San sẻ nỗi lo với công nhân thất nghiệp mùa Covid-19

24/04/2020 15:40
Theo Zing
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Dù dịch Covid-19 đã có những dấu hiệu tích cực nhưng nhiều hoàn cảnh vẫn chưa bắt nhịp lại với cuộc sống thường nhật.

Vẫn còn đó nhiều người thất nghiệp hoặc có việc nhưng thu nhập giảm khiến mong muốn một bữa ăn đủ chất dường như là điều gì đó xa vời…

Trong căn phòng rộng 15 m2 thuộc khu nhà trọ trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Ngọc Tranh - công nhân xưởng gỗ tiếp chuyện chúng tôi:

Dịch Covid-19 này khiến xưởng gỗ đóng cửa, anh em công nhân đều bảo nhau chia sẻ với ông chủ nên không ai hỏi lương tháng cuối cả.

Từ hồi dịch đến giờ, bữa cơm nhà cũng đơn giản hơn hẳn, ngày ăn canh, ngày ăn mặn. Thấy mấy đứa nhỏ ăn uống đạm bạc mà xót.”

Nhà anh Tranh chỉ là một trong hàng ngàn gia đình bị mất việc, rơi vào hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.

Theo ông Thổ Hoài Phong, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố có 45 khu nhà ở với hơn 7.000 công nhân làm việc tại các nhà máy, công xưởng sản xuất.

Trong mùa dịch Covid-19 này, 30% công nhân mất việc, còn đa phần bị giảm lương, dẫn đến việc trang trải cuộc sống khó khăn. 

Thấu hiểu nỗi trăn trở đó, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) phối hợp cùng Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “1 triệu ly sữa” với những món quà thiết thực gồm sữa và những nhu yếu phẩm khác, giúp tăng cường sức khỏe và sức đề kháng để trẻ em và các gia đình khó khăn vượt qua dịch bệnh.

Chương trình ý nghĩa này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo của công ty NutiFood, nhãn hàng đã tài trợ 24.000 chai sữa, đóng góp vào nỗ lực chung tay phòng chống dịch bệnh, đồng hành cùng những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do Covid-19.

Trong ngày đầu tiên 22/4, chương trình đã trao 13.440 ly sữa cùng những thực phẩm thiết yếu khác cho hơn 1.500 em thiếu nhi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai và Thái Nguyên.

Bé Trương Hiểu Băng, học lớp hai, sau hơn một tháng đã được uống sữa trở lại. Bà của Hiểu Băng kể từ khi giãn cách toàn xã hội, cả nhà chi tiêu tằn tiện vì lương con gái bà giảm còn một nửa.

Đến cái quạt điện mới mua, mẹ nó cũng trả góp hàng tháng thì chuyện ăn uống cũng để cho qua bữa, còn nó thì lâu lâu mới được hộp sữa” – bà nói. 

Ôm trên tay thùng sữa và các nhu yếu phẩm, chị Huỳnh Kim Anh xúc động: “Từ khi có dịch, cả nhà phải gói ghém hết cỡ. Hôm nay được tặng sữa, gạo, nước tương… nên mấy ngày tới bữa ăn cũng đỡ hơn rồi”.

Đứng trước cửa nhà chất đầy bìa carton thu lượm, chị Phạm Thị Lý nở nụ cười lạc quan dù hai tháng nay không có đồng nào.

Dịch bệnh này, ai cho gì mình ăn nấy, hôm được cá, thịt, còn không thì cả nhà ăn mỳ tôm. Có tháng nhà tôi ăn hết 4 thùng. Có gạo, có sữa thế này thì tối nay cả nhà không cần ăn mỳ nữa.”

Chương trình “1 triệu ly sữa” không chỉ dừng lại ở xóm trọ Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) mà sẽ tiếp tục được thực hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đại diện lãnh đạo NutiFood chia sẻ: “Chúng tôi muốn chia sẻ gánh nặng với các bậc cha mẹ bằng những chai sữa dinh dưỡng, để các cháu thiếu nhi có đủ sức khỏe vượt qua mùa dịch này”.

Trong những tháng vừa qua, công ty đã tích cực chung tay cùng chính phủ đẩy lùi dịch Covid-19 bằng những hoạt động thiết thực như hỗ trợ chi phí, tặng sản phẩm dinh dưỡng nhằm tăng cường dưỡng chất, sức đề kháng, miễn dịch cho các y bác sỹ bệnh viện tuyến đầu, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly và canh giữ biên giới; tặng sữa Enplus Diamond và sữa Riso Opti Gold Colostrum cho các bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhi tại các bệnh viện và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị tài trợ hơn 6 tỷ đồng.

Theo Zing