Messi kiến tạo, Xavi ghi bàn, Barca 'đấm gục' Milan

24/11/2011 07:25
Dương Trần

(GDVN) - Đã giành vé đi tiếp từ loạt đấu trước, nhưng hai đội vẫn công hiến cho khán giả một trận đấu thực sự hấp dẫn.

Hai đội ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, và cái tên gây nhiều chú ý dĩ nhiên là Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ cũ của Barcelona. Hơn nữa, trong những ngày vừa qua, chân sút người Thụy Điển đã có những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp về HLV Guardiola và Messi.

Ibra sút tung lưới đội bóng cũ.
Ibra sút tung lưới đội bóng cũ.

Đây chính là một trong những yếu tố làm cho trận đấu thêm hấp dẫn, và đúng như mong đợi, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã chủ động phủ đầu đội bóng của Guardiola. Tuy nhiên, khác với trận lượt đi, ở lần tái đấu này, Milan không sớm có bàn thắng.

Ngược lại, do mải mê tấn công, hàng thủ của Milan bắt đầu để lộ ra những khoảng trống chết người. Tận dụng cơ hội đó, đội khách liên tục uy khiếp khung gỗ của thủ môn Abbiati bằng những “miếng đánh” nguy hiểm. Cũng chính vì sức ép quá lớn của lớn của đội khách mà tiền vệ Mark Van Bommel lớ ngớ đá phản lưới nhà ở phút thứ 14.

Trong thế khó khăn, tưởng chừng Rossoneri sẽ suy sụp. Tuy nhiên, họ đã vươn dậy một cách mạnh mẽ. Từ hai cánh cho tới trung lộ, với sự năng nổ của Ibrahimovic, AC Milan dần lấy lại thế trận. Không chỉ có thế, liên tiếp những cơ hội ăn bàn được tạo ra trước cầu môn của Victor Valdes, trong đó phải kể đến cú đệm bóng cận thành đi vọt xà ngang của Robinho.

Tuy nhiên, không để khán giá phải quá nuối tiếc, phút thứ 20, nhận đường chuyền của đồng đội, Ibrahimovic đã ra chân cực nhanh đưa bóng vượt qua đôi tay của Valdes, đưa về bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà.

Trên đà hưng phấn, Milan chơi như lên đồng, đẩy Barca về thế phòng ngự. Nhưng ít phút sau, Barcelona đã lấy lại bình tĩnh để tấn công ngược đội chủ nhà, và nếu Messi dứt điểm chuẩn xác hơn, đội khách đã bàn thắng thứ hai ở phút thứ 28.

Hai lần sút 11m, Messi mới có bàn thắng.
Hai lần sút 11m, Messi mới có bàn thắng.

Không chịu được “nhiệt” từ các pha hãm thành nguy hiểm của Barca, hàng thủ Milan mắc sai lầm và lần này là tiền vệ Aquilani. Phút thứ 31, cựu cầu thủ của AS Roma kéo áo Xavi lộ liễu trong vòng cấm, lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm 11m.

Như thường lệ, Messi đứng lên sút phạt, bóng đi vào lưới, nhưng vị “vua áo đen” không công nhận bàn thắng đồng thời rút thẻ vàng “tặng” chân sút người Argentina vì lỗi sử dụng động tác giả trên chấm phạt đền. Không mất tinh thần, ở lần sút thứ hai, “El Pulga” đã dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1.

Không lâu sau pha lập công này của M10, đội khách còn có một cơ hội ngon ăn khác, song David Villa không thể thắng được thủ môn Abbiati từ cự ly cực gần. Ngay lập tức đội chủ nhà phản công. Tiếc là họ không có thêm bàn thắng trước khi hiệp một khép lại.

Sau giờ nghỉ giải lao, hàng tiền đạo của Milan được làm mới bằng sự xuất hiện của Pato (thay Robinho). Không trực tiếp ghi bàn, nhưng chính “Chú vịt” đã tạo điều kiện cho Boateng quân bình tỷ số 2-2 sau một pha xử lý và sút bóng hết sức đẳng cấp ở phút thứ 54.

Messi kiến thiết, Xavi ghi bàn.
Messi kiến thiết, Xavi ghi bàn.

Từ thời điểm này, trận đấu diễn ra ở thế giằng co. Tuy nhiên, nhờ khả năng giữ bóng siêu việt của hàng tiền vệ, Barca có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Phút thứ 63, Messi tung ra một đường chọc khe “xé” toang hàng thủ Milan, đưa Xavi vào thế thuận lợi để sút tung lưới Abbiati lần thứ ba.

Sau đó đội chủ sân San Siro còn gặp khó khăn khi trung vệ Nesta phải rời sân vì chấn thương. Tình thế buộc HLV Allegrini phải cho Bonera rời băng ghế dự bị. Ở chiều ngược lại, HLV Guardiola thay David Villa bằng A.Sanchez. Đến phút thứ 80, Cesc Fabregas cũng ra nghỉ, nhường lại vị trí cho Pedro.

Về những phút cuối, trận đấu diễn ra không thực sự hấp dẫn. Hai đội chỉ gây “chú ý” bằng những pha phạm lỗi và phối hợp thiếu chuẩn xác. Do đó, không bên nào ghi được thêm bàn thắng cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng chung cuộc 3-2, Barcelona chắc chắn bước vào vòng đấu knock-out với tư cách ngôi đầu bảng H, dù còn 1 loạt đấu nữa. Còn Milan, vị trí thứ hai cũng chẳng phải quá tồi.

Đội hình thi đấu
AC Milan:
Abbiati; Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, Abate; Van Bommel, Seedorf, Aquilani, Boateng; Ibrahimovic, Robinho.
Barcelona: Valdés, Puyol, Mascherano, Sergio Busquets, Abidal, Keita, Xavi, Thiago, Cesc, Messi, Villa.

Ghi bàn: Ibrahimovic (20’), K.Boateng (54’); Messi (31’), Xavi (63’), Van Bommel (14’-phản lưới).

Tỷ số: AC Milan 2-3 Barcelona

Dương Trần