn còn phảng phất dưới cái nắng xiên, hàng trăm dân buôn gom hàng từ các bãi khai thác đá quý đổ về khu chợ nhỏ gần trung tâm thị trấn Lục Yên, Yên Bái.

Tại đây, các loại đá quý được bày bán la liệt, từ đá ruby, thạch anh các loại, đá tôm...
Mỗi gian hàng đơn giản chỉ là một chiếc mặt bàn chừng 1m2, với các loại đá được xếp loại khá ngăn nắp.
Mỗi gian hàng đơn giản chỉ là một chiếc mặt bàn chừng 1m2, với các loại đá được xếp loại khá ngăn nắp.
Dân mua đá chuyên nghiệp thường mang bên mình một chiếc đèn pin đến để soi, chọn hàng.
Dân mua đá chuyên nghiệp thường mang bên mình một chiếc đèn pin đến để soi, chọn hàng.
Loại đá tôm được phân loại, tận dụng cho chế tác tranh đá.
Loại đá tôm được phân loại, tận dụng cho chế tác tranh đá.
Góc thơ mộng của chợ đá.
Góc thơ mộng của chợ đá.
Khách vãng lai săn đá trong chợ.
Khách vãng lai săn đá trong chợ.
Nếu không có kinh nghiệm và quan sát tỉ mỉ, khách dễ mua phải đá nhân tạo kém chất lượng.
Nếu không có kinh nghiệm và quan sát tỉ mỉ, khách dễ mua phải đá nhân tạo kém chất lượng.
Khu chợ đá quý đắt đỏ nằm cạnh những hàng rau cho thấy sự thân thiện giữa đá và người nơi đây.
Khu chợ đá quý đắt đỏ nằm cạnh những hàng rau cho thấy sự thân thiện giữa đá và người nơi đây.
Những viên đá quý thô sẽ thực sự trở lên lung linh sau khi được những nghệ nhân người bản địa mài dũa tỉ mỉ.
Những viên đá quý thô sẽ thực sự trở lên lung linh sau khi được những nghệ nhân người bản địa mài dũa tỉ mỉ.
So với đã quý tại Quỳ Châu (Nghệ An), đá đỏ Lục Yên (Yên Bái) có chất lượng chẳng hề thua kém.
So với đã quý tại Quỳ Châu (Nghệ An), đá đỏ Lục Yên (Yên Bái) có chất lượng chẳng hề thua kém.
Không chỉ khẳng định thương hiệu tại Hà Nội, đá đỏ Lục Yên đã có mặt trên mọi miền Tổ quốc.
Không chỉ khẳng định thương hiệu tại Hà Nội, đá đỏ Lục Yên đã có mặt trên mọi miền Tổ quốc.

Đông Phong/ Đất Việt Online