Đang đứng chơi, bỗng dưng bị đá mài găm vào sọ

25/10/2011 15:02
Theo NLĐO
Trong lúc đang đứng chơi trước cửa nhà, em Lê Tuấn Anh (17 tuổi, Nam Định) bất ngờ bị một mảnh đá mài găm vào đầu khiến em ngã quỵ tại chỗ.
Sau khi sơ cứu, bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu tối 24-10 trong tình trạng sốc, đau đớn do mảnh đá găm sâu vào sọ. Kết quả chụp CT cho thấy mảnh đá mài ốp lát này gây nứt hộp sọ, xâm lấn vào các tổ chức bên trong.
 
Rạng sáng 25-10, các bác sĩ đã phẫu thuật, rút mảnh đá dài khoảng 10 x 15 cm ra khỏi đầu nạn nhân. Theo các bác sĩ, dù đã được phẫu thuật kịp thời nhưng vụ tai nạn có thể ít nhiều ảnh hưởng đến não bộ của bệnh nhân sau này.

Gia đình em Tuấn Anh cho hay trong lúc đang đang đứng chơi trước nhà mình, em bị viên đá mài từ xưởng cắt đá nhà hàng xóm bay qua đường, văng mạnh vào đầu và găm sâu vào sọ.
 
Xưởng đá mài, đá xẻ này của một cơ sở tư nhân nằm trong khu dân cư nhưng không có phương tiện che chắn.
Theo NLĐO