Một lần nữa Mancini bênh Balotelli chằm chặp, vì sao?

04/04/2012 07:13
Vespa
(GDVN) - Đã bao lần gây họa nhưng Balotelli vẫn bình an vô sự ở Man City. Điều đó được khẳng định qua tuyên bố của Mancini - Tôi vẫn sẽ trao cơ hội cho Balotelli.
‘Ngựa chứng’ Balotelli vừa trải qua một tuần đầy tranh cãi, khi anh là tâm điểm của giới truyền thông xứ sở sương mù. Cho dù bản thân tiền đạo này đã đóng góp 2 bàn thắng trong trận hòa muối mặt trên sân nhà Etihad trước Sunderland, tuy nhiên, những scandal cả trong lần ngoài sân cỏ vài ngày trước đây hẳn sẽ không khiến người hâm mộ Man City không hài lòng. Đầu tiên là tình huống tranh giành quyền đá phạt với đồng đội Kolarov, trong khi đội nhà vẫn đang bị mèo đen dẫn với tỉ số 3-1. Sau khi trận đấu kết thúc, Balotelli còn gây gổ với Yaya Toure, và nếu không có sự can ngăn của các cầu thủ khác, có lẽ đánh nhau đã xảy ra.
Có lẽ chỉ có Mancini và Man City chấp nhận chứa chấp một kẻ điên rồ như Balotelli
Có lẽ chỉ có Mancini và Man City chấp nhận chứa chấp một kẻ điên rồ như Balotelli

Những hành động của Balotelli đã khiến ông thầy Mancini nóng ra mặt, và đã có những tin đồn về việc, Man City sẽ cho siêu quậy này ra đường trong Hè tới. Tuy nhiên, mới đây trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Sky Sports, HLV Roberto Mancini lại xua tan mọi nghi ngờ về tương lai của cậu học trò cưng, qua đó dường như ông cũng muốn xoa dịu mối quan hệ đang căng thẳng giữa 2 người: “Tôi đã rất thất vọng trước màn trình diễn của anh ấy (Balotelli) trong trận đấu vừa rồi. Một cầu thủ đẳng cấp và giàu kĩ thuật như vậy lẽ ra phải thể hiện được tốt hơn thế. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn còn trẻ và tương lai phía trước sẽ tốt đẹp nếu Balotelli cải thiện thêm khả năng trong thời gian tới”.


Động thái trên của Mancini chắc chắn sẽ khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu niềm tin của ông vào Balotelli sẽ kéo dài được bao lâu, khi mà trong bối cảnh Manchester City đã bị người hàng xóm thì Balotelli cứ khiến nội bộ đội bóng bất an bởi những chuyển chẳng đâu vào đâu. 
Hậu trường Man City chưa bao giờ êm ả kể từ khi Balotelli xuất hiện. Còn nhớ trước đây, cầu thủ này đã đòi đánh người đồng đội cũ Boateng, rồi sau đó đến lượt Micah Richards là nạn nhân, mới đây là Kolarov và Yaya Toure rồi cả Mancini. Đã nhiều lần như thế, nhưng sự dung túng Mancini vẫn không thay đổi, điều đó dẫn đến việc các cầu thủ Man City tỏ thái độ không phục và đó có lẽ chính là lý do, chưa bao giờ Man City cho thấy được sự ổn định và đoàn kết để hướng tới mục tiêu chung. Và nếu Man United có giành được chức vô địch lần thứ 20, thì chắc chắn, Man City sẽ phải tự trách Balotelli đầu tiên. 
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Vespa