Liverpool lún sâu vào khủng hoảng: Còn đổ lỗi cho gì nữa King Kenny?

26/03/2012 08:08
Trần Long
(GDVN) - Mùa giải của Liverpool có lên có xuống. Nhưng như người ta nói, cái kết thúc mới là cái quan trọng, và xem ra kết thúc của Liverpool sẽ là đi xuống.
Đầu mùa bóng, Liverpool đặt ra mục tiêu trở lại Champions League và đoạt ít nhất 1 danh hiệu. Đến lúc này họ đã có Carling Cup và vẫn có cơ hội giành FA Cup, nhưng việc giành vé dự Champions League mùa sau đã gần như trượt khỏi tầm tay của Kenny Dalglish.
Ở nửa đầu mùa giải 2011/12, Liverpool đã cố gắng có một phong độ ổn định trên sân khách nhưng lại hòa quá nhiều trên sân nhà. Nguyên nhân chủ yếu bởi sự chuyển hóa cơ hội quá kém của các chân sút, trái ngược với thành tích của hàng thủ khi đó (Liverpool sở hữu một trong những hàng thủ tốt nhất sau giai đoạn đầu mùa giải). Tuy vậy họ cũng phần nào thiếu may mắn bởi có rất nhiều pha sút bóng đi vào xà ngang lẫn cột dọc, cộng thêm việc các thủ môn đối phương, một cách khó hiểu, luôn chơi xuất thần trước Liverpool.

Hình như các thủ môn đều chơi rất xuất thần khi đội bóng của họ gặp Liverpool
Hình như các thủ môn đều chơi rất xuất thần khi đội bóng của họ gặp Liverpool

Mặt khác kể từ khi năm 2012 bắt đầu, Liverpool mới chỉ thắng được 2 trận, hòa 2 và thua 7 trên tổng số 11 trận tại Premier League. Điểm sáng duy nhất trong 6 vòng đấu gần đây là chiến thắng trong trận derby Merseyside trước Everton; 5 trận còn lại Liverpool thua sạch. Nhưng những thực tế đó đã không được chú ý nhiều trong 2 tháng qua bởi chức vô địch Carling Cup lẫn tiến độ khá tốt ở FA Cup.
Thua nhưng không chịu nhận sai
Một phân tích sâu hơn về những trận đấu ở giải Ngoại hạng đã chỉ ra một xu hướng đáng lo ngại. Không một thất bại nào, ngoại trừ trận thua Arsenal, là oan uổng với Liverpool. Họ chơi chật vật trước những đội yếu hơn như Bolton, Sunderland và Wigan, không biết cách ép sân và tỏ ra lỏng lẻo trong việc tổ chức phòng ngự.
Kenny Dalglish gần như không chịu thừa nhận sai lầm trong những thất bại đó. Sau khi thua Wigan, ông đổ lỗi cho sự mệt mỏi của các cầu thủ. Còn khi Queens Park Rangers đánh bại The Kop 3-2 vào ngày 21/3, King Kenny không hề nói gì về thất bại bởi nó không có bất cứ tính chất may mắn nào trong đó.

Kenny Dalglish gần đây rất ít khi thừa nhận sai lầm
Kenny Dalglish gần đây rất ít khi thừa nhận sai lầm

Với tầm vóc của mình, Liverpool thực sự cần phải biết chiến thắng trước những đội “tiểu tốt” trước khi nghĩ tới Champions League. Kenny Dalglish rất cần có một sự nội quan và thừa nhận khủng hoảng để tìm ra giải pháp.
Sự bất ổn của các cầu thủ
Không chỉ có sự đóng góp một phần từ sai lầm chiến thuật, phong độ không tốt từ một số cầu thủ trụ cột cũng góp phần rất lớn vào tình trạng hiện tại của Liverpool.
Những trường hợp chấn thương thường xuyên như Lucas Leiva, Craig Bellamy và Glen Johnson gây rất nhiều khó khăn cho việc sắp xếp đội hình của Dalglish. Jamie Carragher đã thực sự qua thời đỉnh cao và không thể kèm được những chân sút to cao trong những pha bóng bổng. Cặp trung vệ Daniel Agger - Martin Skrtel chơi rất tốt, nhưng trong khi Agger dễ tái phát chấn thương thì Skrtel hay bị yêu cầu chơi ở những vị trí không quen thuộc. Người duy nhất chơi ổn định trong cả mùa có lẽ là Jose Enrique.

Các trụ cột cần phải chơi với 100% khả năng thì Liverpool mới có thể nghĩ đến Champions League
Các trụ cột cần phải chơi với 100% khả năng thì Liverpool mới có thể nghĩ đến Champions League

Một trong những vấn đề lớn nhất của Liverpool là họ đang có một hàng công chơi chỉ ở mức trung bình. Andy Carroll có giá chuyển nhượng 35 triệu bảng nhưng mới chỉ ghi được 6 bàn/35 lần ra sân trên mọi mặt trận mùa giải này. Luis Suarez thường xuyên phải đóng vai tiền đạo cắm dù anh hiệu quả hơn trong vai trò hộ công. Thực tế là phải tới ngày 13/3 (ngày diễn ra trận derby Merseyside), Liverpool mới có bàn thắng đúng nghĩa đầu tiên ở Premier League trên sân nhà Anfield trong năm 2012 (họ có bàn thắng vào lưới Arsenal trước đó 2 vòng đấu nhưng do hậu vệ Arsenal là Laurent Koscielny đá phản lưới nhà).
Liverpool sẽ cần có thêm một vài sự bổ sung cho những vị trí khác, nhưng điều quan trọng nhất là bản thân các cầu thủ phải chơi với 100% khả năng của mình. Nếu không, Champions League sẽ chỉ là một giấc mơ xa vời với họ.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Trần Long