Tàu bay Vietjet bắt đầu Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

13/10/2019 16:38
Nhã Uyên
(GDVN) - Sáng 12/10, tàu bay mang biểu tượng “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hãng hàng không Vietjet đã thực hiện chuyến bay từ Hà Nội đi Cần Thơ.

Chặng bay này nằm trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với điểm dừng chân là Mũi Cà Mau, cực Nam của Tổ quốc.

Tất cả hành khách, phi hành đoàn trên chuyến bay đã mặc áo mang dòng chữ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phủ sắc áo, màu cờ Việt Nam lên bầu trời Tổ quốc.

Các hành khách trên chuyến bay mặc áo Tôi yêu Tổ quốc tôi
Các hành khách trên chuyến bay mặc áo Tôi yêu Tổ quốc tôi

Nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa tinh thần yêu Tổ quốc cũng đã được các bạn thanh niên tham gia hành trình chia sẻ với hành khách của chuyến bay.

Hành khách Trần Đức Vinh (52 tuổi, Vĩnh Phúc) đã may mắn trúng một vé bay khứ hồi của Vietjet thông qua bốc thăm.

Anh Vinh cho biết anh đã nhiều lần đi công tác, đi du lịch bằng máy bay của Vietjet nhưng đây là chuyến đi nhiều cảm xúc nhất vì anh đã trở thành một thành viên trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Các thành viên Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi làm thủ tục lên tàu bay
Các thành viên Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi làm thủ tục lên tàu bay

Tàu bay “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cũng mang theo tình yêu Tổ quốc của cán bộ, nhân viên Vietjet đến với người dân cả nước, khẳng định Vietjet luôn hướng đến những điều tốt đẹp cho xã hội, vì sự phát triển của đất nước.

Vinh dự được thực hiện sứ mệnh thiêng liêng trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với những vùng đất giàu lịch sử, văn hóa của đất nước lần này là tàu bay Airbus A321neo mang số hiệu A694.

Trước đó, liên tục trong 10 tiếng đồng hồ, từ 19h ngày 28/9 đến 5h ngày 29/9, đội ngũ nhân viên của Vietjet đã thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào cao nhất, để biểu tượng “Tôi yêu Tổ quốc tôi” xuất hiện kiêu hãnh trên thân tàu bay Airbus A321neo.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng được lồng ghép khéo léo trong biểu tượng “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với thiết kế trẻ trung, năng động, nổi bật cả khi máy bay bay trên bầu trời lẫn khi cất cánh, hạ cánh xuống sân bay.

Hành khách chụp ảnh lưu niệm
Hành khách chụp ảnh lưu niệm

Airbus A321neo cũng là tàu bay đại diện cho đội hình 80 tàu bay Vietjet “trẻ và khỏe” nhất Việt Nam được đưa vào đồng hành cùng tuổi trẻ Việt Nam trong hành trình khơi gợi tinh thần yêu nước, hình thành lối sống đẹp - sống có ích; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị; xung phong bảo vệ Tổ quốc; thi đua lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế…

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Vietjet.

Hành trình được tổ chức tại 63 tỉnh, thành để lan tỏa niềm tự hào về giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc, giáo dục truyền thông yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hướng, đất nước cho thế hệ trẻ.

10 điểm chính của Hành trình gồm Đền Hùng (Phú Thọ), Đất Mũi (Cà Mau), Bến cảng Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh), Mũi Đôi (Khánh Hòa), ngã ba Đông Dương (Kon Tum), bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng), quê Bác (Nghệ An), cột mốc Apachai (Điện Biên), cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Tiếp viên Vietjet tặng quà cho hành khách trên chuyến bay
Tiếp viên Vietjet tặng quà cho hành khách trên chuyến bay

Tại mỗi điểm hành trình, sẽ có 1000 thanh niên tham gia lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi; công bố thông điệp hành trình gửi thanh niên cả nước; thăm và tìm hiểu các địa danh lịch sử, văn hóa; thực hiện công trình thanh niên…

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là cam kết của Vietjet trong việc hiện thực hóa ước mơ bay của mọi người và là sự đồng hành của của hãng hàng không hàng đầu Việt Nam trong việc viết lên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, lan toả tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi thanh niên nói riêng, người dân Việt Nam nói chung.

Nhã Uyên