Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Chuyện lạ: 3 xã liền kề, mỗi xã có 5 người trúng giải xổ số đặc biệt

30/10/2012 05:30
Huệ Nguyễn
(GDVN) - Ba xã Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ (Thủy Nguyên, Hải Phòng) mỗi xã có 5 người trúng giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Miền Bắc, mỗi giải trị giá 200 triệu đồng.
Tin ba xã nằm liền kề nhau là Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ (Thủy Nguyên, Hải Phòng) mỗi xã có 5 người trúng giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Miền Bắc, mỗi giải trị giá 200 triệu đồng mở thưởng ngày 25/10/2012 không chỉ làm “nóng” lên không khí tại ba xã này mà còn tạo nên “diễn đàn” xôn xao trong cả huyện.

Nhằm huy động quỹ nhàn rỗi trong nhân dân để tu bổ, xây dựng tượng đài các anh hùng liệt sĩ tại trung tâm huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủy Nguyên đã phát động phong trào mua xổ số ủng hộ gây quỹ tại 37 cơ sở phụ nữ là các xã, thị trấn trên địa bàn, mỗi cơ sở ủng hộ 2.500 vé.

Với người dân tại ba xã thì đây là kỉ lục xưa nay ít xảy ra.
Những chiếc vé trúng thưởng đầu tiên đã được mang tới văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lập Lễ so kết quả chờ ngày "rinh" lộc về nhà.
Những chiếc vé trúng thưởng đầu tiên đã được mang tới văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lập Lễ so kết quả chờ ngày "rinh" lộc về nhà.
Tại văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lập Lễ, cô giáo Lê Thị Thức (Hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Lễ) cũng vừa mang tấm vé xổ số trúng giải đặc biệt tới gửi lại Hội để… chờ ngày rinh “lộc” về nhà.

Cầm tấm vé có kết quả trùng với kết quả quay thưởng trên tay nhưng cô Thức vẫn chưa tin vào vận may đã mỉm cười với mình. “Cứ phải chờ tới ngày được tận tay cầm số tiền thưởng thì lúc ấy tôi mới tin” – cô Thức dí dỏm.

Năm nào khi có đợt mua xổ số ủng hộ các chương trình từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được phát động về trường, cô Thức cũng tham gia nhiệt tình chỉ với ý nghĩ “Lá lành đùm lá rách”. Năm học 2012 - 2013, khi 200 vé được đưa về trường, cô nghĩ: “Giáo viên của trường, hầu hết kinh tế đều khó khăn, mà tiền bỏ ra mua tổng số xổ số này cũng không phải con số quá lớn” nên cô đã giữ lại rồi vận động người thân trong gia đình mua ủng hộ phong trào thay vì vận động các giáo viên trong trường. Mua xong bỏ đó vì từ trước tới nay, cô chưa bao giờ trúng dù là giải khuyến khích.
Cô giáo Lê Thị Thức, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Lễ, xã Lập Lễ chia sẻ sự "may mắn" của mình.
Cô giáo Lê Thị Thức, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Lễ, xã Lập Lễ  chia sẻ sự "may mắn" của mình.

Chia sẻ về những dự định nếu “tin kia là sự thật”, cô Thức cho biết, trước tiên cô sẽ dùng số tiền đó đóng góp cho quỹ của Hội phụ nữ xã, ủng hộ quỹ học sinh nghèo vượt khó… và cho con đi du học tại Úc trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lập Lễ, chị Lê Thị Ngọt chúc mừng cô lê Thị Thức.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lập Lễ, chị Lê Thị Ngọt chúc mừng cô lê Thị Thức.
Cùng với cô Thức, 4 người may mắn khác tại xã Lập Lễ cùng đang háo hức với tin vui đầy bất ngờ này.

Cũng là một trong những người may mắn lần này, chị Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường Mầm non Phục Lễ lại rất bình thản khi đón nhận tin này từ đồng nghiệp vì từ trước tới nay số tiền gia đình chị đóng góp cho phong trào địa phương để xây dựng đền, chùa; ủng hộ người nghèo, người neo đơn… cũng lên tới con số hàng trăm triệu đồng. 

“Coi như lộc trời cho ấy mà vì tôi tham gia chương trình này cũng chỉ với phong trào nên ngay từ đầu đã xác định, được thì là may mắn mà không được cũng không sao. Nhưng được mọi người chúc mừng, tôi thấy rất vui. Tôi cũng sẽ tiếp tục trích số tiền này để ủng hộ vào các hoạt động xã hội của địa phương” – chị Tâm cười.
Bình thản đón nhận điều may mắn tới với mình nhưng chị Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường Mầm non Phục Lễ, xã Phục Lễ thấy hạnh phúc khi được mọi người chúc mừng.
Bình thản đón nhận điều may mắn tới với mình nhưng chị Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường Mầm non Phục Lễ, xã Phục Lễ thấy hạnh phúc khi được mọi người chúc mừng.
Chị Tâm chỉ mua một vé duy nhất và may mắn đã mỉm cười, còn chồng và con chị, người 5 vé, người gần 20 vé nhưng họ đành ngậm ngùi… chúc mừng người phụ nữ của gia đình.

Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, chị Chu Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phục Lễ cho biết: 2.500 vé xổ số đã được đưa về 6 thôn, 3 trường học, 4 đoàn thể và trạm y tế xã, được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Xã Phục Lễ là một trong những đơn vị đầu tiên của huyện hoàn thành công tác vận động ủng hộ chương trình chỉ sau khoảng 20 ngày phát động phong trào.

Chị Liên cũng đã mất ngủ cả đêm sau khi nghe thông báo cả xã mình có 5 người trúng giải độc đắc, điều mà trước nay chưa từng xảy ra trên địa bàn xã.

Điều thú vị là chiếc vé được giải đặc biệt lại mang con số theo quan niệm nhiều người là không may mắn. Vì vậy, cuộc phiêu lưu của chiếc vé này cũng rất gian nan mới tới được tay những người chỉ mua để ủng hộ chương trình. Nhưng chính những điều họ không bao giờ nghĩ tới lại mỉm cười để họ có cơ hội tiếp tục đồng hành cùng công tác làm việc thiện. 

Giờ đi tới đâu trên địa bàn 3 xã nói riêng và huyện Thủy Nguyên nói chung cũng đều xôn xao tin kỷ lục này.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ của 3 xã trên xác nhận thì đến ngày hôm nay, 29/10 đã tìm ra chủ nhân của những tấm vé độc đắc ấy. Danh sách này đã được các đơn vị, đoàn thể trực tiếp gửi về kèm theo tấm vé số. Trong danh sách này thì có 01 người tại xã Phục Lễ đã làm mất vé:

1. Nguyễn Thị Tâm - Giáo viên trường Tiểu học Phục Lễ, xã Phục Lễ;
2. Nguyễn Thị Tâm – Giáo viên trường Mầm non Phục Lễ, xã Phục Lễ.
3. Nguyễn Hữu Ngọc – Thôn Bấc, xã Phục Lễ;
4. Bùi Thị Hà – Trạm y tế xã Phục Lễ;
5. Đinh Khắc Huy – Thôn 6, Phả Lễ;
6. Đinh Thị Lành – Thôn 6, Phả Lễ;
7. Đoàn Thị Loan – Thôn 6, Phả Lễ;
8. Đinh Thị Tấm – Thôn 4, Phả Lễ;
9. Đinh Thị Sứa – Thôn 5, Phả Lễ;
10. Lê Thị Thức – Hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Lễ;
11. Đinh Khắc Thu – Đội 2, thôn Đầu Cầu, Lập Lễ;
12. Đinh Thị Năng – Đội 2, thôn Đầu Cầu, Lập Lễ;
13. Đinh Thị Nga – Đội 14, thôn Bảo Kiếm, Lập Lễ;
14. Đinh Thị Liên – Đội 6, thôn Đường Trưỡng, Lập Lễ.
Huệ Nguyễn