Vượt qua sự sợ hãi đối với loài rắn, Linda Harrison đã tham gia cuộc trải nghiệm “chữa bệnh bằng rắn”. Cô chia sẻ:“Tôi là người đầu tiên hét lên trong lớp. Có khoảng 10 loài bò sát đã thoát ra từ chiếc giỏ. Tôi nhìn chúng trườn ra xung quanh,và tôi biết hoặc bây giờ hoặc không bao giờ nữa.”
Tại phòng học Kwali Kumara có sự kết hợp giữa hít thở, tư thế, thiền và tụng kinh (Ảnh: MIKE Lawn) |
Tôi đã tham dự một lớp yoga . Nó hơi giống một loại yoga truyền thống – nhưng động tác của nó khác ở chỗ bạn phải nắm lấy một con rắn thật vào cuối buổi học. Đó không phải là một trung tâm ashram yoga ở Ấn Độ, mà là Trung tâm Alchemy ở phía bắc Luân Đôn ("Một trung tâm thiền, yoga ..v.v") Luyện yoga tại đây với nhịp độ khá nhanh và vất vả.Với pháp môn kriyâ, nó yêu cầu người tập phải bắt chước điệu bộ của một con rắn hổ mang và không được dừng lại. Điều này giúp bạn vượt qua nỗi sợ về các loài bò sát. Ban đầu, tôi cảm thấy có chút ngốc nghếch khi chúng tôi tập các tư thế kì lạ. Nhưng có một điểm là tất cả các động tác đó nhằm kích thích các "Luân Xa" hay trung tâm năng lượng của cơ thể, một giáo viện dạy Kwali Kumara mỉm cười và giải thích. Chính điều này sẽ "chuyển hóa sự sợ hãi thành tình yêu".
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa |
Sau hai giờ luyện tập vất vả, chúng tôi di chuyển vào một vòng tròn. “Tôi vẫn còn kinh sợ vì những suy nghĩ về "con rắn tinh quái", ngay cả khi được bảo đảm rằng chúng rất thân thiện và chúng là "những con rắn chữa bệnh" ” - Một trong số mười bảy người trong nhóm Kwali ở Luân Đôn chia sẻ. Tôi hít một hơi sâu, đưa tay ra và chạm vào thân của con rắn, hay đúng hơn là một con trăn hoàng gia. Nó cuốn quanh cánh tay của và bắt đầu bò lên vai tôi. Cuối cùng, tôi lấy hết dũng cảm giữ lấy “Nữ thần”, đó là một con trăn Nam mỹ đuôi đỏ, một con trăn có màu vàng ngô đầy mạnh mẽ được gọi là Mylo. Đối với mỗi con rắn, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và tăng khả năng kiểm soát chúng. Kết thúc buổi học, tôi cảm thấy rất phấn khởi và có chút luyến tiếc với những trải nghiệm vừa qua.
Thu Hiền ( Theo Telegraph)