Cách đây ít ngày, cựu tiền vệ Arsenal, Patrick Vieira đã lên tiếng chỉ trích sự sa sút phong độ của Man Utd. Cựu cầu thủ người Pháp cho rằng, việc Sir Alex gọi Scholes trở lại thi đấu chính là minh chứng cho nhận định của anh. Lên tiếng chỉ trích đối thủ song trong trận đấu với Chelsea đêm thứ Tư vừa rồi, The Citizens cũng triệu tập trở lại tiền đạo nổi loạn Tevez sau 6 tháng lạnh nhạt.
Man City chưa đủ "tuổi" chơi trò chiến tranh tâm lý với Sir Alex |
“Nếu coi việc gọi lại 1 tiền vệ, người được xem như xuất sắc nhất Vương quốc Anh trong suốt 20 năm qua, là sự sa sút thì tôi chấp nhận được sa sút như vậy. Nhưng nếu bạn gọi đó là sự sa sút, thì Man City đã sử dụng một cầu thủ từng từ chối ra sân. HLV trưởng từng nói sẽ không bao giờ để cậu ta thi đấu trở lại và Tevez có 1 kỳ nghỉ ở Argentina tới tận 5 tháng. Vậy điều đó gọi là gì? Sao Vieira có thể chỉ trích Man Utd đang sa sút theo cách đó?”, Sir Alex Ferguson phản pháo đối thủ. Nên biết, với sự trở lại của Scholes trong đội hình, nhà đương kim vô địch Premier League đã giành 9 chiến thắng và 1 trận hòa.
Không chỉ phê phán Man Utd trong việc gọi trở lại tiền vệ Scholes, Vieira còn lấy dẫn chứng sự ra đi của tài năng trẻ Ravel Morrison như là một mặt khác của việc Quỷ đỏ đang sa sút. Tuy nhiên, Sir Alex khẳng định chính ông là người muốn bán Morrison chứ không phải cầu thủ này tự ý rời đi.
“Cần phải làm rõ rằng Man Utd muốn bán Morrison. Với trường hợp Pogba thì khác. Chúng tôi muốn cầu ấy ở lại vì nghĩ rằng đó sẽ là một cầu thủ tuyệt vời”.
Trong trận đấu với Chelsea đêm thứ Tư vừa rồi, Man City đã giành chiến thắng 2-1, qua đó rút ngắn khoảng cách điểm số với Man Utd còn 1 điểm. Trước sự bám đuổi của đại kình địch cùng thành phố, HLV người Scotland không hề tỏ ra e sợ, ngay cả trong những cuộc chiến tâm lý như Patrick Vieira vừa tạo ra.
Kinh Vân (Bóng đá số)