Hình ảnh cuộc sống Libya sau gần 2 năm Đại tá Gaddafi bị lật đổ

18/07/2013 13:46
Nguyễn Hường (nguồn Atlantic)
(GDVN) - Gần hai năm kể từ khi nhà độc tài Moammar Gaddafi bị lật đổ, Libya vẫn đang nỗ lực để trở lại cuộc sống bình thường.
Hiến pháp mới dự kiến sẽ được soạn thảo vào cuối năm nay.  Một số các nhóm dân quân nổi dậy người liên kết với nhau để lật đổ chính quyền Gaddafi đã trở thành thành viên của lực lượng cảnh sát và quân đội của chính phủ mới. Các nhóm nổi dậy khác vẫn duy trì sự độc lập gây ra xung đột với những người tìm kiếm sự thống nhất dưới sự cai trị của pháp luật.
Nền kinh tế Libya vẫn tiếp tục đối mặt với tương lai đen tối khi sản xuất dầu là nguồn thu nhập chính đã bị giảm, còn ngành du lịch gần như đóng cửa hoàn toàn. Tuy nhiên, viện trợ nước ngoài đã tăng lên. Công cuộc tái thiết đang bắt đầu từ Benghazi và Libya là được chọn làm quốc gia đăng cai tổ chức Cúp bóng đá châu Phi năm 2017.
Một nghệ sĩ vẽ tranh trên tường của một dinh thự của Gaddafi ngày 9/12/2012.
Một nghệ sĩ vẽ tranh trên tường của một dinh thự của Gaddafi ngày 9/12/2012.
Người Libya đổ ra bãi biển trong ngày nắng nóng ở Tripoli ngày 9/6/2013.
Người Libya đổ ra bãi biển trong ngày nắng nóng ở Tripoli ngày 9/6/2013.
Một thành viên lực lượng an ninh Libya cắm một bông hòng trong nòng súng trường tại Benghazi ngày 16/2/2013.
Một thành viên lực lượng an ninh Libya cắm một bông hòng trong nòng súng trường tại Benghazi ngày 16/2/2013.
Người biểu tình hô khẩu hiệu yêu cầu bỏ vũ khí và giải tán các lực lượng vũ trang không chính thức tại Tripoli ngày 7/7/2013.
Người biểu tình hô khẩu hiệu yêu cầu bỏ vũ khí và giải tán các lực lượng vũ trang không chính thức tại Tripoli ngày 7/7/2013.
Người biểu tình Libya cầm một khẩu súng trong cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và quân đội tại Benghazi ngày 8/6/2013.
Người biểu tình Libya cầm một khẩu súng trong cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và quân đội tại Benghazi ngày 8/6/2013.
Một chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua tàn tích của Cyrene, một thuộc địa của người Hy Lạp và là thành phố được Hy Lạp thành lập năm 630 trước Công nguyên. Cyrene nằm ở Jebel Akhdar, gần Shahat ngày nay, phía đông Benghazi.
Một chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua tàn tích của Cyrene, một thuộc địa của người Hy Lạp và là thành phố được Hy Lạp thành lập năm 630 trước Công nguyên. Cyrene nằm ở Jebel Akhdar, gần Shahat ngày nay, phía đông Benghazi.
Các cựu chiến binh nổi dậy tham gia một cuộc diễu hành trong lễ tốt nghiệp trường đào tạo cảnh sát tại Tripoli ngày 28/2/2013.
Các cựu chiến binh nổi dậy tham gia một cuộc diễu hành trong lễ tốt nghiệp trường đào tạo cảnh sát tại Tripoli ngày 28/2/2013.
Xe quân sự Ý tặng Libya tại căn cứ Hải quân Tripoli ngày 6/2/2013.
Xe quân sự Ý tặng Libya tại căn cứ Hải quân Tripoli ngày 6/2/2013.
Cựu Giám đốc tình báo Libya Bouzid Dorda rời tòa án sau một phiên điều trần ngày 25/6/2013 tại Tripoli.
Cựu Giám đốc tình báo Libya Bouzid Dorda rời tòa án sau một phiên điều trần ngày 25/6/2013 tại Tripoli.
Cựu Giám đốc tình báo của chính quyền Gaddafi, Bouzaid Dorda, ngồi sau song sắt tại một buổi điều trần trong phiên tòa xét xử ở Tripoli, ngày 26/3/2013.
Cựu Giám đốc tình báo của chính quyền Gaddafi, Bouzaid Dorda, ngồi sau song sắt tại một buổi điều trần trong phiên tòa xét xử ở Tripoli, ngày 26/3/2013.
Một người phụ nữ đọc một câu kinh Koran tại ngôi mộ của con trai bà, người đã chết trong cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 17/2/2011 tại một nghĩa trang ở Benghazi, ngày 17/2/2013.
Một người phụ nữ đọc một câu kinh Koran tại ngôi mộ của con trai bà, người đã chết trong cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 17/2/2011 tại một nghĩa trang ở Benghazi, ngày 17/2/2013.
Xe ủi đất dọn dẹp bên ngoài một dinh thự cũ của Gaddafi ở Tripoli ngày 9/7/2013. Chính phủ Libya dự định sẽ xây dựng một công viên trên nền dinh thự cũ này.
Xe ủi đất dọn dẹp bên ngoài một dinh thự cũ của Gaddafi ở Tripoli ngày 9/7/2013. Chính phủ Libya dự định sẽ xây dựng một công viên trên nền dinh thự cũ này.
Dinh thự của Gaddafi gần sân bay của thành phố phía bắc của Mali Timbuktu sau một vụ đánh bom.
Dinh thự của Gaddafi  gần sân bay của thành phố phía bắc của Mali Timbuktu sau một vụ đánh bom.
Salem Al Mansouri, một trong những bị cáo trong vụ sát hại Bộ trưởng Nội vụ Abdel Fattah Younes của Muammar Gaddafi, trong một phiên tòa tại Benghazi, vào ngày 14 tháng 3 năm 2013.
Salem Al Mansouri, một trong những bị cáo trong vụ sát hại Bộ trưởng Nội vụ Abdel Fattah Younes của Muammar Gaddafi, trong một phiên tòa tại Benghazi, vào ngày 14 tháng 3 năm 2013.
Những người phụ nữ Libya giơ biểu tượng chiến thắng tại quảng trường Tahrir, Benghazi kỷ niệm 2 năm cuộc nổi dậy lật đổ Gaddafi ngày 17/2/2013.
Những người phụ nữ Libya giơ biểu tượng chiến thắng tại quảng trường Tahrir, Benghazi kỷ niệm 2 năm cuộc nổi dậy lật đổ Gaddafi ngày 17/2/2013.
Người Libya thả đèn trời tại Quảng trường Nasr kỷ niệm 2 năm cuộc nổi dậy lật đổ Gaddafi ngày 17/2/2013.
Người Libya thả đèn trời tại Quảng trường Nasr kỷ niệm 2 năm cuộc nổi dậy lật đổ Gaddafi ngày 17/2/2013.
Hàng ngàn người Libya ăn mừng lễ kỷ niệm 2 năm ngày bắt đầu cuộc nổi dậy tại quảng trường Martyrs, Tripoli ngày 17/2/2013.
Hàng ngàn người Libya ăn mừng lễ kỷ niệm 2 năm ngày bắt đầu cuộc nổi dậy tại quảng trường Martyrs, Tripoli ngày 17/2/2013.
Ali Benmoussa, 19 tuổi, trong một cuộc thi nhảy breakdance địa phương cho thanh niên ở Benghazi, vào ngày 28/2/2013.
Ali Benmoussa, 19 tuổi, trong một cuộc thi nhảy breakdance địa phương cho thanh niên ở Benghazi, vào ngày 28/2/2013.
Faraj Almgsby, 21 tuổi, chơi súng sơn tại Benghazi ngày 20/1/2013.
Faraj Almgsby, 21 tuổi, chơi súng sơn tại Benghazi ngày 20/1/2013.
Du khách xem một người đàn ông ngồi trong chiếc xe Mercedes-Benz cổ tại triển lãm xe hơi ở Benghazi ngày 3/7/2013.
Du khách xem một người đàn ông ngồi trong chiếc xe Mercedes-Benz cổ tại triển lãm xe hơi ở Benghazi  ngày 3/7/2013.
Cần cẩu đang hoạt động tại tàn tích của sân vận động ở Benghazi ngày 19/1/2013. Thành phố lớn thứ 2 của Libya này đang tiến hành xây dựng một số tòa nhà cao tầng hiện đại.
Cần cẩu đang hoạt động tại tàn tích của sân vận động ở Benghazi ngày 19/1/2013. Thành phố lớn thứ 2 của Libya này đang tiến hành xây dựng một số tòa nhà cao tầng hiện đại.
Thủ tướng Libya Ali Zeidan tại sân bay Tunis-Carthage ngày 12/6/2013 nhân chuyến thăm chính thức Tunisia.
Thủ tướng Libya Ali Zeidan tại sân bay Tunis-Carthage ngày 12/6/2013 nhân chuyến thăm chính thức Tunisia.
Thanh niên tại trại tị nạn chuản bị cho buổi đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Libya Mohammed Magarief tại trại tị nạn Tawergha ở Benghazi, ngày 13/4/2013.
Thanh niên tại trại tị nạn chuản bị cho buổi đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Libya Mohammed Magarief tại trại tị nạn Tawergha ở Benghazi, ngày 13/4/2013.
Một khối căn hộ lỗ chỗ đạn bị bỏ hoang ở thị trấn Tawergha ngày 21/2/2013. Những người dân bị buộc phải rời khỏi tòa nhà này hiện vẫn đang sống trong tình trạng vô gia cư, bị bỏ rơi và lo sợ bị khủng bố, bị trả đũa và bắt giữ vì từng ủng hộ Gaddafi.
Một khối căn hộ lỗ chỗ đạn bị bỏ hoang ở thị trấn Tawergha ngày 21/2/2013. Những người dân bị buộc phải rời khỏi tòa nhà này hiện vẫn đang sống trong tình trạng vô gia cư, bị bỏ rơi và lo sợ bị khủng bố, bị trả đũa và bắt giữ vì từng ủng hộ Gaddafi.
Những người đàn ông thuộc các nước Liên Xô cũ ngồi trong song sắt trong buổi điều trần kháng cáo tại Tòa án quân sự tối cao Libya ở Tripoli ngày 29/5/2013. Họ bị báo buộc làm lính đánh thuê cho Gaddafi trong cuộc xung đột năm 2011.
Những người đàn ông thuộc các nước Liên Xô cũ ngồi trong song sắt trong buổi điều trần kháng cáo tại Tòa án quân sự tối cao Libya ở Tripoli ngày 29/5/2013. Họ bị báo buộc làm lính đánh thuê cho Gaddafi trong cuộc xung đột năm 2011.
Những thùng vũ khí được thu thập bởi bdul Basit Haroun, một chỉ huy nổi dậy nổi bật trong cuộc nổi dậy ở Libya, từ người dân Benghazi và lực lượng dân quân đang chuẩn bị để giao cho phiến quân Syria tại một địa điểm bí mật ở Benghazi ngày 26/5/2013.
Những thùng vũ khí được thu thập bởi bdul Basit Haroun, một chỉ huy nổi dậy nổi bật trong cuộc nổi dậy ở Libya, từ người dân Benghazi và lực lượng dân quân đang chuẩn bị để giao cho phiến quân Syria tại một địa điểm bí mật ở Benghazi ngày 26/5/2013.
Hai người đàn ông chụp ảnh pháo hoa được bắn để ăn mừng Benghazi gỡ lệnh cấm các nhân vật cấp cao của chế độ cũ tham gia hoạt động chính trị hôm 6/5/2013.
Hai người đàn ông chụp ảnh pháo hoa được bắn để ăn mừng Benghazi gỡ lệnh cấm các nhân vật cấp cao của chế độ cũ tham gia hoạt động chính trị hôm 6/5/2013.
Người dân đi bộ trên sa mạc gần thị trấn ốc đảo Ghadames ngày 19/4/2013. Ghadames là một trị trấn nhỏ với khoảng 11.000 người nằm ở biên giới phía tây của Libya và Algeria. Đây là một địa điểm du lịch có tiếng trước khi cuộc nổi dậy xảy ra. Hiện nay, nó trở nên vắng lặng vì khách nước ngoài bị cấm đặt chân tới đây do tình trạng an ninh bất ổn.
Người dân đi bộ trên sa mạc gần thị trấn ốc đảo Ghadames ngày 19/4/2013. Ghadames là một trị trấn nhỏ với khoảng 11.000 người nằm ở biên giới phía tây của Libya và Algeria. Đây là một địa điểm du lịch có tiếng trước khi cuộc nổi dậy xảy ra. Hiện nay, nó trở nên vắng lặng vì khách nước ngoài bị cấm đặt chân tới đây  do tình trạng an ninh bất ổn.
Khói bốc ra từ cửa sổ một nhà thờ Ki-tô giáo Ai Cập tại Benghazi sau khi bị các tay súng tấn công hôm 4/3/2013. Kể từ sau cuộc cách mạng năm 2011, các nhóm nhỏ người Ki-tô giáo ở Libya đã bày tỏ lo ngại về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Khói bốc ra từ cửa sổ một nhà thờ Ki-tô giáo Ai Cập tại Benghazi sau khi bị các tay súng tấn công hôm 4/3/2013. Kể từ sau cuộc cách mạng năm 2011, các nhóm nhỏ người Ki-tô giáo ở Libya đã bày tỏ lo ngại về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Doanh nhân, nhà truyền giáo Ai Cập tại Libya Sherif Ramsis, 45 tuổi, giấu mặt khi trả lời phỏng vấn AP.
Doanh nhân, nhà truyền giáo Ai Cập tại Libya Sherif Ramsis, 45 tuổi, giấu mặt khi trả lời phỏng vấn AP.
Toàn cảnh sân vận động đang được xây dựng ở ngoại ô phía nam thủ đô Tripoli ngày 20/3/203 để chuẩn bị cho Cúp bóng đá châu Phi diễn ra ở Libya năm 2017.
Toàn cảnh sân vận động đang được xây dựng ở ngoại ô phía nam thủ đô Tripoli ngày 20/3/203 để chuẩn bị cho Cúp bóng đá châu Phi diễn ra ở Libya năm 2017.
Một người đàn ông dọn dẹp quanh ngôi mộ của các binh sĩ Anh và Ý thiệt mạng trong Thế chiến II tại nghĩa trang quân sự ở Benghazi ngày 4/5/2013. Các ngôi mộ đã được tôn tạo lại sau khi bị các thành viên của một nhóm Hồi giáo phá hoại hồi tháng 2/2012.
Một người đàn ông dọn dẹp quanh ngôi mộ của các binh sĩ Anh và Ý thiệt mạng trong Thế chiến II tại nghĩa trang quân sự ở Benghazi ngày 4/5/2013. Các ngôi mộ đã được tôn tạo lại sau khi bị các thành viên của một nhóm Hồi giáo phá hoại hồi tháng 2/2012.
Người dân vây quanh đống đổ nát của một chiếc xe phát nổ gần một đơn vị đặc biệt tại Benghazi ngày 3/7/2013.
Người dân vây quanh đống đổ nát của một chiếc xe phát nổ gần một đơn vị đặc biệt tại Benghazi ngày 3/7/2013. 
Một người đàn ông cầu nguyện bên cạnh những ngôi mộ trong đám tang của những người thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại trụ sở lữ đoàn Shield ở Benghazi ngày 9/6/2013. Quân đội Libya đã kiểm soát căn cứ lực lượng dân quân này sau cuộc đụng độ làm 31 người đã thiệt mạng giữa những người biểu tình đòi giản tán lực lượng dân quân đã tồn tại gần 2 năm sau khi chính quyền Gaddafi sụp đổ.
Một người đàn ông cầu nguyện bên cạnh những ngôi mộ trong đám tang của những người thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại trụ sở lữ đoàn Shield ở Benghazi ngày 9/6/2013. Quân đội Libya đã kiểm soát căn cứ lực lượng dân quân này sau cuộc đụng độ làm 31 người đã thiệt mạng giữa những người biểu tình đòi giản tán lực lượng dân quân đã tồn tại gần 2 năm sau khi chính quyền Gaddafi sụp đổ.
Người dân đứng gần ngọn lửa gây ra bởi vụ nổ tại đường ống dẫn dầu cách phía nam thành phố Ajdabiya ngày 2/4/2013. Không có thương vong, nguyên nhân của vụ nổ cũng chưa rõ.
Người dân đứng gần ngọn lửa gây ra bởi vụ nổ tại đường ống dẫn dầu cách phía nam thành phố Ajdabiya ngày 2/4/2013. Không có thương vong, nguyên nhân của vụ nổ cũng chưa rõ.
Một em bé giữ một ngọn nến trong đêm hoa đăng tại thủ đô văn hóa Benghazi ngày 8/4/2013.
Một em bé giữ một ngọn nến trong đêm hoa đăng tại thủ đô văn hóa Benghazi ngày 8/4/2013.
Hoa đăng chiếu sáng một góc hồ nước trong đêm ở thủ đô văn hóa Benghazi ngày 8/4/2013.
Hoa đăng chiếu sáng một góc hồ nước trong đêm ở thủ đô văn hóa Benghazi ngày 8/4/2013.
Nguyễn Hường (nguồn Atlantic)