Điểm mặt những hung thần lái xe buýt

25/10/2011 11:00
Hải Hà (tổng hợp)
(GDVN) -Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các trường hợp lái, phụ xe buýt hành hung, làm nhục, thậm chí kéo lê người đi đường gây bức xúc trong dư luận.
Lái xe buýt dùng gạch hành hung người đi đường

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h  ngày 30/6/2011, gần siêu thị Pico Plaza (đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN) khiến 1 người phải khâu 7 mũi ở đầu.
 
Nạn nhân phải khâu 7 mũi ở đầu sau va chạm
Nạn nhân phải khâu 7 mũi ở đầu sau va chạm
Theo một người dân đi đường cho biết: chiếc buýt số 44 mang biển kiểm sát: 29X – 7681 tạt vào điểm đón trả khách khiến chiếc xe máy mang BKS 29X1 – 8894 đi cùng chiều loạng choạng.
 
Ngay sau đó, tức giận về cách đi xe của tài xế xe buýt, người đàn ông đi xe máy đã phi xe lên ngang xe buýt và hai bên đã có lời qua tiếng lại rồi xảy ra va chạm. Phụ xe và lái xe đã đấm đá và tiếp tục cầm gạch đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu khiến chiếc mũ bảo hiểm của người đàn ông đi xe máy vỡ tan. Nạn nhân bất tỉnh.
 
Hậu quả của việc này là: người lái xe máy bị thương và khâu 7 mũi ở đầu.
 
Người đàn ông đi xe máy là anh Huỳnh Thao (47 tuổi, ở Phố Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) sau đó kể lại: “Khi tôi đang đi xe máy theo hướng Ngã Tư Sở - Thanh Xuân, khi đến gần trước cửa siêu thị Pico thì bị chiếc xe buýt ép vào lề đường suýt ngã. Tôi tức quá có đi xe lên nói họ thì cả lái xe và phụ xe đã dừng xe, nhảy xuống chặn xe tôi”.

Đánh toạc đầu người đi đường


Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h15 tối 7/8/2011 ngay trước cổng trường ĐH KHXH&NV, trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Theo những người chứng kiến sự việc cho biết, cùng thời gian trên, chiếc xe buýt BKS 30Z – 5288, tuyến số 28 đang chạy hướng Nguyễn Trãi – Tây Sơn, tới đoạn trường ĐH KHXH&NV thì bất ngờ đánh lái cua gấp sang đường để đi hướng ngược lại. Chạy cùng chiều là một nam thanh niên điều khiển xe máy đã không kịp tránh và đâm vào phía sườn xe buýt.

Người này bị ngã xuống đường. Bất ngờ, tài xế xe buýt và phụ mở cửa kính ra chửi bới và mở cửa xe để phụ xe xuống đánh tới tấp người điều khiển xe máy.

Hàng trăm người dân bao vây chiếc xe buýt và bất bình về kiểu hành xử của tài xế.
Hàng trăm người dân bao vây chiếc xe buýt và bất bình về kiểu hành xử của tài xế.
Anh Nguyễn Nhật Minh (ở đường Chiến Thắng, quận Hà Đông), người chứng kiến sự việc bức xúc: “ Tôi đi từ phía Ngã Tư Sở về, khi vừa đến đoạn đường này, nghe tiếng đâm mạnh, nhìn thấy nam thanh niên bị ngã dúi xuống đường. Cùng lúc, lái xe và phụ xe mở cửa chạy đến chửi bới và dùng tay đánh liên tiếp vào mặt người vừa ngã...

Điểm quay đầu xe, nơi xảy ra vụ việc.

Điểm quay đầu xe, nơi xảy ra vụ việc.
Trong khi đó, lái xe ngồi trên xe điều khiển chiếc xe buýt lùi đi lùi lại để chiếc xe máy rời ra khỏi xe buýt trước khi bỏ đi. Người dân thấy đã chạy ra chặn đầu xe lại, không cho đi rồi gọi CS 113 tới giải quyết.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, hàng trăm người dân cùng xe máy bao vây chiếc xe buýt tuyến số 28. Lực lượng CS 113 đã có mặt dẫn chiếc xe này về trụ sở. Xe máy của nạn nhân cũng được đưa về trụ sở Công an.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Mai Tuấn Anh, 26 tuổi (đang ở Hà Đông, Hà Nội).  Người nhà của nạn nhân cho biết, nạn nhân mới mổ tim và xuất viện được ít ngày.

"Song phi" vào mặt người đi đường
 
Bị yêu cầu dừng lại giải quyết va chạm, lái xe buýt đã thẳng chân sút vào mặt người đi đường. Khi công an tới, lái xe buýt càng hung hăng hơn…
 
Theo tài liệu từ CQĐT, hồi 12h30 ngày 9/9/2011, tại đoạn gần bến xe Mỹ Đình (hướng cầu vượt – bến xe Mỹ Đình), Phạm Minh Tuấn điều khiển xe bus BKS: 29N-8401 đã vượt bên phải, đi sai làn đường quy định. Sau đó, chiếc xe va chạm vào xe ô tô BKS 30X-4018 do anh Nguyễn Tuấn Huy trú tại Mỹ Đình điều khiển đi phía trước mặt.

Đối tượng Phạm Minh Tuấn. (Ảnh Nam Phong)

Đối tượng Phạm Minh Tuấn. (Ảnh Nam Phong)

Sau khi gây ra va chạm, lái xe bus không dừng lại mà tiếp tục cho xe chạy. Anh Huy đuổi theo và yêu cầu lái xe bus dừng lại để giải quyết. Sau khi dừng lại, hai bên lời qua tiếng lại, lái xe bus Phạm Minh Tuấn đã đứng trên cửa xe đá thẳng vào mặt anh Huy khiến anh phải đi viện.

Sự việc khiến cả tuyến đường bị tắc nghẽn trong hơn hai tiếng đồng hồ. Các chiến sỹ cảnh sát nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường để giải quyết. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến thì lái xe bus càng trở nên hung hăng hơn và lao vào đánh anh Huy.

Cơ quan Công an huyện Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Phạm Minh Tuấn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đánh người bất tỉnh
 
Theo lời độc giả cung cấp cho VNexpress, 20h30 tuyến xe buýt 02 (BKS 30T- 4426) đi từ Bác Cổ về đến khu vực khách sạn Sông Nhuệ (cầu Trắng, Hà Đông), một hành khách chừng 40 tuổi bấm đèn xin xuống xe nhưng tài xế không mở cửa. Cãi vã xảy ra giữa lái, phụ xe và hành khách này.

"Lái và phụ xe lôi anh ấy xuống đường đánh đến bất tỉnh, bất chấp việc khuyên ngăn của mọi người. Thấy nạn nhân bất tỉnh, họ liền bỏ anh ấy nằm bên vệ đường và lên xe lái về bến", nhân chứng này cho biết thêm.

Còn độc giả tên Nam cũng có mặt trên chuyến xe cho hay, lúc vụ việc xảy ra, trên xe có khoảng 40 người, tài xế chốt cửa sau và cùng với phụ xe xô anh thanh niên xuống cửa trước. "Lúc đầu họ dùng tay đánh hành khách ngã gục, sau đó dùng chân đạp vào mặt, vào người đến khi khách bất tỉnh. Bị chốt cửa nên chúng tôi chỉ biết đứng trên xe kêu họ không được đánh người", anh Nam nói.

Ngay khi nhận được tin báo, Phó giám đốc Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long Lê Đức Hùng đã xác minh vụ việc và cho biết, qua theo dõi hệ thống GPS, lúc 20h30 xe buýt biển số 30T-4426 có đỗ ở gần cầu Trắng 2 phút nhưng lái xe không báo cáo vụ việc với điều hành tuyến.

Ông Hùng cho hay, theo tường trình ban đầu của lái xe Lê Hải Đăng và phụ xe Nguyễn Đình Dũng, một hành khách chừng 40 tuổi lên xe đứng ở phía trên, khi bị yêu cầu xuống phía dưới thì người khách và lái, phụ xe đã cãi nhau. Sau đó tài xế đã dừng xe, dúi hành khách xuống...

Một cụ già trọng thương vì ngã từ xe buýt

Vào khoảng 7h30 ngày 14/4/2011 tại khu vực điểm đỗ dừng đón trả khách xe buýt trước Cổng trường Đại học Lao động xã hội (phố Trần Duy Hưng, Tp. Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn khá hi hữu.

Một cụ già (trạc tuổi 60, chưa xác minh được nhân thân) trong lúc bước chân lên chiếc xe buýt tuyến 50 (Sân vận động Mỹ Đình – Bến xe Long Biên) mang BKS: 29Z-0819 đã bị ngã xuống đường và phải nhập viện cấp cứu.

 
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo lời kể của các nhân chứng có mặt thời điểm xảy ra tai nạn, khi cụ già còn đang bước chân lên xe thì tài xế đã phóng xe đi khiến bị cụ ngã xuống đường. Tại hiện trường, nhiều vết máu của cụ già loang lổ xuống cả mặt đường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tài xế xe buýt đã đưa cụ già vào Bệnh viện Giao thông vận tải để cấp cứu. Chiếc xe buýt bị tạm giữ tại hiện trường đã khiến cho toàn bộ khu vực này bị tắc nghẽn giao thông.
 
Lái xe buýt kéo lê cụ già trên đường

Khoảng 13h ngày 30/9/2011, chiếc xe buýt tuyến Củ Chi - Chợ Lớn do tài xế Phan Phước Lào (44 tuổi) chạy trên đường Lý Thường Kiệt, hướng từ quận 10 về ngã tư Bảy Hiền. Đến trạm đối diện chợ Tân Bình, tài xế Lào cho xe buýt tấp vào để đón - trả khách.

Cùng lúc đó một cụ bà xách túi vải vụn từ bên kia chợ Tân Bình băng qua đường. Khi bà gần đến vỉa hè thì cũng là lúc tài xế ô tô buýt cho xe chạy và đâm thẳng vào cụ, kéo lê khoảng 10 m.

Chiếc xe buýt bị người dân truy đuổi sau 100 m bỏ chạy. Ảnh: Vne
Chiếc xe buýt bị người dân truy đuổi sau 100 m bỏ chạy. Ảnh: Vne
Cảnh sát giao thông đo đoạn đường nạn nhân bị xe buýt kéo lê trên đường. Ảnh: vne
Cảnh sát giao thông đo đoạn đường nạn nhân bị xe buýt kéo lê trên đường. Ảnh: vne

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã không dừng xe. Nhiều người dân bất bình đã phóng xe đuổi theo khoảng 100 m thì chặn được. Hành khách trên xe buýt khi hay chuyện đã nhốn nháo, sau đó bắt chuyến khác tiếp tục cuộc hành trình.

Theo lý giải của tiếp viên trên xe buýt, tài xế cho xe chạy vì không hay biết đã gây tai nạn. Lúc đó một xe buýt khác chạy tuyến 59 (Bến xe quận 8 - Ngã tư Ga) từ phía sau vọt lên nên cứ tưởng xe này là thủ phạm.

Lái, phụ xe buýt bắt hành khách quỳ xin mở cửa

Chiều 22/10/2011, cho rằng bị nhân viên bán vé xe buýt "lừa" đi nhầm tuyến, nam thanh niên thắc mắc và đòi xuống liền bị lái, phụ xe hành hung, bắt quỳ xin trước sự chứng kiến của hàng chục hành khách.

Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Phúc (quê Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đi xe buýt 34 (BKS 30K-1550) của Xí nghiệp Xe điện Hà Nội chạy tuyến Mỹ Đình - Gia Lâm.

Anh Phúc cho biết, khoảng 14h ngày 22/10, anh cầm đôi chiếu cói lên xe 34 đang đậu trong bến Mỹ Đình và hỏi về đường Lê Văn Lương thì được phụ xe cho biết xe chạy qua tuyến đó. Nhưng đi qua khách sạn Daewoo, biết là nhầm đường, anh Phúc chạy lên thắc mắc và đòi xuống thì bị lái, phụ xe chửi mắng.
Lái, phụ xe buýt tuyến 34 (BKS 30K-1550). Ảnh: Tiến Dũng/Vne

Lái, phụ xe buýt tuyến 34 (BKS 30K-1550). Ảnh: Tiến Dũng/Vne

Xe chạy qua ngã tư Ngọc Khánh - Kim Mã, tài xế dừng lại và cùng với phụ xe lao xuống đạp, chửi hành khách này, bắt phải quỳ xuống xin thì mới mở cửa. Do anh Phúc nhất quyết không quỳ xin nên họ dọa đưa anh về tận bến xe Gia Lâm mới cho xuống. Trước phản ứng của nhiều hành khách, đến điểm dừng trên phố Nguyễn Thái Học, tài xế mở cửa trước cho anh Phúc và một số người xuống xe.

Với vài vết hằn đỏ trên cổ và vai áo, anh Phúc cho hay, bình thường hay đi xe máy ra Hà Nội, nhưng hôm nay mang đôi chiếu xuống cho vợ và bà ngoại ở phố Hoàng Ngân nên bắt xe buýt.

Bức xúc trước thái độ của cả lái và phụ xe, bà Phạm Thị Tâm (phố Chùa Hà, quận Cầu Giấy) kể: "Thấy họ giơ chân đạp cậu ấy, mấy lần tôi vội vàng can. Thế mà họ vẫn cứ nhất định xông vào đánh chửi khiến tôi phải hô lên: 'Các cháu đông như thế này mà để họ đánh người ta thế à'?

Cũng theo bà Tâm, lái xe xông vào đánh, còn phụ xe bắt hành khách "quỳ xuống xin thì mới mở cửa cho xuống".

Sau khi bị đánh và bắt quỳ, anh Phúc được tài xế cho xuống bằng cửa trước. Ảnh: Tiến Dũng/VNE.
Sau khi bị đánh và bắt quỳ, anh Phúc được tài xế cho xuống bằng cửa trước. Ảnh: Tiến Dũng/VNE.

"Người ta ở quê ra, không biết thì phải hướng dẫn chứ sao lại đánh chửi như thế. Tôi thường xuyên đi xe 34 và thấy có lần tài xế còn làm ông già 70 tuổi một chân kẹp trên cửa, một chân kéo lê dưới đường", nhân chứng này cho biết thêm.

Nữ sinh viên bị cán nát đùi vì cố leo lên xe buýt

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa 2/11/2010, chiếc xe buýt của Xí nghiệp xe buýt Hà Nội đã cán nát đùi của một sinh viên trường Đại học Công Đoàn ngay khi vừa ra khỏi bến xe Kim Mã.
Cô gái đau đớn vì bị xe bus cán qua đùi (Ảnh VTC News)
Cô gái đau đớn vì bị xe bus cán qua đùi (Ảnh VTC News)

Theo đó, chiếc xe buýt mang BKS 29T-3383 của Xí nghiệp xe buýt Hà Nội rời bến xe Kim Mã với tốc độ chậm nhưng cánh cửa vẫn chưa đóng. Đúng lúc này, một nữ sinh viên trường Đại học Công Đoàn chạy theo xe gần 10m để lên xe, nhưng cánh cửa chiếc xe bỗng khép lại khiến chân cô gái bị mắc kẹt vào cánh cửa, còn người bị ngã ra đường và bị xe kéo lê vài mét.

Một người chứng kiến vụ việc cho biết, sau khi thấy tiếng kêu thất thanh của cô gái đã vội vàng hét lên yêu cầu lái xe dừng lại. Nhưng do đà chạy của xe cô gái vẫn bị kéo đi một đoạn. Khi cánh cửa nhả chân cô gái ra thì bị bánh chiếc xe cán vào một bên đùi. Thân người của cô gái chỉ bị xây sát nhẹ nhưng phần đù trái của cô gái bị thương khá nặng.
 
Vào hồi 14h30' ngày 24/5/2011 , tại trạm trung chuyển Đại học Giao thông - Cầu Giấy, một hành khách mắc kẹt vào cửa sau xe buýt tuyến số 07 và bị kéo lê một đoạn trên đường. Người dân phải hô hoán đập cửa và kịp thời giải cứu trước khi sự việc xấu nhất xảy ra.

Một hành khách bị kéo lê trên xe bus số 07
Một hành khách bị kéo lê trên xe bus số 07
Hải Hà (tổng hợp)