Ảnh: Cuộc sống của người Haiti 2 năm sau thảm họa động đất

13/01/2012 07:32
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Ngày 12/1/2010, một trận động đất mạnh 7,0 độ richter đã tấn công Haiiti. Dù chỉ kéo dài trong vài giây nhưng trận động đất đã khiến 300.000 người thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người vô gia cư. Hàng tỷ đô la viện trợ đã được gửi tới đất nước nghèo khó này ngay sau thảm họa, nhưng sau 2 năm, người ta vẫn thấy Haiiti vẫn còn hoang tàn như một xác tàu vỡ.
Cung điện ở thủ đô Port au Prince vẫn còn đổ nát sau 2 năm diễn ra động đất
Cung điện ở thủ đô Port au Prince vẫn còn đổ nát sau 2 năm diễn ra động đất
Cách không xa cung điện là các trại tị nạn. Ảnh trên chụp ngày 11/1/2012. Ảnh dưới chụp ngày 16/1/2010.
Cách không xa cung điện là các trại tị nạn. Ảnh trên chụp ngày 11/1/2012. Ảnh dưới chụp ngày 16/1/2010.
Cách không xa cung điện là các trại tị nạn. Ảnh trên chụp ngày 11/1/2012. Ảnh dưới chụp ngày 16/1/2010.
Cách không xa cung điện là các trại tị nạn. Ảnh trên chụp ngày 11/1/2012. Ảnh dưới chụp ngày 16/1/2010.
Con phố này vẫn ngổn ngang bê-tông, thép
Con phố này vẫn ngổn ngang bê-tông, thép
Đám đông đổ xô ra đường ngày 16/1/2010 tại đại lộ Desallines (dưới) và tĩnh lặng trong ngày 11/1/2012
Đám đông đổ xô ra đường ngày 16/1/2010 tại đại lộ Desallines (dưới) và tĩnh lặng trong ngày 11/1/2012
Nhà thờ ở Port-au-Prince 2 năm sau động đất
Nhà thờ ở Port-au-Prince 2 năm sau động đất
Một khối lượng lớn những mảnh vỡ đã được đưa ra khỏi con phố Triomphe ở Port au Prince. Ảnh chụp ngày 11/1/2012 (trên) và ảnh chụp ngày 13/1/2010.
Một khối lượng lớn những mảnh vỡ đã được đưa ra khỏi con phố Triomphe ở Port au Prince. Ảnh chụp ngày 11/1/2012 (trên) và ảnh chụp ngày 13/1/2010.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)