Thúy Hạnh: 'Tôi xin hát với tư cách một người vợ...'

15/05/2012 14:32
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Một đêm ngập tràn cảm xúc âm nhạc trong không gian ấm áp tình bạn bè đã diễn ra tại nhà hát TP.HCM vào tối qua, 14/5.
Trước giờ liveshow “Minh Khang – Đối thoại ký ức” diễn ra, trời Sài Gòn ào một trận mưa lớn.  Thế nhưng 450 ghế ngồi ở nhà hát TP đã không còn một chỗ trống. Đúng như dự đoán của giới hâm mộ, đây là một liveshow đẳng cấp, được đầu tư công phu.

Mở màn liveshow là một tiết mục hoà tấu. Trên màn hình, Thuý Hạnh hiện ra trong chiếc đầm màu trắng, đẹp và sang trọng, giới thiệu ý nghĩa đêm diễn của chồng.

Tạo hình ngộ nghĩnh của NSƯT Thành Lộc, "đối thoại" với tuổi thơ không yên ả của nhạc sĩ Minh Khang.
Tạo hình ngộ nghĩnh của NSƯT Thành Lộc, "đối thoại" với tuổi thơ không yên ả của nhạc sĩ Minh Khang.

Sau đó, cánh màn nhung sân khấu hiện ra, “ông già” Thành Lộc đỉnh đạc ngồi dạo phím dương cầm, bắt đầu hóa thân vào nhạc sĩ Minh Khang, hồi tưởng về những kỷ niệm tuổi thơ, với niềm đam mê âm nhạc cao ngất.

Khán giả rưng rưng theo giọng NSƯT Thành Lộc, đưa khán giả quay về những ngày vất vả của anh em Minh Khang, khi bố mẹ mất đột ngột. Trước khi mất, người mẹ của Minh Khang còn kịp mua cho con trai chiếc đàn dương cầm và động viên con dấn thân vào âm nhạc.

Sân khấu biến hoá, chuyển cảnh liên tục, tạo cho khán giả cảm giác đang xem một bộ phim về cuộc đời của nhạc sĩ Minh Khang, chỉ khác là ngôn ngữ được thể hiện bằng âm nhạc. Những tiết mục được xâu chuỗi một cách liền mạch, tự nhiên.

Tiết mục gây xúc động của Dương Triệu Vũ và Phương Anh Got Talent
Tiết mục gây xúc động của Dương Triệu Vũ và Phương Anh Got Talent

Một cảnh miền quê thơ mộng hiện ra, có chú bé đang đứng thả diều, ngước nhìn bầu trời trong xanh, cảnh căn nhò trọ nghèo nàn của Minh Khang những ngày vào TP.HCM lập nghiệp, những bức ảnh chàng nhạc sĩ Minh Khang ôm đàn, ngồi sáng tác thuở anh còn gầy ốm, chứ không “phì nhiêu” như bây giờ, những con phố ghi dấu tình yêu ngập tràn hoa nắng….

Các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Đức Tuấn, Kasim Hoàng Vũ, Xuân Phú,  Dương Triệu Vũ, Nguyễn Hồng Ân, Maya, Mai Trang, Kinh Luân… thay nhau chuyển tải “kỷ niệm” của nhạc sĩ Minh Khang, vì mỗi ca khúc đều gắn liền một kỷ niệm với anh.

Các ca khúc: Cứ ngỡ đê mê, Khóc mùa đông, Rồi cũng sẽ qua, Tình vay, Khóc trên bình yên, Em vẫn biết, Màu trắng màu đen, Mồ côi, Giấc mơ ban ngày, Blue tình, Bosanova… được dàn trải theo 4 chủ đề rõ nét : Ký ức tuổi thơ, Ký ức tình yêu, Ký ức thiên đàng, Ký ức trong tôi…gây cho khán giả  sự bồi hồi, xao xuyến. Hiếm có một chương trình có sự đồng cảm của khán giả và nghệ sĩ như liveshow tối qua.

Đặc biệt nhất đêm diễn có lẽ là tiết mục của “bà xã” Thuý Hạnh. Mở màn cho chủ đề Ký ức tình yêu, Thuý Hạnh chân thật nói: “Tôi xin hát một ca khúc của chồng, với tư cách là một người vợ, chứ không phải ca sĩ”.

Thuý Hạnh đã cất lời ca khúc Em vẫn biết, một ca khúc mà Minh Khang đã viết tặng riêng cho người vợ của mình. Có thể Thuý Hạnh hát không hay bằng các ca sĩ chuyên nghiệp trong liveshow tối qua nhưng bằng  một tình cảm đặc biệt, tiết mục của chị vẫn gây ấn tượng nhất.

Tiết mục "bay bổng" ấn tượng của Thuý Hạnh.
Tiết mục "bay bổng" ấn tượng của Thuý Hạnh.

Đạo diễn Trần Vi Mỹ đã cho Thuý Hạnh ngồi trên xích đu, “bay bổng” trên không, tạo hiệu ứng mạnh cho khán giả. Hai con gái cưng của vợ chồng Thuý Hạnh, Minh Khang đã xuất hiện trên sân khấu, minh hoạ cho giọng hát của mẹ.  Kết thúc bài hát, Minh Khang bước ra sân khấu, cám ơn người vợ hiền đảm đang, đã hy sinh lùi về phía sau, chăm lo cho ánh hào quang nghệ thuật của chồng. Đến phút này,  khán giả không thể không vỗ tay, mừng cho một mái ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng nổi tiếng.

Khánh giả đã dành nhiều tràng vỗ tay cho gia đình hạnh phúc này. Ảnh: Quốc Huy
Khánh giả đã dành nhiều tràng vỗ tay cho gia đình hạnh phúc này. Ảnh: Quốc Huy

Lâu lắm rồi, người Sài Gòn mới có dịp xem một liveshow chất lượng đúng nghĩa, không dính líu đến tiền bạc. Toàn bộ 450 vé của chương trình, chỉ là vé mời.  Thuý Hạnh cho biết: “Vợ chồng tôi muốn dành cho bạn bè thân thiết  những điều đặc biệt nhất nên đã không bán vé”.
Lê Ngọc Dương Cầm